Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/09/2025 - 15:24 (GMT+7)

Hạnh phúc từ những mái ấm không khói thuốc

Đình Nguyên
Hạnh phúc từ những mái ấm không khói thuốc

Từ sự tuyên truyền vận động của phụ nữ, nhiều người đã bỏ thuốc lá

Giữa nhịp sống yên bình của làng quê Gia Hanh (Hà Tĩnh), một phong trào giản dị mà nhân văn đang dần lan tỏa: “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc”.

Từ ngọn lửa nhỏ trong thôn làng…

Tháng 11/2021, dưới sự chỉ đạo của Hội LHPN huyện Can Lộc (cũ), CLB "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" chính thức ra đời tại thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh. Ban đầu, CLB chỉ có 55 thành viên, phần lớn là phụ nữ, một số cặp vợ chồng. Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, có lẽ chẳng ai nghĩ rồi đây, mô hình này sẽ trở thành "ngọn lửa nhỏ" thay đổi nếp sống của cả một vùng quê.

Hạnh phúc từ những mái ấm không khói thuốc- Ảnh 1.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” thôn Thành Long (xã Tiên Điền)

Chị Dương Thị Luyến, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Bình Sơn, Chủ nhiệm CLB nhớ lại: "Lúc mới thành lập, chúng tôi lo lắng lắm. Sợ mọi người nghĩ chuyện tuyên truyền bỏ thuốc khô khan, khó thu hút hội viên. Nhưng rồi, bằng cách lồng ghép nhiều hoạt động như chia sẻ kỹ năng nuôi dạy con, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, phong trào dân vũ, thể dục thể thao…, CLB dần trở thành một điểm hẹn thân quen. Từ chỗ nghe lý thuyết, chị em bắt đầu thấy gắn bó, bắt đầu thử áp dụng để vận động người thân".

Chị Nguyễn Thị Lam, một hội viên, xúc động kể: "Chồng tôi hút thuốc hơn chục năm, mỗi lần thuyết phục bỏ đều thất bại. Nhưng từ khi tham gia CLB, tôi được trang bị kiến thức, có thêm niềm tin để kiên trì. Nói hoài, nhắc mãi, rồi anh cũng bỏ thuốc. Sức khỏe cải thiện rõ rệt, cả nhà mừng lắm".

Nhiều hội viên khác cũng có câu chuyện tương tự chị Lam. Chị Nguyễn Thị Hiền vui mừng chia sẻ rằng cả bố chồng và chồng mình hút thuốc suốt 15 năm nay đã bỏ hẳn. Chị nói, ánh mắt rạng rỡ: "Tôi không ngờ có ngày cả hai người cùng dứt được thuốc lá. Nếu không có CLB, có lẽ tôi chẳng đủ kiên nhẫn để làm được việc ấy".

Hạnh phúc từ những mái ấm không khói thuốc- Ảnh 2.

Các thành viên CLB tuyên truyền phòng, chống thuốc lá.

Cứ như vậy, từng mái ấm, từng bếp lửa gia đình thôn Bình Sơn dần trở nên trong lành, yên vui hơn nhờ sự kiên trì "mưa dầm thấm lâu" của những người phụ nữ.

… đến sức lan tỏa trong cộng đồng

Từ Bình Sơn, ngọn lửa nhỏ ấy đã nhanh chóng lan ra. Ở thôn Trung Ngọc (xã Gia Hanh), dù chưa có CLB chính thức, chị em phụ nữ vẫn xem "gia đình không khói thuốc" là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt Chi hội. Ở thôn Trường Thủy (xã Đan Hải), CLB "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" thành lập cũng tiếp nối ra đời với 20 cặp vợ chồng tham gia.

Bà Lê Thị Vinh, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: Ngoài việc tuyên truyền trong buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm còn đến tận nhà vận động, đưa dẫn chứng cụ thể, phát tờ rơi, để "mưa dầm thấm lâu" thay đổi nhận thức từng người. Đến nay, nhiều hội viên nam giới đã bỏ thuốc thành công, như trường hợp chồng chị Trần Thị Hương, người từng hút nhiều năm nhưng nay đã dứt hẳn và không còn tái sử dụng. Cũng theo bà Vinh, hiện tại thôn Trường Thủy đã có quy ước: Mọi đám cưới, đám tang, giỗ chạp đều không dùng thuốc lá để mời khách.

Nhiều chị em tại thôn Bình Sơn đã vận động được người thân từ bỏ thói quen hút thuốc lá khi tham gia câu lạc bộ

Nhiều chị em tại thôn Bình Sơn đã vận động được người thân từ bỏ thói quen hút thuốc lá khi tham gia câu lạc bộ

Ở xã Xuân Lộc, CLB thôn Thượng Lội cũng đều đặn tổ chức sinh hoạt, giúp nhiều người từ bỏ thuốc sau nhiều năm gắn bó. Chị Nguyễn Thị Thắng, hội viên CLB thôn Thượng Lội, kể về niềm vui khi chồng bỏ được thuốc: "Anh hút thuốc lâu đến mức coi như thói quen hằng ngày. Tôi biết hại lắm nhưng chẳng khuyên nổi. Nhờ sinh hoạt CLB, tôi mới tự tin hơn để nói chuyện, để thuyết phục. Dần dần anh hiểu, rồi bỏ được. Giờ anh khỏe hơn, tăng cân, cả nhà thấy nhẹ nhõm hẳn".

Riêng ở thôn Thành Long (xã Tiên Điền), phong trào còn được gắn với đặc thù địa bàn du lịch. Các hội viên thường xuyên đến các nhà hàng, quán ăn phát tờ rơi, nhắc nhở du khách, góp phần xây dựng hình ảnh khu du lịch Xuân Thành văn minh, lịch sự. Bà Phạm Thị Hương, Chủ nhiệm CLB, cho biết: "Đi đường gặp người hút thuốc, chúng tôi cũng dừng lại để vận động. Trong thôn, nhiều gia đình bỏ hẳn thuốc, đám hiếu hỉ nay cũng không còn cảnh bày thuốc lá trên bàn nữa".

Hạnh phúc từ những mái ấm không khói thuốc- Ảnh 4.

CLB “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” của Chi hội Phụ nữ thôn Thành Long (xã Tiên Điền) tuyên truyền phòng, chống thuốc lá ở quán ăn.

Điều đáng nói là ở bất cứ đâu, mô hình cũng giữ một phong cách chung: Không gượng ép, không cực đoan, mà kiên nhẫn, mềm dẻo, bắt đầu từ người thân rồi lan sang cộng đồng. Chính cách làm đó mới đủ sức thay đổi thói quen đã ăn sâu từ nhiều năm.

Không chỉ dừng ở việc vận động bỏ thuốc, CLB còn trở thành nơi gắn kết cộng đồng. Ở mỗi buổi sinh hoạt, chị em vừa chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, vừa tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường. Không khí sôi nổi, vui tươi ấy làm cho việc nói về "tác hại thuốc lá" trở nên gần gũi, dễ đi vào lòng người.

Bà Trương Thị Lượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh, cho biết: "Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 6 CLB phòng chống thuốc lá, với hơn 250 thành viên nòng cốt. Các cấp Hội cũng đã tổ chức hơn 200 cuộc truyền thông, lồng ghép vào sinh hoạt Chi hội, mô hình "Gia đình 5 có", "Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu"… Chính nhờ vậy, mô hình đã trở thành một tiêu chí quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa, cộng đồng văn minh".

Các mô hình "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" ở Hà Tĩnh không chỉ mang đến thay đổi trong từng mái ấm, mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh ở cộng đồng. Khói thuốc vốn len lỏi trong những bữa cơm, những cuộc vui nay dần tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười, cho những câu chuyện khỏe mạnh, lành mạnh hơn. Và có lẽ, sự bền bỉ "mưa dầm thấm lâu" của những người phụ nữ ấy sẽ còn tiếp tục, để từ những mái nhà không khói thuốc hôm nay, một ngày gần đây, toàn bộ làng quê Hà Tĩnh sẽ trở thành những miền quê trong lành, văn minh và hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận