Khởi nghiệp... chăn bò

25/02/2018 - 10:44
Thấy con trình bày đề án khởi nghiệp, ông Trường mừng như vớ được vàng, vội trao tiền cho con lên thành phố thực hiện. Ông không ngờ, tất cả số tiền ông đầu tư đều được cậu con trai nướng vào lô đề và kết cục phải “khởi nghiệp” bằng chăn bò.

Nếu theo ngôn ngữ ngày nay, ông Trường có thể được coi là một người khởi nghiệp thành công. Bởi cách đây mấy chục năm, khi nhiều người ở vùng quê hẻo lánh này vẫn chưa quen với những phương tiện đi lại như xe máy thì ông Trường đã vay mượn bán vườn tược sắm một chiếc xe để chạy chở khách.

Cũng chính vì thế mà bây giờ, khi công nghệ hiện đại len lỏi về từng ngõ ngách ở làng quê thì ông Trường cũng là người nhanh nhạy với thông tin. Nhà ông có hẳn bộ máy tính nối mạng để ông đọc thông tin trên mạng và tham khảo cách nuôi trồng hiện đại.

Nhưng gần đây, ông bắt đầu quan tâm hơn đến cụm từ khởi nghiệp. Ông thấy nhiều người trẻ thậm chí trẻ hơn con ông đã thành công từ những mô hình kiểu như thế. Trong khi con trai ông từ khi học xong đại học vẫn lêu lổng chưa có việc làm.

Một hôm, nhân con trai về quê, ông liền gọi đến bảo: Con phải nghe ngóng tìm hiểu xem có mô hình khởi nghiệp nào hay thì làm, bố sẽ là nhà đầu tư chiến lược. Cậu con trai nghe thế mừng lắm, liền lên mạng copy một đề án khởi nghiệp thành công đem về trình bày với bố.

Cũng là dân làm kinh tế, ông Trường say như điếu đổ. Lập tức, ông cấp cho con trai mấy trăm triệu để ra phố khởi nghiệp. Từ đó, mỗi khi ai hỏi con trai đang làm gì, ông có thể hiên ngang mà nói: Nó đang khởi nghiệp.

Được mấy tháng sau đã thấy thằng con trai thất thểu trở về thông báo: Khởi nghiệp thất bại. Thôi thì thất bại là mẹ thành công, ông Trường lại động viên con tìm mô hình mới. Thêm mấy trăm triệu lại theo con trai lên đường. Một thời gian sau, chưa thấy con thông báo tiến độ gì, nhưng một người làng ở gần con trai ông qua chơi thông báo: Con trai bác khởi nghiệp lúc được lúc không. Nhưng thu hoạch nhanh lắm, cứ sáng gieo chiều gặt.  Ông Trường hỏi: Nó khởi nghiệp món gì mà lạ thế? Cậu cùng làm tủm tỉm: À, cậu ấy chịu khó khởi nghiệp lô đề lắm bác. Mùa bóng đá còn tranh thủ cá độ.

Ngay hôm sau, cậu con trai quý tử được ông lôi về. Ông bảo: Mai tao sẽ giao cho mày mô hình khởi nghiệp mới. “Khởi nghiệp gì bố?” - con ông hỏi. “Khởi nghiệp chăn bò nhé”, ông kết luận.

Ảnh minh họa

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm