Hơn 1,6 triệu phụ nữ mang thai đang sống dưới mối đe dọa của xung đột leo thang ở Trung Đông
Một người phụ nữ nhìn ra từ căn hộ bị phá hủy ở khu Shahrak-e Gharb thuộc Tehran (Iran)
Theo báo cáo của Liên hợp quốc và tổ chức CARE International, có hơn 1,6 triệu phụ nữ mang thai đang sống dưới mối đe dọa của cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.
Vết sẹo tâm lý và nỗi lo bạo lực giới
Phụ nữ mang thai, các bà mẹ và trẻ em gái phải đối mặt với bạo lực gia tăng, tình trạng di dời và nỗi sợ hãi trong bối cảnh khủng hoảng xung đột leo thang ở Trung Đông. Trên khắp khu vực, hơn 161 triệu phụ nữ và trẻ em gái sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. Hàng trăm nghìn người đã mất quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cứu sinh, trong đó phụ nữ mang thai và các bà mẹ mới sinh đặc biệt dễ bị tổn thương.
Nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa và hiện đang đối mặt với nguy cơ bạo lực và bóc lột. Phụ nữ di tản đang sinh con tại trường học, ô tô và các nơi trú ẩn quá tải mà không được tiếp cận với hỗ trợ y tế, nước sạch hoặc sự riêng tư. Tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính và căng thẳng tột độ đang dẫn đến tỷ lệ sảy thai và tử vong khi sinh tăng vọt.

Phụ nữ sinh con trong khi chạy loạn
Cô Nour Beydoun - Cố vấn khu vực của CARE International về Phụ nữ và Trẻ em gái - cho biết: "Phụ nữ di tản đang sinh con trong trường học, ô tô và những nơi trú ẩn quá tải, không có sự riêng tư, không có nước sạch và không có hỗ trợ y tế. Những điều kiện này không chỉ đe dọa đến tính mạng mà còn tước đoạt phẩm giá của phụ nữ. Tác động tâm lý đối với phụ nữ và gia đình là vô cùng lớn. Trên khắp khu vực, phụ nữ và trẻ em gái di tản phải đối mặt với nguy cơ bạo lực giới, bóc lột và lạm dụng tình dục. Nạn buôn người ngày càng gia tăng".
Do cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, hệ thống y tế tại khu vực Trung Đông đang đứng trước bờ vực sụp đổ, đẩy hàng nghìn phụ nữ mang thai vào tình trạng nguy hiểm khi phải sinh con trong điều kiện không an toàn. 1,6 triệu phụ nữ mang thai sống rải rác ở các quốc gia bao gồm Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Syria và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Chỉ riêng ở Lebanon, hiện có hơn 69.900 phụ nữ đang mang thai và đối mặt với nguy hiểm cực độ do bị ném bom và phải di tản.
"Tôi đã thấy một người phụ nữ vừa sinh mổ nằm trên vỉa hè với đứa con 4 ngày tuổi. Lẽ ra cô ấy nên được nghỉ ngơi và hồi phục ở một nơi an toàn nhưng cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy vẫn còn đau và không thể chăm sóc đúng cách cho vết thương sau phẫu thuật. Chứng kiến một người mẹ cố gắng bảo vệ con sơ sinh của mình khi sống trên đường phố, thật đau lòng", cô Beydoun kể.
Trẻ em trên khắp khu vực đang phải trả giá đắt nhất
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 2.100 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương trên khắp khu vực kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 28/2. Trong đó bao gồm 206 trẻ em thiệt mạng ở Iran và 118 trẻ em ở Lebanon, cho thấy tác động nhân đạo nghiêm trọng của bạo lực đang diễn ra. Tại Iran, ước tính từ Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho thấy có tới 3,2 triệu người đã phải di dời, trong đó có khoảng 864.000 trẻ em. Tại Lebanon, hơn 1 triệu người đã phải di dời, trong đó có khoảng 370.000 trẻ em.
"Sau 4 tuần chiến tranh leo thang ở Trung Đông, trẻ em trên khắp khu vực đang phải trả giá đắt nhất. Trên khắp Trung Đông, khoảng 44,8 triệu trẻ em đã sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh trước khi tình hình leo thang. Hậu quả của những gì đang diễn ra hiện nay sẽ kéo dài đối với các em", UNICEF thông báo.

Một em bé mồ côi giữa cảnh đổ nát ở Tehran (Iran)
Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội và tấn công trên bộ vào Lebanon song song với cuộc chiến ở Iran, sau khi lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn của Lebanon bắn vào Israel để thể hiện sự đoàn kết với Tehran. Lực lượng Israel đã yêu cầu người dân Lebanon rời bỏ nhà cửa trên khoảng 15% diện tích đất nước, bao gồm toàn bộ miền Nam.
Các cuộc tấn công dữ dội của Israel và lệnh sơ tán hàng loạt gây ra một trong những cuộc di cư dân số nhanh nhất và lớn nhất trong lịch sử Lebanon. Marcoluigi Corsi - Đại diện của UNICEF tại Lebanon - cho biết quy mô di cư là "đáng kinh ngạc", với 19.000 trẻ em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày. "Sự kiệt quệ về tinh thần và cảm xúc đè nặng lên trẻ em Lebanon thật sự rất khủng khiếp", Corsi nói.
Việc sử dụng trường học làm nơi trú ẩn đã làm gián đoạn việc học tập của hơn 150.000 học sinh, theo lời bà Karolina Lindholm Billing, đại diện của Cơ quan tị nạn UNHCR tại Lebanon. Phụ nữ và trẻ em gái di tản đang phải đối mặt với nguy cơ bị bóc lột và bạo lực giới cao hơn, với hơn 85% sống bên ngoài các nơi trú ẩn chính thức, thường là trong điều kiện quá tải hoặc không chính thức. Việc phá hủy các cây cầu quan trọng ở phía Nam đã khiến khoảng 150.000 người bị cô lập và nằm ngoài tầm với của các đoàn xe cứu trợ nhân đạo.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận hàng chục cuộc tấn công vào các cơ sở y tế tại Iran và Lebanon. Tại Iran, ít nhất 77 cơ sở y tế đã bị ảnh hưởng, bao gồm cả các bệnh viện lớn bị hư hại do sóng xung kích từ các vụ nổ. Tại Lebanon, ít nhất 5 bệnh viện và gần 50 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu đã phải ngừng hoạt động sau các lệnh sơ tán từ quân đội Israel.
Các lệnh trừng phạt và xung đột quân sự đã cắt giảm tới 70% khả năng nhập khẩu thuốc men và thiết bị y tế của Iran, gây ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng vật tư phẫu thuật và thuốc men thiết yếu.