pnvnonline@phunuvietnam.vn
Họa sĩ 9X thể hiện tình yêu với đất nước và Bác Hồ qua 17 bức tranh sơn mài khổ lớn

Tác phẩm "Hành trình Nguyễn Ái Quốc"
Chiều 18/8/2025, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc triển lãm tranh sơn mài Mùa xuân độc lập của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm "Mùa xuân độc lập"
Đến dự khai mạc Triển lãm có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và lịch.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đại biểu khai mạc triển lãm
Triển lãm Mùa xuân độc lập trưng bày 17 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ Chu Nhật Quang, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc. Với sự kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống và tư duy tạo hình đương đại, các tác phẩm thể hiện giá trị thẩm mỹ đặc sắc, mới lạ; thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, mang đến chiều sâu thẩm mỹ mới mẻ, đồng thời tôn vinh khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Bức tranh lớn nhất trong triển lãm lần này dài 7,2 mét, cao 2,4 mét, vẽ hai mặt. Một mặt mang tên Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Mặt còn lại là Mùa xuân dân tộc, với hình ảnh nhân dân cả nước hân hoan mừng ngày độc lập, tự do.
Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - nhấn mạnh: Triển lãm Mùa xuân độc lập là một hoạt động nghệ thuật đặc biệt, giàu ý nghĩa. Lần đầu tiên, một bộ tranh sơn mài khổ lớn với 17 tác phẩm được sáng tác công phu tái hiện sinh động các chặng đường lịch sử, những chiến thắng vẻ vang của dân tộc và những hình ảnh đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu do một nghệ sĩ trẻ thực hiện, được giới thiệu đến đông đảo công chúng trong cả nước.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhận định: “Chu Nhật Quang phải có tình yêu với sử Việt và tình yêu đó mãnh liệt thì mới có sự rung động từ đáy sâu tâm hồn, rồi từ đấy mới chắt ra được chất liệu lịch sử để vẽ tranh".
Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - chia sẻ, ông rất vui và tự hào khi một họa sĩ trẻ tìm được cảm hứng sáng tạo trong dòng chảy lịch sử, văn hóa và dân tộc.
"Chu Nhật Quang đã thể hiện những tác phẩm sơn mài theo cách rất đặc biệt để triển lãm nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi xem tranh, tôi thấy tinh thần hào khí, tình yêu với lịch sử, hành trình tiến tới Độc lập được Chu Nhật Quang thể hiện trong 17 bức tranh Sơn mài. Những bức tranh này thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi chúng ta, đồng thời tôn vinh những giá trị của lịch sử, giá trị của Văn hóa Việt Nam", nhà báo Hồ Quang Lợi nói.
Họa sĩ Chu Nhật Quang sinh năm 1995, xuất thân trong gia đình nghệ thuật (con trai của đạo diễn, họa sĩ NSƯT Chu Lượng và cháu nội của họa sĩ - NSND Chu Mạnh Chấn), tốt nghiệp tại Mỹ và Úc, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ họa sĩ trẻ gắn bó với nghệ thuật sơn mài. Anh đã từng tổ chức thành công triển lãm Dấu thiêng vào năm 2024 tại Hoàng thành Thăng Long.
Một số tác phẩm của họa sĩ Chu Nhật Quang trưng bày tại triển lãm "Mùa xuân độc lập":

Tác phẩm "Vượt Trường Sơn"

Tác phẩm Nguyễn Ái Quốc

Tác phẩm "Chiến thắng"

Tác phẩm "Cây cầu bất khuất"

Tác phẩm "Đất nước thanh bình"

Tác phẩm "Bình yên"