Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/04/2026 - 07:45 (GMT+7)

Kiều Minh Tuấn từng định từ chối vai diễn trong phim kinh dị vì... sợ

Trần Hồ Lam
Kiều Minh Tuấn từng định từ chối vai diễn trong phim kinh dị vì... sợ

Kiều Minh Tuấn trong buổi công chiếu phim "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng"

Lần đầu thử sức với dòng phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn từng e ngại và suýt từ chối đóng "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng". Nhưng vì thích cách phim khai thác về văn hoá, vẻ đẹp vùng Tây Bắc và câu chuyện, anh đã vượt qua nỗi sợ để nhận lời tham gia.

Tối 14/4, sự kiện ra mắt phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đã diễn ra tại TPHCM với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ như: vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang - Nhã Phương, Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quốc Trường, Võ Tấn Phát, Võ Điền Gia Huy, Hạ Anh, Đình Khang, đạo diễn Lê Thanh Sơn, vợ chồng 52Hz - RIO, Jaysonlei... 

Dàn diễn viên chính gồm Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thuý, Diệp Bảo Ngọc... đã xuất hiện giao lưu và chia sẻ với báo chí về quá trình thực hiện bộ phim.

Kiều Minh Tuấn thường xuyên giật mình khi đóng Phí phông

Trong lần đầu tiên thử sức với thể loại kinh dị, Kiều Minh Tuấn cho biết: “Ban đầu, khi biết đây là một bộ phim kinh dị, tôi thực sự rất sợ và còn không dám nhận lời tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã thuyết phục tôi tập trung vào câu chuyện và nhân vật. Đồng thời, khi nghe ê kíp chia sẻ về cách quay và hướng khai thác yếu tố văn hoá, vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, tôi dần vượt qua nỗi sợ để quyết định tham gia bộ phim này”.

Việc nam diễn viên lần đầu tiên thử sức với thể loại kinh dị - vì vốn dĩ anh rất “sợ ma” - càng khiến đồng nghiệp lẫn khán giả thêm phần tò mò, kỳ vọng vào màn thể hiện của anh trong phim.


Kiều Minh Tuấn chia sẻ về cảnh treo mình, lộn ngược trong phim Phí phông. Video: Hồ Lam

Với lần hợp tác thứ hai cùng Kiều Minh Tuấn sau Con kể ba nghe, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết anh cảm thấy may mắn khi ở độ tuổi 9x lại có hai lần liên tiếp được làm việc với một diễn viên giàu kinh nghiệm như Kiều Minh Tuấn. 

“Tôi học được nhiều từ anh Kiều Minh Tuấn, dù tôi không phải là diễn viên mà ở vai trò đạo diễn. Có nhiều điều tôi thấy mình còn khai thác được từ anh Tuấn. 

Dự án nào tôi cũng làm khó anh Tuấn hết, ở phim trước anh ấy rất sợ độ cao thì tôi ép đi trên dây, dự án này anh ấy sợ phim kinh dị và thường xuyên giật mình. Dù vậy, anh Tuấn không bao giờ làm khó tôi mà vẫn làm theo mong muốn của tôi. Hai anh em làm việc nhịp nhàng và tiết kiệm được thời gian rất nhiều so với dự án đầu tiên”, đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ.

Kiều Minh Tuấn vượt qua nỗi sợ của bản thân để thử sức đóng phim kinh dị

Kiều Minh Tuấn vượt qua nỗi sợ của bản thân để thử sức đóng phim kinh dị

Sao nhí Thái Lan từ chối đóng thế, dấn thân đóng cảnh tâm linh

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, sự tham gia của NSƯT Hạnh Thuý cũng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả khi Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng là bộ phim điện ảnh thứ 5 mà cô tham gia trong năm 2026. 

Trước câu hỏi về sự xuất hiện phủ sóng màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ cho biết: “Trước hết, tôi cảm thấy may mắn vì được các đạo diễn tin tưởng trao cho các vai diễn, dù xuất hiện ít hay nhiều. 

Với bộ phim này, ngoài câu chuyện, bối cảnh và ê kíp hoàn toàn mới, nhân vật của tôi trong phim được hóa trang thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Vai diễn này có nhiều tố chất đã thu hút tôi. Và tôi luôn mong muốn cho bản thân không lặp lại chính mình ở các vai diễn trước đó”.

Dàn diễn viên trong buổi họp báo ra mắt phim. Ảnh: Hồ Lam

Dàn diễn viên trong buổi họp báo ra mắt phim. Ảnh: Hồ Lam

Tuy không xuất hiện tại buổi công chiếu, sự tham gia diễn xuất của sao nhí Nina Nutthacha Padovan vẫn trở thành một điểm nhấn đặc biệt, góp phần mang đến màu sắc quốc tế cho bộ phim. 

Trả lời về lý do lựa chọn diễn viên nhí Thái Lan góp mặt trong phim, nhà sản xuất Trang Công Thành cho biết ê kíp có cơ duyên biết đến Nina thông qua series Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng - tác phẩm kinh dị từng gây sốt tại Việt Nam qua 3 phần - và ấn tượng với khả năng diễn xuất của cô bé. Từ đó, ê kíp đã chủ động ngỏ lời mời Nina tham gia phim.

Nhà sản xuất chia sẻ, quá trình ghi hình của Nina kéo dài với nhiều cảnh quay đòi hỏi thể lực và điều kiện khắc nghiệt. Đặc biệt, trước một bối cảnh có yếu tố tâm linh, mẹ của Nina từng đề nghị sử dụng diễn viên đóng thế do những quan niệm văn hóa riêng. Tuy nhiên, sau khi theo dõi diễn viên đóng thế thực hiện một cảnh quay, Nina đã chủ động thuyết phục mẹ để tự mình đảm nhận phân đoạn này nhằm thể hiện cảm xúc chân thật nhất cho nhân vật. 

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng xoay quanh nhân vật Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh), hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền Phí Phông đánh gục.

Cùng lúc đó, trong bản sâu cũng xảy ra nhiều cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan), những người mang đặc tính y hệt Phí Phông. Thế nhưng, vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng “Phí Phông” không hồi kết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận