Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Lần đầu hẹn hò trực tuyến, Janet Ha, 65 tuổi, cảm thấy bối rối và kỳ lạ. Người yêu cũ của con trai đã giúp Janet tạo hồ sơ trên Bumble. Tất cả những lần ghép đôi đầu tiên của bà đều tập trung vào làm quen.
Thế nhưng, cuộc sống của bà dường như đón nhận nhiều thay đổi nhờ sự xuất hiện của chiếc nhẫn.
Buổi hẹn hò đầu tiên của cô gái và bạn trai qua mạng cũng chính là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Rời đi khỏi cuộc hôn nhân 23 năm thất bại, người phụ nữ cứ ngỡ mình sẽ phải độc thân suốt quãng đời còn lại, nhưng không…
Những năm gần đây, các ứng dụng hẹn hò qua mạng dần dần trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chiếc điện thoại chúng ta có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng các ứng dụng hẹn hò như: Tinder, Bumble, Plenty of Fish, Hinge…
“Chào buổi tối, bạn gọi đến từ đâu?”, một người đàn ông ngoài 40 tuổi sống ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, ngồi trước chiếc điện thoại thông minh đặt trên bàn trò chuyện với cô gái ở bên kia màn hình.
Một anh chàng Nigeria đã lấy người vợ da trắng hơn mình 30 tuổi. Mặc dù cư dân mạng cho rằng Michael có mục đích khác khi kết hôn nhưng đã hơn 1 năm kể từ khi cưới, họ vẫn rất yêu nhau.
Kết quả cuộc khảo sát của Singles In America với hơn 5.000 người Mỹ độc thân tuổi từ 18 đến 70+ được phỏng vấn cho thấy, có tới 125% lượt người độc thân thuộc thế hệ Millennial thích tìm kiếm cuộc hẹn hò mỗi ngày, thông qua mạng xã hội.
Tìm kiếm tình yêu qua mạng là hiện nay thật đơn giản, nhưng các nhà khoa mới đây đã đưa ra một kết quả nghiên cứu khiến bạn phải nghĩ lại.
Câu chuyện gần 2 thập kỷ hẹn hò trực tuyến của Zeng Han Ting (42 tuổi, người Singapore) thực sự thú vị, là bài học thực tế sinh động cho các bạn gái. Điều tuyệt vời cô vẫn tin tưởng vào tình yêu.