Hôm đầu tiên đi lấy mẫu, hai tay tê cứng, tối không ngủ được

Linh Trần
08/06/2021 - 22:10
Hôm đầu tiên đi lấy mẫu, hai tay tê cứng, tối không ngủ được

Vẻ mặt mệ mỏi của Minh Huyền

"Ngày đầu tiên đi lấy mẫu, em chưa quen nên hai tay tê cứng, tối không ngủ được. Những ngày sau, hôm nào đi làm về sớm nhất cũng 22h30" - Minh Huyền, sinh viên Đại học Y tế công cộng chia sẻ.

 Trong những ngày qua, hàng ngàn nhân viên y tế, sinh viên các trường Đại học khối y dược trong cả nước đã về chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch. Do số lượng người cần lấy mẫu, xét nghiệm lớn nên các tình nguyện viên phải làm việc từ sáng đến khuya. Cực nhất là trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C nhưng các tình nguyện viên vẫn phải khoác lên mình bộ bảo hộ kín mít. Cũng vì thế, nhiều người đã bị mất nước, sốc nhiệt, thậm chí ngất xỉu. Dù vậy, không ai kêu ca, phàn nàn, trái lại còn động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, sớm khống chế dịch bệnh. 

Minh Huyền và các tình nguyện viên làm việc tại tâm dịch Bắc Giang (quay phim: Tuấn Dũng)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm