Diễn viên Hoàng Du Ka: "Tôi từng 3 lần muốn bỏ nghề"
Diễn viên Hoàng Du Ka
Sau khi bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" khép lại trên sóng VTV, Hoàng Du Ka trở thành gương mặt được nhiều khán giả nhắc đến nhờ vai Bằng. Ít ai biết rằng trước đó, nam diễn viên từng nhiều lần muốn bỏ nghề.
- Sau nhiều năm chủ yếu đảm nhận vai phụ và phản diện, phải đến phim "Dưới ô cửa sáng đèn", khán giả mới nhắc nhiều đến tên Hoàng Du Ka. Cảm xúc của anh thế nào?
Trong nghề, mình hay nghĩ đến hai khái niệm là "vị nghệ thuật" và "vị nhân sinh". Nếu trả lời thật lòng thì vai Bằng (Chíu) mang đến cho mình cả hai.
Về nghệ thuật, đây là một cột mốc rất đẹp. Mình được làm việc trong một ê-kíp thoải mái, được trao đổi nhiều với đạo diễn Trịnh Lê Phong và cùng xây dựng nhân vật từ những trang kịch bản. Bằng là một người bạn mà mình nghĩ nhóm bạn nào cũng nên có. Điều khiến mình hạnh phúc nhất là nhân vật được khán giả đón nhận. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất rằng mình đã làm được. Ngay cả bà xã cũng nhận xét: "Phim này anh diễn đời hơn, bớt kịch hơn rồi". Với mình, đó là lời khen rất đáng quý.
Còn ở góc độ cuộc sống, đúng là mình cảm thấy như đang bước vào một "thời điểm nở hoa". Khán giả biết đến mình nhiều hơn, những người đã biết thì nhớ tên mình hơn, các đạo diễn và nhà sản xuất cũng có thêm cơ hội nhìn thấy mình. Nếu từ đó có thêm lời mời hợp tác để cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn thì đó là điều mình rất trân trọng. Tuy nhiên, mình vẫn tin rằng chỉ cần làm nghề nghiêm túc và cống hiến hết mình thì hoa sẽ nở vào đúng thời điểm.

Hoàng Du Ka (giữa) cùng diễn viên Quang Sự và Tuấn Tú
- Nhìn nhiều diễn viên đi lên từ vai phụ trước khi bứt phá, anh có bao giờ tự nhủ chỉ cần thêm vài vai diễn nữa là khán giả sẽ thực sự nhớ đến mình?
Thật ra mình chưa bao giờ nghĩ như vậy. Mình chọn sống bằng nghệ thuật biểu diễn. Được khán giả nhớ đến là niềm hạnh phúc. Nhưng nếu không nổi tiếng thì mình vẫn làm nghề, vẫn có thể nuôi gia đình bằng công việc liên quan đến nghệ thuật. Với mình bây giờ không còn là "kiên trì với nghề", mà là "đương nhiên phải làm nghề".
Ngoại hình góc cạnh giúp anh ghi dấu ấn với các vai phản diện nhưng cũng dễ bị đóng khung. Anh nghĩ sao về điều này và muốn thử sức với mẫu nhân vật nào trong thời gian tới?
Mình nghĩ chuyện diễn viên bị đóng khung sẽ ngày càng ít đi. Các đạo diễn, nhà sản xuất trẻ có nhiều góc nhìn mới hơn, còn khán giả cũng cởi mở hơn nên sẽ không muốn thấy một diễn viên mãi lặp lại một kiểu vai.
Đúng là gương mặt của mình vừa là lợi thế, vừa có lúc là rào cản. Nhưng đó cũng là tâm lý bình thường của diễn viên nên mình không quá bận tâm.
Điều mình mong muốn nhất là được thử sức với những nhân vật có chuyển biến tâm lý mạnh, có hành trình thay đổi rõ rệt, từ đầu đến cuối khác hẳn nhau, dù kết thúc phải trả giá hay tìm được hạnh phúc. Đó là những vai diễn mình rất muốn chinh phục.
- Có giai đoạn nào anh từng muốn bỏ nghề khi nhiều năm chỉ được giao vai nhỏ?
Ít nhất ba lần mình từng quyết định rời bỏ nghề diễn vì nghĩ mình không có cơ hội hoặc chưa đủ khả năng để tiến xa trong lĩnh vực phim ảnh.
Nhưng sân khấu kịch thì khác. Không được vai chính thì mình làm vai phụ, không có vai phụ thì làm quần chúng, thậm chí làm đài trưởng chỉ huy đêm diễn. Chỉ cần còn được sống trong không gian nghệ thuật là mình thấy vui.
Thú thật, với sân khấu hiện nay nhiều lúc chỉ có thể nói là "cố gắng tồn tại với nghề". Vì thế mình luôn biết ơn Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam - nơi mình đang công tác. Với mình, đó giống như một gia đình.
Ngoài sân khấu, mình còn tham gia các chương trình truyền hình, quay clip giải trí, tự sản xuất những video tích cực về gia đình để chia sẻ với khán giả. Với mình, tất cả đều là nghệ thuật. Có lẽ chính nghệ thuật đã giữ mình ở lại và cũng chưa bao giờ phụ mình.
- Anh và bà xã- ca sĩ Kiều Thương Thương- đều theo đuổi nghệ thuật, vợ chồng anh đã vượt qua áp lực và giữ gìn hạnh phúc như thế nào?
Những năm đầu sau khi kết hôn và có con, cuộc sống của vợ chồng mình khá áp lực. Khi đó, vợ là người gánh kinh tế chính vì nghề ca sĩ có thu nhập tốt hơn diễn viên. Có thời điểm vợ chỉ hát 2 tiếng đã bằng mình làm việc 3 ngày. Sau này vợ mang thai, công việc cũng giảm đi nên hai vợ chồng trải qua đủ mọi cảm xúc, từ lo lắng đến giận hờn, cãi vã.

Tổ ấm của Hoàng Du Ka
Điều giúp chúng mình vượt qua là học cách trò chuyện nhiều hơn và luôn nhắc nhau hai chữ "nhường nhịn".
Hiện nay mình là người gánh vác kinh tế chính, còn vợ vẫn theo đuổi ca hát nhưng nhận ít show hơn để dành thời gian chăm sóc gia đình và đồng hành cùng con trai Minh Khang, 8 tuổi. Hai vợ chồng đều cảm nhận con có năng khiếu nghệ thuật nên cố gắng tạo điều kiện để con phát triển toàn diện.
Có lẽ chính nhờ có con mà vợ chồng mình mạnh mẽ hơn. Con là điểm tựa để hai vợ chồng cố gắng mỗi ngày.
- Cảm ơn anh đã chia sẻ!