Nỗ lực cứu sống con gái bị tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật đến 97%

Cao Như Quỳnh
03/10/2023 - 19:00
Nỗ lực cứu sống con gái bị tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật đến 97%

Em Phạm Trần Nhã Uyên (14 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) được ba đưa đi châm cứu, tích cực điều trị hơn 1 năm nay. Ảnh: NVCC

Hơn một năm nay, cuộc sống của gia đình chị Trần Thị Kim Thành (39 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đảo lộn hoàn toàn từ ngày con gái chị là bé Nhã Uyên bị tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật lên đến 97%.

Ngày 7/9/2022, hai con của chị Thành là Phạm Trần Nhã Uyên (14 tuổi) và Phạm Hưng Phú (13 tuổi) trên đường đến trường thì gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến Phú bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề còn Uyên thì bị chết não phải, nhiễm trùng máu, viêm phổi nặng,..

Cánh cửa đến với ước mơ trở thành giáo viên của Uyên "đóng sầm" lại sau vụ tai nạn ấy. Em cùng ba mẹ phải trải qua nhiều ca mổ, hơn 1 tháng hồi sức tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy và quá trình tập vật lý trị liệu đã kéo dài hơn 1 năm. Chi phí chữa trị từ ngày bị tai nạn đến hiện tại đã hơn 800 triệu đồng. Bằng tất cả nỗ lực, Uyên đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

"Đã hơn 1 năm nay, tôi không được nghe tiếng bé Bi (tên ở nhà của Uyên) gọi mẹ ơi. Nhưng nhìn vào đôi mắt lanh lợi của con, tôi biết con vẫn đang đấu tranh mỗi ngày để được sống.

Hiện tại, con tôi đã thực hiện ráp sọ và tháo nội khí quản thành công. Bé đang tập nuốt, tập ngồi và tương lai biết đâu là tập đứng, tập đi. Sự tồn tại của con tôi đến bây giờ là một kì tích. Phận làm cha mẹ, chỉ cần con còn thở và ở bên tôi thì dù nó có ra sao đi nữa, vợ chồng tôi cũng phấn đấu chạy chữa, lo cho Bi tới cùng", chị Thành bật khóc.

Nỗ lực cứu sống con gái bị tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật đến 97% - Ảnh 1.

Em Phạm Trần Nhã Uyên (bìa phải) bên gia đình- Ảnh: NVCC

Ngày trước, cuộc sống của gia đình chị Thành luôn đầy ắp tiếng cười. Uyên cùng Phú mỗi ngày đều thức dậy từ 4-5 giờ sáng để học bài, phụ mẹ dọn quán cà phê và chuẩn bị đi học. Uyên chăm chỉ, hòa đồng và luôn cúi đầu chào những người em gặp trên đường.

Nhưng giờ đây, khung cảnh vui vẻ ấy đã được thay bằng những ngày ba mẹ bế Uyên đi khắp nơi, đến các phòng khám đông y để tích cực chữa trị. Từ ngày Uyên gặp tai nạn, ba Uyên nghỉ việc để tập trung toàn thời gian chăm sóc cho em. Còn mẹ Uyên thì đóng cửa quán cà phê, chuyển chỗ thuê nhà đến ba lần.

Hiện tại, chị Thành đang làm bánh, livestream bán trên mạng xã hội để kiếm tiền chạy chữa cho Uyên. Còn chồng chị ngoài giờ đưa con đi chữa trị sẽ tranh thủ thời gian trống để đi giao bánh. Thu nhập mỗi tháng từ việc bán hàng của chị khoảng 10 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí chữa bệnh cho Uyên là khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Nỗ lực cứu sống con gái bị tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật đến 97% - Ảnh 2.

Nhã Uyên đã thực hiện nhiều ca mổ để vượt qua lằn ranh sinh tử sau vụ tai nạn xảy ra hơn 1 năm trước. Ảnh: NVCC

Động lực để ba mẹ Uyên phấn đấu đến bây giờ là nhờ vào đôi mắt biết nói của em cùng sự hỗ trợ, đóng góp đến từ người thân, bạn bè và cộng đồng mạng.

"Nhiều người khuyên vợ chồng tôi không nên quá hy vọng vào sự hồi phục của bé. Nhưng phận làm cha mẹ, nhìn thấy con mình đang nỗ lực sống và sức khỏe cải thiện tốt hơn mỗi ngày thì dù có khổ đến mấy, tôi cũng ráng kiếm tiền để chạy chữa cho con.

Dù con không nói được nhưng mỗi ngày, tôi làm gì cũng trò chuyện với con bé. Tôi mang nặng đẻ đau, nuôi và nhìn con lớn từng ngày nhưng hiện tại, thấy cháu như vậy mà lòng tôi đau đớn lắm.

Nếu không có vụ tai nạn quái ác ấy thì chắc giờ đây, con tôi vẫn đang được đến trường mỗi ngày để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Tôi biết bản thân mình tham lam nhưng nếu có một điều ước, tôi chỉ cầu mong con mình có thể ngồi và tự ăn được. Chỉ cần bé Bi làm được như vậy thôi là vợ chồng tôi đã mãn nguyện lắm rồi".

Cháu Phạm Trần Nhã Uyên nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nỗ lực cứu sống con gái bị tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật đến 97% - Ảnh 4.
Nỗ lực cứu sống con gái bị tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật đến 97% - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm