Tôi gặng hỏi cháu trai tại sao lại đòi nghỉ học khi chỉ mới 12 tuổi. Thằng bé buồn bã gục đầu, lí nhí nói lý do mà tôi rơi nước mắt.
Cô năm nay 28 tuổi, đang làm nhân viên trong một spa. Bố mẹ cô có công việc không ổn định, lại thích chơi lô đề. Em trai cô năm 15 tuổi bị tai nạn, để lại thương tật nặng, nên bây giờ hơn 20 tuổi nhưng không còn khả năng lao động. Hiện tại, cả nhà cô không có tài sản gì đáng giá.
Bạn học của chồng thật hiểu tính cách của anh ấy, họ đúng là những người bạn tốt.
Đối với Trang, học không bao giờ là muộn. Sau khi có bằng bổ túc, Trang thi vào trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật tỉnh Thái Bình và miệt mài trau dồi kỹ năng. Năm 28 tuổi, cô tốt nghiệp.
Chúng tôi rất thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị chồng. Nhưng yêu cầu của mẹ chồng đưa ra quá khó làm chúng tôi đau đầu, không biết phải làm sao cho đúng nữa?
Để giải quyết vụ án chia thừa kế "thấu tình, đạt lý", vừa đảm bảo quyền lợi cho những người thừa kế, các bên nên giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Điều này vừa giải quyết triệt để mâu thuẫn, vụ án không bị kéo dài và tiết kiệm chi phí cho các đương sự.
Nhận quà của sếp, tôi hoang mang lắm. Về đến nhà, tôi và vợ mở ra xem thì thấy bên trong là 50 triệu đồng.
"Ban đầu tui tính cho thằng Bưởi, cha nó bỏ, mẹ thì mất rồi, tui già cả đâu có nuôi được đâu. Nhưng tui thấy không đành lòng. Thôi kệ, để 3 bà cháu lay lắt đi, chứ mẹ nó mất rồi, giờ bỏ nó nữa tội nghiệp lắm", bà Hương nhìn lên bàn thờ con gái, nghẹn lời.
Tôi từng rơi vào tình trạng của anh trai nên đồng cảm với suy nghĩ của anh.
Thời khoá biểu của học sinh theo học tại ngôi trường này bao gồm chơi cờ vua, quay phim, thảo luận. Tại đây, học sinh không áp lực điểm số, không có bài về nhà và cũng không cần làm bài kiểm tra