Hội LHPN tỉnh, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa trao quà hỗ trợ học sinh vùng lũ
Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, trao quà cho học sinh tại Trường tiểu học Vĩnh Thái
Nước lũ đã rút nhưng sách vở, tài liệu, dụng cụ học tập… của nhiều học sinh ở Khánh Hòa đều bị cuốn trôi. Hiểu nỗi khó khăn đó, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đã đến thăm, trao quà cho các em.
Ngày 25/11, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đã đến Trường tiểu học Vĩnh Thái (phường Nam Nha Trang). Tại đây, nhiều phòng học và sân trường vẫn còn dấu vết của nước lũ để lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên các em trở lại lớp học nhưng nhiều em nhỏ vẫn chưa quên những khó khăn vừa trải qua. Em Phan Công Thiện (học sinh lớp 2) chia sẻ: "Sách vở của con ướt hết rồi, mấy ngày qua cả nhà con chỉ ăn cơm nhờ người ta mang tới cho. Được nhận vở và sữa, con vui lắm. Con mong nhiều bạn ở các gia đình gặp khó khăn, thiệt hại do lũ cũng sẽ được giúp đỡ như con!".

Đoàn cứu trợ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa trao quà, động viên các em học sinh
Tại đây, đoàn đã trao 50 bộ đồng phục cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Bên cạnh đó, 200 phần quà gồm sữa Vinamilk, vở được trao tận tay các cô, cậu học trò nhỏ. Nhìn những ánh mắt ngây thơ vui cười của học sinh, các thầy cô giáo không giấu nổi xúc động.
Dù trận lũ vừa qua gây ra nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm kịp thời này, các em có thêm niềm tin để tiếp tục học tập.
Tiếp tục hành trình, đoàn đã đến Trường mầm non Diên Điền (xã Diên Điền), nơi bị thiệt hại nặng trong đợt lũ. Nơi đây vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Đoàn đã trao 300 phần quà cho các em học sinh, nhà trường sẽ thông báo để phụ huynh đến nhận.
Cô Huỳnh Thị Xuân Mỹ - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Diên Điền - cho biết, trận lũ vừa qua đã khiến trường bị ngập sâu 2 mét, toàn bộ đồ dùng học tập của các em bị hư hỏng nặng. Hiện nay, các cô giáo cùng lực lượng Vùng 4 Hải quân đang tích cực hỗ trợ dọn dẹp để nhanh chóng đón các em trở lại trường.
"May mắn là tất cả học sinh của trường đều an toàn. Chúng tôi rất cảm ơn đoàn đã không quản đường xa, đến trao quà và hỗ trợ kịp thời cho các em", cô Mỹ chia sẻ.

Các cô giáo Trường mầm non Diên Điền tranh thủ dọn dẹp để sớm đón học trò đến trường
Đoàn cũng trao tặng 200 quyển vở đến Trường tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền) trong chuyến đi này.
Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: "Dù các em đã trở lại trường nhưng nhiều em vì nhà ở vùng ngập sâu, bị cuốn trôi quần áo, sách vở nên rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Đây cũng sẽ là hoạt động được duy trì thường xuyên, để tiếp tục đồng hành, sẻ chia với các em. Mong các em sớm trở lại nhịp học tập bình thường, luôn vui tươi trong từng ngày đến trường", bà Nga cho hay.