Mỗi lần nản chí, tôi lại nghĩ tới gia đình, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới các khách hàng đã yêu quý sản phẩm trong 7 năm trời, tôi lại tự nhủ “không có bùn thì không có sen”. Những bông hoa xuyến chi dại nở hoa rực rỡ đầy ở hai bên đồng lúa Hội An sau mùa đông lạnh buốt lại nhắc nhở tôi về nghị lực phi thường. Chị Thái Thị Nhị (Hội An, Quảng Nam) tâm sự.
Có cái tên dễ gây hiểu lầm, món bánh này là một trong những đặc sản đường phố nổi tiếng ở Hội An.
Món ăn gắn liền với cuộc sống mưu sinh bằng nghề chài lưới của người dân Hội An, mang hương vị vô cùng dân dã mà độc đáo.
Dù mới hơn 6 tháng tuổi nhưng cậu bé Khoai đã đi du lịch được 13 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Hội An.
Một nhóm khách du lịch ngoại quốc hì hục dọn rác khi nước lũ tràn về ở Hội An.
Ngon – bổ - rẻ là điều mà nhiều người nhắc tới khi nói đến những món ăn vặt thơm ngon ở phố cổ Hội An.
Chị V. gửi xe trong bệnh viện nhưng quên rút khóa, khi quay lại đã bị kẻ gian lấy mất ví tiền có hàng chục triệu đồng để trong cốp.
Với mong muốn được thực hiện một khu vườn sạch không hoá chất, chị Nguyễn Thị Phúc đã tự tay thiết kế một khu vườn hoa hồng. Cũng từ đây, chị bắt đầu khởi nghiệp với những bông hoa vốn làm nhiều người mê đắm. Sản phẩm từ hoa hồng đã mang lại nhiều giá trị cho người trồng và góp phần phong phú cho mô hình kinh tế của địa phương.
Phát huy giá trị của thực phẩm tương ớt truyền thống Hội An, chị Lý Hồng Linh (sinh năm 1983) đã quyết tâm phát triển thương hiệu tương ớt Triều Phát nổi tiếng của gia đình, nâng tầm món gia vị được nhiều người yêu thích này.
Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị di sản, phụ nữ Hội An ngày càng thể hiện vai trò quan trọng ở nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong số đó là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì một Hội An xanh.