Hơn 320 triệu đồng đến với người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chồng đi biệt tích, con gặp nạn nguy kịch

Nhã Hoàng
10/10/2023 - 11:21
Ngoài thăm hỏi, động viên, bà Nguyệt còn được ủng hộ số tiền hơn 320 triệu đồng giúp chạy chữa cho con trai bị tai nạn nguy kịch.

Ngày 9/10 bà Văn Thị Nguyệt (trú xóm 10, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sau khi con trai là Đặng Ngọc Triệu - (17 tuổi) gặp tai nạn, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, anh em, họ hàng, bạn bè gần xa cùng độc giả báo chí đã thăm hỏi, động viên và ủng hộ với tổng số tiền 320.400.000 đồng. Giúp bà Nguyệt có thêm kinh phí để chạy chữa cho con trai, giảm bớt gánh cho gia đình cũng như tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn trước mắt.

Hơn 320 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch  - Ảnh 1.

Thời gian qua, mẹ con bà Nguyệt đã nhận được số tiền hơn 320 triệu đồng từ anh em họ hàng, bạn bè gần xa, bà con thôn xóm và độc giả báo chí ủng hộ, giúp đỡ.

"Tôi rất xúc động, biết ơn, không ngờ rằng trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất, mẹ con tôi lại được mọi người chung tay giúp đỡ nhiều như vậy. Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến anh em họ hàng, bạn bè, bà con lối xóm, độc giả báo chí đã quan tâm, giúp đỡ.

Số tiền này tôi sẽ dùng dần để chạy chữa cho con. Hi vọng con sẽ sớm phục hồi sức khoẻ để không phải chịu đau đớn và trở về nhà để tiếp tục học hành", bà Nguyệt chia sẻ bằng lòng biết ơn.

Cũng theo bà Nguyệt, em Triệu đã qua nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định. Hiện Triệu đang được chuyển ra Hà Nội để điều trị phổi và vết thương ở chân.

Hơn 320 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch  - Ảnh 2.

Sức khoẻ của em Triệu đã dần hồi phục, hiện đang được chăm sóc và điều trị tại Hà Nội.

Bà Nguyệt là nhân vật trong bài viết "Chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch trên đường đi học về, người mẹ khẩn cầu giúp đỡ" được chúng tôi đăng tải ngày 21/9/2023. Bà Nguyệt có hoàn cảnh rất bất hạnh. 11 năm trước, người chồng nói ra Bắc làm thuê rồi biệt tích từ đó. Một mình bà Nguyệt bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi nuôi 3 đứa con thơ.  

2 người con gái lần lượt yên bề gia thất. Sau khi học xong lớp 9, em Triệu xin vào học tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Bà Nguyệt vẫn vất vả làm bốc vác thuê trong một nhà máy xay xát lúa gạo để nuôi Triệu ăn học.

Hơn 320 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch  - Ảnh 3.

Bà Nguyệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ mẹ con bà trong hoạn nạn.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20/9, em Triệu cùng bạn trên đường đi học về. Khi đang lưu thông bằng xe máy trên đường ven biển, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy do học sinh khác điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cả 5 học sinh ngồi trên 2 chiếc xe máy văng ra đường, nằm bất động trên vũng máu. Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng 2 em không qua khỏi. Em Triệu cùng 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Triệu được chẩn đoán bị chấn thương não, dập phổi, gãy xương đùi, chảy máu ổ bụng và được phẫu thuật ngay trong đêm.

Con gặp nạn, khó khăn chồng chất, không tiền cứu chữa cho con, chị Nguyệt khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người và độc giả báo chí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm