Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch

Đình Nguyên
25/06/2021 - 20:23
Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch
Những ngày này, cùng với sự quyết tâm, can đảm của những chiến sỹ tuyến đầu chống dịch, những người ở hậu phương của vùng tâm dịch Nghệ An đã thầm lặng chia sẻ, phát huy cao độ tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng xông pha, quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và nhân dân đẩy lùi đại dịch.

Hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch

Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP Vinh. Với tinh thần hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch, các cấp hội phụ nữ trên toàn TP Vinh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động với đa dạng hình thức, cách làm thiết thực.

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 1.

Hội LHPN xã Hưng Lộc tổ chức nấu ăn cho các lực lượng phục vu tại khu cách ly tập trung...

Với quyết tâm đẩy lùi đại dịch, ngay từ đầu giờ sáng, những hội viên Hội LHPN trong tổ hậu cần của xã Hưng Lộc (TP Vinh) đã tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm để nấu cơm phục vụ bữa trưa cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Mỗi ngày, chị em nấu hơn 30 suất cơm với đầy đủ thức ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho lực lượng làm nhiệm vụ ở 2 điểm chốt giáp xã Nghi Phong, xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc) và khu vực cách ly Trường CĐSP Nghệ An. Nguồn tiền duy trì hoạt động nấu các suất cơm được trích từ quỹ của Hội, đóng góp của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn. Việc làm tuy nhỏ, nhưng ai cũng mong muốn đóng góp một phần sức mình vào công tác phòng chống dịch.

Đúng 4 giờ 30 phút sáng, cán bộ, hội viên đã tiến hành đi chợ chuẩn bị thực phẩm nấu cơm phục vụ các điểm chốt và khu cách ly. Người nhóm lửa, người nhặt rau, người thái thịt… những đôi bàn tay làm việc thoăn thoắt trong đêm. Chị Nguyễn Thị Tú Anh, trú xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh bảo rằng: "Niềm vui của mấy chị em là hằng ngày được nấu những bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho tiền phương có sức chiến đấu. Bữa nào các đồng chí ấy ăn hết suất chúng tôi mới thấy yên tâm. Không thể xông pha nơi tuyến đầu nhưng các chị em luôn mong được góp một phần sức mình vào cuộc chiến chống dịch đầy gian nan ấy".

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 2.

Chị em phụ nữ xã Hưng Lộc, TP Vinh chuẩn bị từng suất cơm cho các điểm chốt

Theo chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Lộc Trần Thị Quỳnh, khi tuyến đầu triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch trên toàn thành phố, thì cấp hội phụ nữ xã Hưng Lộc đã sớm vào cuộc thực hiện các hoạt động hậu cần phù hợp, hiệu quả. Ngay từ sáng sớm, chị em đều có mặt đông đủ để chuẩn bị những suất cơm cho các khu cách ly.

"Ngoài gom sản phẩm trong vườn, nhiều chi hội còn tổ chức muối cà, nhút mít để làm quà cho "tiền tuyến". Các sản phẩm "cây nhà lá vườn" cùng một số nhu yếu phẩm khác đã được chị em chở đến tận chốt phòng dịch trong nhiều đợt để hỗ trợ, động viên các cán bộ, chiến sỹ", Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Lộc Trần Thị Quỳnh cho biết.

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 3.

Hội LHPN xã Hưng Lộc tham gia tổng dọn vệ sinh chuẩn bị cho khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường CĐSP Nghệ An

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng chức năng TP Vinh đã thiết lập 13 điểm chốt kiểm soát nhằm hạn chế người và phương tiện ra vào thành phố. Với tinh thần làm hậu phương vững chắc cho tuyến đầu phòng chống dịch, để chuẩn bị tốt công tác hậu cần, Hội LHPN TP Vinh đã phối hợp bới chính quyền địa phương để nắm các con số tại các điểm chốt và đảm nhận cơm nước tại 13 điểm chốt cho lực lượng làm nhiệm vụ tại phường Bến Thủy, Vinh Tân, xã Hưng Chính, Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Liên, Hưng Hòa, Nghi Ân, Hưng Đông và hai khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng SPNA và trường CĐ dạy nghề số 1  

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 4.

Những suất cơm chan chữa nghĩa tình đã góp phần làm ấm lòng đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch

"Chị em xung phong tham gia hoạt động hậu cần rất đông, nhưng để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch, mỗi bếp ăn chỉ nhận tối đa khoảng 10 người và chia làm hai ca luân phiên nấu. Sau khi kết thúc việc giao cơm tối, dọn dẹp bếp, ngày nào mấy chị em cũng nán lại thảo luận thực đơn cho ngày hôm sau. Ngày nào chúng tôi cũng trăn trở làm sao để nấu được món ăn ngon, vừa miệng, hợp khẩu vị cho các đồng chí ấy đủ sức khỏe bám chốt", bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Vinh cho biết.

Theo bà Thảo, thời gian qua, cùng với việc tích cực tham gia đội phục vụ hậu cần và được tập huấn công tác vệ sinh, phòng bệnh để chuẩn bị công tác nấu ăn phục vụ người cách ly, các tình nguyện viên hội Liên hiệp nữ TP Vinh đến từ 20 đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng...

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 5.

Hội LHPN Thành phố Vinh phối hợp Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Thành phố đã đến trao số tiền 10 triệu đồng cho UBND phường Hà Huy Tập

"Trong thời gian tới, chúng tôi xác định trách nhiệm của mình không chỉ là việc hỗ trợ hậu cần của các điểm cách ly, mà còn có các nhiệm vụ về công tác vệ sinh môi trường để kích hoạt các điểm cách ly khi thành phố cần. Trong quá trình triển khai, Hội phụ nữ Thành phố cũng đề nghị cấp phường, xã là nếu có những khó khăn vưỡng mắc nào cần sự hỗ trợ, điều động của thành phố thì chúng tôi sẽ chủ động tích cực để tăng cường nguồn lực và hỗ trợ về mặt tinh thần cho các đơn vị đang có những ca dương tích diễn biến phức tạp trên địa bàn đó", bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội LHPN TP Vinh cho biết.

Đảm đang thực hiện "mục tiêu kép"

Tại điểm chốt trên đường Nguyễn Duy Trinh - cửa ngõ vào phường Hưng Dũng, bất kể đêm hay ngày, nhiều nhà hảo tâm đã âm thầm mang vật phẩm đến tặng. Rau, bí xanh, cá khô, tép khô, trứng, thậm chí từng quả cà chua, mớ rau vặt đã được tập kết tại điểm chốt này để phân bổ cho từng khối xóm... 

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 6.

Chị em phụ nữ huyện Thanh Chương (Nghệ An) làm nhút gửi đến các khu cách ly

Chị Đoàn Thị Thúy Hòe (phường Hồng Sơn, TP Vinh) cho biết: "Chúng tôi hiểu bà con vùng bị phong tỏa đang rất thiếu thốn do không thể đi chợ trong thời điểm này. Sáng nay tôi chạy ra chợ mua 50kg bí xanh chở đến đây vì xe không thể chở được nhiều hơn. Vừa giúp bà con tiêu thụ nông sản, vừa hỗ trợ được các vùng đang nằm trong diện phong tỏa. Hi vọng với tấm lòng nhỏ bé của chúng tôi, bà con khu vực phong tỏa sẽ yên tâm hơn để kiên cường cùng cả thành phố, cả tỉnh chống dịch".

Bên cạnh chung sức, đồng lòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cấp hội cũng chủ động thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội. Theo đó, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã triển khai dưới nhiều hình thức từ đăng kí mua trực tiếp, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, các hoạt động trưng bày, đóng gói và bày bán tại cửa hàng nông sản của Hội, qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Nghệ An đã tiêu thụ được hàng chục tấn nông sản cho người dân như: Hành tím Sóc Trăng, mận hậu Sơn La, mận tam hoa Kỳ Sơn.

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 7.

Hội LHPN Thanh Chương phối hợp cùng các đoàn thể hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân Bắc Giang

Cùng với đó, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ phát huy phẩm chất "Tự tin, Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang". Tiếp tục duy trì các mô hình phát triển kinh tế tại các huyện, xã, thị trấn; vận động chị em thực hiện tốt cuộc vận động "5 không, 3 sạch, 3 an toàn"; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, duy trì giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống. Đặc biệt là vận động chị em cho vay không lấy lãi; tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức ra quân phát quang đường làng ngõ xóm, giúp đỡ hỗ trợ ngày công lao động cho các hộ nghèo, neo đơn, ốm đau đột xuất. Tích cực bố trí, sắp xếp giúp nhau thu hoạch lúa và rau màu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp dân trong vùng dịch.

"Những nỗ lực của cán bộ Hội LHPN các cấp đứng ra làm trung gian kết nối, tiêu thụ nông sản giúp người dân rất đáng trân trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người làm công tác hội đối với chị em hội viên, với cộng đồng, chung tay chia sẻ khó khăn với hội viên, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh" – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Hậu phương “xông pha” trên “trận địa” chống dịch - Ảnh 8.

Phụ nữ huyện Thanh Chương Hỗ trợ bà con tiêu thụ bí xanh

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những việc làm của các chị em hội viên phụ nữ ở Nghệ An vào thời điểm này có ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu. Những suất cơm chan chữa nghĩa tình đã góp phần làm ấm lòng đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch, giúp họ an tâm công tác, tiếp tục chung tay cùng cộng đồng, đẩy lùi đại dịch. Vừa chống dịch, vừa thực hiện "mục tiêu kép", giúp nhân dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm