"Khu vườn Việt Nam" của nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Hải Linh
11/03/2023 - 08:00
"Khu vườn Việt Nam" của nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Trung tá Lương Thị Trà Vinh là nữ sĩ quan đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh là nữ sĩ quan đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bên cạnh những kỹ năng, bản lĩnh của người sĩ quan trong lực lượng vũ trang, những việc làm tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống đời thường ở “vùng đất lửa” lại tôn lên vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Vẻ đẹp Việt trong dư vị mùa xuân nơi xa quê

Trung tá Lương Thị Trà Vinh bảo: "Tôi có một vườn rau sau container nơi ở. Phòng ở thì bé xíu, may mà có mảnh đất trống cạnh đó, nên tôi có thêm niềm vui làm vườn mỗi chiều, vừa giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày với hương vị quê hương, vừa vơi bớt nỗi nhớ nhà". 

 "Khu vườn Việt Nam" - bạn bè vẫn nói vui như vậy đã thu hút không biết bao nhiêu lượt bạn bè các nước đến thăm, xuýt xoa, thậm chí một số bạn còn đến xin cây giống về trồng. Với trung tá Vinh, sau một ngày cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ giữa cái nắng nóng hầm hập, bỏng rát của mùa khô ở Nam Sudan, được hòa mình trong "khu vườn Việt Nam", chị như thấy được không khí nơi quê nhà.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh: “Tôi có một vườn rau sau container ở Nam Sudan” - Ảnh 1.

Trung tá Vinh xuất sắc đạt chứng chỉ dành cho sĩ quan cá nhân tham gia GGHB (SAAT/AMS Intructor).

Trung tá Lương Thị Trà Vinh là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB). Ngay trước Tết Nguyên đán Quý Mão, chị được Cảnh sát Phái bộ GGHB tại Nam Sudan (UNMISS) cử đi dự hội thảo dành cho huấn luyện viên, sát hạch viên tại căn cứ Liên hợp quốc ở Entebbe, Uganda. 

Tôi rất may mắn được gia đình, bố mẹ hai bên và chồng con luôn tin tưởng, động viên, giúp tôi vững tâm trong mỗi hành trình công tác, học tập. Với chồng, sự tin tưởng và tôn trọng mà anh dành cho tôi cũng là sự ủng hộ. Các con chính là động lực lớn lao để tôi nỗ lực hàng ngày theo đuổi mục tiêu. Bản thân tôi cũng cố gắng là tấm gương để các con tôi noi theo, nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập”.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh

Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, từ việc kiểm tra trình độ tiếng Anh, kĩ năng lái xe, bắn súng đến khả năng trình bày, nắm chắc nội dung, tiêu chuẩn của các kì thi sát hạch..., trung tá Vinh xuất sắc đạt chứng chỉ dành cho sĩ quan cá nhân tham gia GGHB (SAAT/AMS Intructor).

Với chứng chỉ này, chị có thể tham gia đoàn sát hạch do Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc tổ chức để tuyển dụng các ứng viên tham gia GGHB LHQ ở các quốc gia. Chị cũng là sĩ quan công an đầu tiên của Việt Nam tham gia thi tuyển và đạt chứng chỉ này.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh: “Tôi có một vườn rau sau container ở Nam Sudan” - Ảnh 3.

Trung tá Trà Vinh với trẻ em trại tị nạn số 1 tại Nam Sudan

Ngày 29/01/2023 (Mùng 8 tháng Giêng), chị cùng đồng đội tổ chức Tết muộn mời lãnh đạo Phái bộ, đồng đội và bạn bè quốc tế. Trung tá Vinh đã dành tâm huyết làm những món ăn truyền thống của Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. 

Chị làm nem rán, đồ xôi gấc và trang trí thành lá cờ Tổ quốc. Mọi nguyên liệu dành cho những món ăn, chị đã chủ động chuẩn bị mang từ Việt Nam sang, chắt chiu để dành cho màu Tết thêm đậm đà và đầy dư vị đón mùa xuân mới nơi này. Bạn bè đến dự rất ấn tượng với "mâm cỗ Tết" Việt Nam.

Chuẩn bị tâm lý cho con trước lúc mẹ đi công tác

Trung tá Trà Vinh kể, năm 18 tuổi, chị chạm được ước mơ của mình là thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân. Chính trong môi trường rèn luyện, học tập nghiêm khắc, kỷ luật cao đã giúp chị học được tính tự lập, rèn luyện ý chí, tác phong của người lính và trưởng thành hơn về mọi mặt.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh: “Tôi có một vườn rau sau container ở Nam Sudan” - Ảnh 4.

Chị Trà Vinh bên bạn bè ở Phái bộ trong dịp tết cổ tuyền Việt Nam

Sau này khi đã gắn bó với ngành, chị luôn tìm hiểu về các vấn đề nhân đạo, vì hòa bình và an ninh, vì phụ nữ và trẻ em cũng như các vấn đề về bạo lực và xâm hại tình dục, các tội phạm liên quan đến tình dục xảy ra trong môi trường xung đột... Đối với chị, được vinh dự tham gia hoạt động Gìn giữ hoà bình cũng là một cơ hội để thử sức, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong môi trường làm việc đa quốc gia, đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, không chỉ tự trau dồi bản lĩnh và rèn kỹ năng cho bản thân, trung tá Vinh còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các con. Chị dạy các con biết sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, dạy con biết tự lập từ nhỏ để khi bố mẹ đi công tác xa nhà thì chính các con có thể tự xoay xở những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. 

"Tôi thấy mừng vì 2 nhóc ở nhà đều tự giác và trách nhiệm hơn, đó là động lực mỗi ngày giúp tôi yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại UNMISS" - trung tá Lương Thị Trà Vinh tâm sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm