Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/12/2025 - 18:39 (GMT+7)

Hãy luôn theo đuổi ước mơ!

Hà An

Thứ duy nhất đem lại ánh sáng cho em trong những ngày tháng cô đơn đằng đẵng ấy là chạy bộ. Niềm đam mê này đã đem đến cho Tinh Nguyệt những người bạn tuyệt vời.

Cuốn sách Đuổi theo một ngôi sao của nhà văn Trung Quốc Dương Quyên kể chuyện cô bé Tinh Nguyệt mù lòa nhưng mê chạy bộ. Cô bé bỗng dưng rơi vào cảnh phải tự mình xoay xở khi bố mẹ mắc kẹt ở nơi xa do đại dịch Covid-19. Thứ duy nhất đem lại ánh sáng cho em trong những ngày tháng cô đơn đằng đẵng ấy là chạy bộ. Niềm đam mê này đã đem đến cho Tinh Nguyệt những người bạn tuyệt vời. Điều bất ngờ lớn nhất, ông già tình nguyện "dẫn chạy" cho em chính là một trong những vận động viên chạy bộ mà em vô cùng ngưỡng mộ.

Hãy luôn theo đuổi ước mơ!- Ảnh 1.

Từ câu chuyện đầy cảm xúc của cô bé Tinh Nguyệt, độc giả được liên kết với những "lát cắt" của quá khứ, với những người trẻ đầy đam mê nhiệt huyết với môn thể thao chạy bộ. Thông qua đó, cuốn sách gửi gắm thông điệp: Nếu trong lòng bạn có một ngôi sao thì nó sẽ luôn chiếu sáng cho bạn. Bởi thế, hãy luôn đuổi theo ước mơ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận