Hạnh phúc ngọt ngào với người chồng đi viện như cơm bữa

Bài và ảnh: An Khê
03/03/2020 - 09:49
Hạnh phúc ngọt ngào với người chồng đi viện như cơm bữa
Nhìn thấy Huyền chăm sóc chồng trong bệnh viện và nghe kể về “giai thoại” tình yêu của cô, không ai kìm được nước mắt. Những ngày anh trở bệnh, người vợ tần tảo ấy lại cuống cuồng, chỉ sợ anh ra đi bất cứ lúc nào. Mười hai năm bên nhau, những kỷ niệm đẹp cũng ngang bằng những vất vả, đắng cay. Nhưng họ vẫn bên nhau không rời.

Cô gái Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1991) và chàng trai Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1988) cùng quê lụa Hà Đông. Quen nhau từ năm học lớp 10 đến hết lớp 12 thì yêu nhau. Trong 6 năm với nhiều sóng gió, cuối cùng, họ cũng đến được với nhau bằng một đám cưới giản dị mà xúc động. 

Có một tình yêu như thế - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Huyền và chàng trai Phạm Tuấn Anh đều là mối tình đầu của nhau

Nếu như những cặp đôi bình thường khác thì chắc không có gì để nói, nhưng với Tuấn Anh và Huyền thì lại hoàn toàn khác. Tình yêu của họ được vun đắp bởi sự hy sinh, chia sẻ, cố gắng và cả những cam chịu vì nhau.

Mối tình đầu đầy trắc trở và lo lắng

Tuấn Anh bị hở hàm ếch bẩm sinh, cũng là đứa trẻ đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức phẫu thuật nụ cười chọn để giúp đỡ. Nhưng khi thực hiện ca mổ, bị cháy máu ồ ạt do máu khó đông. Cũng kể từ đó, cuộc sống của đứa trẻ bất hạnh mang tên Tuấn Anh bị đảo lộn bởi bệnh tật và trong cả sinh hoạt hàng ngày.

Có một tình yêu như thế - Ảnh 2.

Họ đã bên nhau suốt 12 năm qua và trải qua vô vàn khó khăn cũng như giây phút hạnh phúc

Căn bệnh khiến anh không thể đi học bình thường như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Vừa học vừa phải nghỉ để đi chữa bệnh, cho nên liên tục bị "lưu ban". Cũng chính vì việc học hành trắc trở này đã khiến anh gặp được cô gái tên Thanh Huyền, bởi anh thì học đúp, còn cô thì đi học sớm một năm.

Nhớ về tình yêu những năm tháng học trò với Tuấn Anh, Huyền kể: "Chúng mình chơi thân với nhau lâu ngày rồi phát sinh tình cảm lúc nào không biết. Mỗi lần đi học thêm qua nhà anh ấy, mình lại mua đồ ăn cho anh vì lúc phát bệnh, anh thường bị đau không thể làm gì được. Anh ở một mình từ năm 14 tuổi do bố mẹ bị ung thư mất sớm, chị gái vào Nam lập nghiệp, em gái thì ở với họ hàng.  Anh phải sống bằng tiền trợ cấp của khu phố và tiền cho thuê căn nhà của ông bà để lại. Mình thương Tuấn Anh rất nhiều, càng thấy anh khổ, mình càng thương và yêu nhiều hơn".

Có một tình yêu như thế - Ảnh 3.

Tuấn Anh chống chọi với bệnh tật trong nhiều năm và anh luôn cố gắng hết sức để cùng vợ mình vun đắp tổ ấm

Lúc mới quen nhau, dù Tuấn Anh đã nói về hoàn cảnh và bệnh tật của mình không chút giấu giếm, nhưng điều đó không làm cho cô gái trẻ bỏ cuộc. Mối tình đầu của cô với anh không được như những lứa đôi khác là đầy sự lãng mạn, đầy mộng ước tươi đẹp. Còn mối tình đầu của cô và anh là những lo lắng, rào cản, những đau đớn mà vì nhau cùng phải vượt qua.

"Trong lúc yêu nhau, anh ấy đã mấy lần nhập viện cấp cứu xuýt chết nên bố mẹ mình đã ngăn cản không cho yêu. Tuấn Anh mắc bệnh máu khó đông, thành mạch yếu, xuất huyết ở dưới da ở tuổi thành niên. Khi lớn hơn, cơ thể hoạt động nhiều nên bệnh xuất hiện trong ổ khớp, chuyển sang viêm, đau thường xuyên. Nhìn anh ấy đau đớn, mình cũng đau lắm chứ, chỉ mong sao có thể cùng anh vượt qua những giây phút này", Huyền chia sẻ trong niềm cảm xúc chợt ào đến khiến mắt cô đỏ hoe.

"Nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại yêu anh ấy"

Thật vậy, người ta yêu nhau thì cùng nhau đến những nơi lãng mạn, cùng nhau đi dạo, còn cô và anh yêu nhau thì thường xuyên cùng nhau đến bệnh viện. Có cô gái nào lại chịu hy sinh cả tuổi trẻ của mình để cùng một người đàn ông đi về ở bệnh viện như Huyền không? Và không chỉ có thế, còn có những cơn hoảng loạn bất ngờ khi Tuấn Anh phải vào viện cấp cứu.

Có một tình yêu như thế - Ảnh 4.

Những tác phẩm truyện tranh do hai vợ chồng cô cùng ekip họa sĩ thực hiện

Vậy mà cô vẫn cùng anh đi đến một cái kết viên mãn. Vì gia đình ngăn cản nên Huyền đã phải yêu giấu 3 năm đến khi bị phát hiện, bị cấm thì cô lại vừa yêu vừa thuyết phục bố mẹ. Cô thể hiện rõ tình cảm và quyết tâm vượt qua khó khăn để bố mẹ Huyền đồng ý. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng, bố mẹ cô cũng nhận ra rằng, tuy ốm đau bệnh tật nhưng Tuấn Anh là một chàng trai tốt, biết vượt qua hoàn cảnh, không bỏ cuộc trước khó khăn. Đặc biệt là anh sống tình cảm, yêu thương Huyền như báu vật. Và sau 6 năm yêu thương, họ đã có một đám cưới.

Có một tình yêu như thế - Ảnh 5.

Hai vợ chồng Huyền và cậu con trai khảu khỉnh

"Hầu như mọi người đều hỏi mình tại sao lại chọn Tuấn Anh? Nhưng nói thật, bản thân mình không thấy khổ mà chỉ thấy chồng vất vả. Lấy nhau rồi, hàng ngày nhìn thấy nhau, chăm nhau là hạnh phúc", Huyền chia sẻ.

Cưới nhau rồi, hai người lại thêm một việc lo lắng là có nên sinh con hay không, bởi với bệnh của Tuấn Anh sẽ di truyền chéo. Nếu sinh con gái thì cháu bé sẽ mang gene bệnh (gene lặn, không biểu hiện bệnh) và bị bệnh giống bố.

Sau những ngày suy nghĩ tính toán, hai người quyết tâm có con. Khi mới có bầu, không chỉ hai vợ chồng mà đại gia đình ai cũng lo lắng, nơm nớp lo sợ. Nhưng cuối cùng, đứa bé sinh ra là bé trai. Một bé trai khỏe mạnh và vô cùng đáng yêu. Đây chính là nguồn sống, động lực cho cả hai vợ chồng bước tiếp trên con đường dài phía trước. Đến nay, cháu bé được 5 tuổi và rất thương bố mẹ, biết lo cho bố khi bố đau ốm và tránh đùa mạnh sợ bố chảy máu...

Có một tình yêu như thế - Ảnh 6.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng cả hai yêu thương nhau vô điều kiện

Từ khi cưới, do chồng thường xuyên phải đi bệnh viện nên dù đã học xong cao đẳng ngành Y nhưng cô vẫn phải hy sinh mơ ước của mình để ở nhà chăm sóc anh. Cô chọn công việc bán hàng, tắm thuê, làm truyện tranh để được ở gần anh mọi lúc. Thu nhập chỉ đủ ăn, còn chi phí phẫu thuật, thuốc thang, truyền máu, điều trị cũng phải chật vật, lo lắng. Cô không dám rời anh chỉ một bước bởi sợ nhỡ lúc vắng cô, anh có mệnh hệ gì.

Cô nhớ mãi, cách đây 8 năm, anh bỗng dưng bị đau bụng, buồn nôn, không nằm, không ngồi được phải đi viện cấp cứu. Sau khi chụp cắt lớp hai lần mới phát hiện một vi mạch máu rất nhỏ. Cũng từ đó, cô quyết định chuyển anh vào điều trị ở Viện Huyết học và Truyền máu trung ương. Rồi năm ngoái, lại một lần nữa, anh bị xuất huyết não phải mổ ở bệnh viện Bạch Mai. Cứ như thế, nên ngày nào họ cũng bên nhau, chăm nhau.

12 năm yêu và lấy anh, Huyền không dám ra khỏi Hà Nội bởi bệnh Tuấn Anh lúc nào cũng có thể bộc phát ra như thế. Có năm, gia đình cô tổ chức đi Đà Nẵng chơi. Hai mẹ con cô đi cùng thì mới đến nơi, Tuấn Anh lại bị đi tiểu ra máu không cầm được nên hôm sau Huyền phải trở về gấp, đưa anh vào viện để chữa trị.

Sóng gió cứ thế trải qua cuộc đời cô và anh, đến nỗi cô dần quen đi với những cơn hoảng loạn của chính mình. Cô bảo, chỉ định kỳ mới đi viện (3 tháng 1 lần) mà không phải đi viện đột xuất là mừng lắm rồi.

Có lẽ cảm động trước tình yêu của đôi trẻ, ông trời đã ban cho hai vợ chồng Huyền một đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh. Vốn là người đàn ông cần mẫn, chăm chỉ và yêu thương vợ, khi Huyền sinh con, Tuấn Anh cũng không quản ngại ngày đêm chăm sóc vợ con dù sức khỏe của anh rất yếu. Nếu lúc nào bị đau khuỷu thì anh đứng nấu cơm, nếu đau đầu gối thì anh ngồi nấu cơm, miễn sao hai tay vẫn hoạt động là không ngừng làm việc, luôn cố gắng chăm sóc Huyền và con. Chính vì biết chồng luôn cố gắng vì mình nên Huyền càng cảm thấy thương và yêu anh hơn.

"Tuấn Anh chỉ mong vợ luôn luôn ở bên cạnh mình, anh ấy rất bất bình khi thấy những người khỏe mạnh nhưng đối xử với vợ con không tốt, anh ấy cảm thấy bất công và chạnh lòng. Anh ấy không bao giờ oán trách số phận, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình gắn bó và hạnh phúc như bây giờ", Huyền chia sẻ.

Có lẽ, chỉ có tình yêu mới chắp cánh được cho họ vượt qua giông bão, có sức chịu đựng vô hạn để cùng nhau đi tới bến bờ hạnh phúc ngọt ngào như thế!

Hiện tại, hai vợ chồng Tuấn Anh đang làm cộng tác viên tự do cho một nhóm họa sĩ chuyên về mảng truyện tranh thiếu nhi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm