Hậu đêm trắng chạy lũ ở Kỳ Sơn: "Không còn cái gì có thể sử dụng được nữa, hư hỏng hết cả rồi"

Quỳnh Nga
03/10/2022 - 12:39
Hậu đêm trắng chạy lũ ở Kỳ Sơn: "Không còn cái gì có thể sử dụng được nữa, hư hỏng hết cả rồi"

Lũ đi qua để lại đống đổ nát

Lật cánh cửa nhem nhuốc bùn đất, chị La Thị Hường bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bới tìm vài bộ quần áo còn sử dụng được để thay đồ cho cô con gái 2 tuổi...

 Ngổn ngang đất đá, nhà đổ

Trận lũ quét qua lúc rạng sáng 2/10, chỉ trong phút chốc đã khiến cho bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và khối 1 thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) biến thành bình địa với ngổn ngang đất đá, nhà đổ, cây ngã, người chết..

Trên con đường dẫn về bản Hòa Sơn, không còn là con đường nội bản ngày nào mà chỉ thấy một dải bùn đất và cây cối, nhuộm màu nâu sẫm xen lẫn những ngôi nhà xiêu vẹo, nứt toác…

Dấu vết bùn đất đặc quánh hằn lên từng bậu cửa, bức tường của nhà dân bản Hòa Sơn. Con đường đi vào bản đã sạt lở gần hết và ngổn ngang bùn, đất, đá, cây cối. Hình ảnh nhói lòng là nhiều ngôi nhà đã bị đổ sập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bùn đất ngập tới 1m.

Xồng Bá Cha - người dân ở bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) - vẫn chưa hết bàng hoàng: "Nhà mình đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, chạy ra cửa thấy nước cuồn cuộn cuốn theo đất đá, cây cối".

Chỉ tay vào xoong mì đã sủi bọt, chị La Thị Hường nói: "Khi nghe tiếng loa cảnh báo, cả nhà tỉnh dậy tính nấu mì gói ăn lót dạ rồi ra dọn đồ. Nhưng khi vừa nấu xong, chưa kịp ăn thì cả nhà phải tháo chạy thoát thân vì lũ tràn vào nhà", chị Hường nói.

Đêm trắng Kỳ Sơn - Ảnh 2.

Bới tìm chiếc đèn pin bị vùi lấp dưới đất cát, ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi, trú khối 1, thị trấn Mường Xén) ngậm ngùi: "Mất hết rồi!"

Lật cánh cửa nhem nhuốc bùn đất, chị Hường gắng bới tìm vài bộ quần áo còn sử dụng được để thay đồ cho cô con gái 2 tuổi. "3 mẹ con giờ phải đi lên nhà người thân ngủ nhờ chứ phòng ngủ toàn bùn rồi. Con suối phía sau nhà, nước vẫn đang chảy ầm ầm, có ở lại thì cũng không dám ngủ", chị Hường kể.

Bới tìm chiếc đèn pin bị vùi lấp dưới đất cát, ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi, trú khối 1, thị trấn Mường Xén) ngậm ngùi: "Không còn cái gì có thể sử dụng được nữa, hư hỏng hết cả rồi".

Chưa biết bao giờ mới dọn dẹp xong

Trận lũ quét sáng 2/10 đã làm 1 người chết, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, 50 ngôi nhà bị ngập tại bản Hòa Sơn, Bình Sơn, Cầu Tám, xã Tà Cạ và khối 1 thị trấn Mường Xén. Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn như Trung tâm chính trị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Đội Thi hành án, Huyện ủy, UBND huyện cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bùn đất chảy tràn vào sân, vào nhà làm việc.

Đêm trắng Kỳ Sơn - Ảnh 3.

Mặc dù nước đã rút nhưng đi việc đi lại của người dân vẫn rất khó khăn

Sáng ngày 3/10, lũ tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cơ bản đã rút. Nhiều gia đình bị lũ cuốn trôi hết tài sản, để lại ngổn ngang đất, đá, bùn non lấp đầy nhà, sân vườn.

Đêm trắng Kỳ Sơn - Ảnh 4.

Công an huyện Kỳ Sơn đang nỗ lực giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả

Trong sáng nay, chính quyền huyện Kỳ Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung huy động lực lượng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ.

Đêm trắng Kỳ Sơn - Ảnh 5.

Vừa khắc phục hậu quả, vừa tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người dân

Trước mắt, huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 150 suất nhu yếu phẩm, bao gồm mỳ tôm, gạo, thức ăn nhanh, nước uống cho người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ đồng thời, tổ chức thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại nặng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm