Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh

Thu Hà
04/05/2024 - 16:09
Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh

Chiến sĩ trong khối quân nhạc nữ sẽ phải mang trên mình nhạc cụ nặng từ 13 - 18kg di chuyển 7km trong lễ diễu binh

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức một dàn Quân nhạc nữ tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Mang trên người những nhạc cụ nặng từ 13-18kg, nhưng các nữ chiến sĩ đều cố gắng hết mình để góp sức vào ngày hội lớn của dân tộc.

Chỉ còn 3 ngày nữa, chương trình Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/5 gồm nhiều nội dung trang trọng. Đặc biệt, lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người được xem là điểm nhấn của chương trình.

Năm nay, lực lượng của Bộ Quốc phòng gồm khối nghi trượng (khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc), 16 khối diễu binh và khối dân công hoả tuyến. Trong đó có những khối lần đầu tiên xuất hiện trong lễ diễu binh như khối Quân nhạc nữ, khối nữ Gìn giữ hòa bình.

Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 1.
Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 2.
Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 3.

Khối nữ quân nhạc gây ấn tượng trong lần đầu xuất hiện tại các buổi hợp luyện diễu binh cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi ngay sau khối nghi trượng, những cô gái mang nhạc cụ trên tay, bước đi đều tăm tắp theo nhịp trống gõ, cất lên những tiếng kèn ngân vang, hào hùng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Họ là 86 nữ quân nhân chuyên nghiệp (70+1 quân nhân diễu binh chính thức, 15 quân nhân dự bị) được tuyển chọn từ 18 đơn vị trong toàn quân để tập hợp về dàn Quân nhạc nữ.

Trung tá Phan Đình Chiến - Trưởng khối Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ quân đội, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam - cho biết, từ trước đến nay, chưa từng có Quân nhạc nữ. Vì vậy, đây có thể coi là nét đặc sắc khi Bộ Quốc phòng để khối Quân nhạc nữ xuất hiện trong một dịp trọng đại thế này. Với tinh thần đó, công cuộc tuyển chọn nhân sự được thực hiện rất nghiêm ngặt với những tiêu chí như: Nữ trong độ tuổi từ 20-34; chiều cao 1m60-1m70; hình thể, khuôn mặt cân đối; có phẩm chất chính trị trong sạch và có năng khiếu về âm nhạc.

Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 4.
Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 5.
Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 6.

Trung tá Phan Đình Chiến là người trực tiếp huấn luyện cho các nữ quân nhân tham gia Khối quân nhạc nữ

"Vốn các quân nhân nam trong dàn quân nhạc đều có thể hình cao to mà việc mang vác nhạc cụ cũng tương đối vất vả nên với quân nhân nữ thì đây thực sự là nỗ lực rất lớn. Bởi không chỉ biểu diễn, các bạn còn phải tham gia diễu binh với tổng quãng đường gần 7km. Vì vậy từ cuối tháng 2, khi toàn đội tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, chúng tôi bắt đầu từ những bài tập thể lực, điều lệnh đội ngũ. Sau đó đội tiếp tục được huấn luyện tư thế mang vác, cách sử dụng nhạc cụ. Mặc dù ban đầu nhiều người còn bỡ ngỡ do lần đầu tiếp cận với nhạc cụ nhưng sau hơn 1 tháng, toàn đội đã đi vào khuôn khổ, thành thục nhiều nội dung huấn luyện" - Trung tá Phan Đình Chiến chia sẻ.

Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 7.
Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 8.

Cũng như các đơn vị khác, khối Quân nhạc nữ tập luyện rất tích cực trong điều kiện thời tiết oi nóng của miền bắc.

Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 9.

Trung uý Lương Thị Hà Phương (bìa phải) đã cảm thấy gắn bó với chiếc kèn đồng nặng 18kg sau 3 tháng tập luyện dù không hề dễ dàng.

Là một trong hai thành viên đảm nhiệm nhạc cụ có kích thước lớn và nặng nhất là chiếc kèn helicon, Trung úy Lương Thị Hà Phương - Dàn Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ quân đội - tâm sự: "Tôi cũng là người đã rèn luyện trong quân đội lâu năm, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với chiếc kèn này, tôi không nghĩ nó lại nặng như vậy. Nhất là khi mình phải di chuyển trên một quãng đường dài, nếu không tập luyện đúng tư thế, lấy hơi sao cho chuẩn thì rất dễ mất thăng bằng khi đi ngược gió. Được Trưởng đoàn và các đồng chí ở dàn quân nhạc hướng dẫn, tôi làm quen với với từng bộ phận của chiếc kèn, bắt đầu từ phần loa kèn, sau đó là phần thân dưới" - Trung uý Lương Thị Hà Phương kể.

Lần đầu tiên khối Quân nhạc nữ tham gia diễu binh- Ảnh 10.

Thiếu uý Vũ Thị Tâm được bố mẹ chồng hỗ trợ trông con và động viên tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ Quân đội và nhân dân giao phó

Còn với Thiếu uý Vũ Thị Tâm - Dàn quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ quân đội - những ngày tập trung toàn lực tập luyện cho lễ diễu binh cũng là hơn 2 tháng cô xa gia đình cùng cậu con trai nhỏ. "Đây là chuyến đi dài nhất của tôi kể từ khi sinh con đến giờ. Những ngày đầu mới xa nhà, tôi cũng khá lo lắng và nhớ con. Nhưng may mắn nhất của tôi là có bố chồng và chồng đều đang công tác trong quân đội nên cả nhà đều ủng hộ, khích lệ và động viên tôi rất nhiều khi tham gia tập luyện diễu binh. Bố mẹ chồng dặn dò đây không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi, mà là niềm tự hào cả đời quân ngũ của toàn gia đình. Vì vậy, hai bên nội ngoại đều hết lòng hỗ trợ vợ chồng tôi chăm sóc cháu để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ" - Thiếu uý Vũ Thị Tâm chia sẻ.

Cũng như nhiều đơn vị khác, khối Quân nhạc nữ tập luyện tập trung trong điều kiện thời tiết thất thường do đang giai đoạn chuyển mùa ở miền Bắc. Cuối tháng 4, khi các khối lên đường tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ, từng đợt gió Lào đầu hè thổi sang càng làm không khí nắng nóng hơn. Tuy nhiên với tinh thần tập luyện nghiêm túc, coi đây là trách nhiệm, vinh dự của người chiến sĩ trong quân đội và hơn cả là một người dân Việt Nam, Thiếu uý Vũ Minh Tâm, Trung úy Lương Thị Hà Phương cũng như rất nhiều đồng đội đều nói rằng, quá trình tập luyện bây giờ không thể so với ông cha ta đã từng đổ mồ hôi, xương máu trên "chảo lửa" năm nào. Ngày hôm nay được bước đi trên mảnh đất Điện Biên Phủ đổi mới, được cất lên những khúc nhạc dưới bầu trời Việt Nam hoà bình, độc lập thì việc được góp sức mình cho một sự kiện trọng đại như Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm