Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, khép lại chuỗi ngày căng thẳng với cả con và bố mẹ

Bài, ảnh: T.Hương
08/07/2022 - 18:04
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, khép lại chuỗi ngày căng thẳng với cả con và bố mẹ

Thí sinh vui mừng vì kết thúc kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ cũng là khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, những thí sinh “khỉ vàng” sinh năm 2004 hào hứng vì từ hôm nay sẽ kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi, căng thẳng, áp lực vì học tập.

Với đề thi tiếng Anh được nhận xét là khá dễ, các thí sinh rất phấn khởi vì đã hoàn thành tốt bài thi cuối cùng. Nhiều thí sinh cho biết, những ngày tiếp theo sẽ rất sung sướng vì được "xõa" hết mình, được ngủ nướng, được đi chơi… bù cho những ngày đi học thêm dày đặc.

Thí sinh lên kế hoạch “xõa hết mình” vì đã hoàn thành 12 năm “đèn sách” - Ảnh 1.

Thí sinh ra khỏi trường thi được phụ huynh và các tình nguyện viên chúc mừng

Không kiềm chế được sự sung sướng vì thi xong, Gia Hưng (trường THPT Quang Trung - Đống Đa, Hà Nội) cho biết, ngay bây giờ sẽ đi chơi bóng rổ cùng các bạn. 

"Mấy tuần nay, em không được bố mẹ cho đi đâu. Bố mẹ lúc nào cũng ép học, cũng nói "cố nốt thời gian này". Giờ thì em sẽ được tự do, sẽ được ngủ thoải mái, sẽ được chơi game…Không có gì hạnh phúc hơn", Gia Hưng cho biết, "em khá hài lòng với các bài thi vừa xong và chỉ đợi kết quả. Em hy vọng sẽ đỗ được ĐH Bách khoa - trường đúng nguyện vọng của mình".

Thí sinh lên kế hoạch “xõa hết mình” vì đã hoàn thành 12 năm “đèn sách” - Ảnh 2.

Mẹ như trút được gánh nặng khi con đã hoàn thành kỳ thi quan trọng

Vừa thi xong, Khánh Linh (THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội) đã hẹn nhóm bạn thân đi "tụ" cùng nhau. "Từ giờ đến tối, chúng em sẽ đi ăn uống, cà phê, "buôn chuyện". Ngày mai, em đi du lịch cùng gia đình. Sau đó, em đi "phượt" cùng bạn… Lịch của em bây giờ là chỉ chơi và chơi… đến ngày đợi kết quả. Chưa bao giờ em lại sung sướng đến mức không cần quan tâm đến học hành, sách vở nữa. Suốt cả năm lớp 12 vừa qua, đặc biệt trong tháng cuối cùng, em đã không được nghỉ ngơi chút nào, hôm nào cũng học đến 1-2 giờ sáng", Khánh Linh chia sẻ.

Thí sinh lên kế hoạch “xõa hết mình” vì đã hoàn thành 12 năm “đèn sách” - Ảnh 3.

Sắp tới sẽ là những ngày không phải động đến sách vở của các "khỉ vàng" sinh năm 2004

2 ngày đưa đón và đợi con ở điểm thi, chị Ngô Thị Hảo (khu Linh Đàm, Hà Nội) cảm thấy như trút được gánh nặng khi con thi xong. "Kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời của con, con lo 1 thì mẹ lo 10. Thế là mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ có kết quả như thế nào thì mẹ và con cứ xả hơi đã. Ngày mai, cả gia đình tôi sẽ đi chơi ở Huế. Không phải đưa đón con đi học thêm, không phải giục giã con học bài, tôi đã mong ngày này từ rất lâu rồi", chị Hảo hồ hởi nói.

Thí sinh lên kế hoạch “xõa hết mình” vì đã hoàn thành 12 năm “đèn sách” - Ảnh 4.

Mắt thí sinh nào cũng ánh lên niềm vui

Giống như chị Hảo, nhiều phụ huynh cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm, vui sướng khi con thi xong. Với các phụ huynh, trước kỳ thi là bộn bề nỗi lo. Ngoài việc lo cho con học hành, họ còn lo sức khoẻ, sự an toàn của con. Họ lo, trước ngày thi và trong ngày thi, nhỡ con có gặp vấn đề gì thì công sức 12 năm đèn sách coi như… công cốc. Giờ con thi xong, quẳng được gánh lo đi, các phụ huynh cũng như trút được gánh nặng. Nhiều phụ huynh cho biết, từ đêm nay sẽ được ngủ ngon.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm