Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùm xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng

Trường Hùng
24/07/2021 - 18:39
Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùm xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng

Cụ Đặng Văn Việt (101 tuổi), "Hùm xám đường số 4" đến thăm nhà văn Sơn Tùng (93 tuổi).

Đến thăm nhà văn thương binh Sơn Tùng vào một ngày cuối của tháng 3/2021, cụ Đặng Văn Việt (101 tuổi), nổi tiếng với biệt danh “Hùm xám đường số 4” trong Chiến dịch Biên giới 1950 cũng không ngờ được rằng đây là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai người.
Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 1.

Vào một ngày cuối tháng 3/2021, gia đình nhà văn Sơn Tùng bất ngờ đón một vị khách quý đến thăm – cụ Đặng Văn Việt - “Hùm xám đường số 4” năm nay bước sang tuổi 101

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 2.

Điều lạ lẫm dù tuổi đã trên 100 tuổi nhưng cụ Việt chỉ đi có một mình, tự lái xe máy điện và dùng gậy chống bằng trúc để bước lên tầng 2 nhà A2, Khu tập thể Văn Chương (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) – nơi có căn phòng của nhà văn Sơn Tùng

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 3.

Con trai nhà văn Sơn Tùng – anh Bùi Sơn Định ghé vào tai cha nói nhỏ, “Ba ơi, chú Việt đến thăm ba!”

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 4.

Nhà văn Sơn Tùng bị tai biến lần 2 vào năm 2010, kể từ khi tai biến ông chỉ nằm một chỗ, mọi việc đều cần nhờ sự chăm sóc của vợ và con trai

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 5.

Tuy vẫn nghe hiểu rõ nhưng vì sức khỏe yếu nên nhà văn rất khó để trò chuyện, anh Sơn Định thường thay cha tiếp chuyện những người bạn, khách đến thăm cha

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 6.

Cụ Đặng Văn Việt (101 tuổi) là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 trong Chiến dịch Biên giới 1950. Đơn vị do cụ chỉ huy đánh trận Bông Lau - Lũng Phầy, giành thắng lợi lớn trên đường số 4 – hơn 100 lính Âu Phi bị bắt, phá hủy 96 xe vận tải, 3 xe tăng, xe bọc thép, thu nhiều chiến lợi phẩm của địch

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 7.

Quý mến nhân cách của nhà văn Sơn Tùng, dù đã tuổi cao sức yếu, cụ Việt vẫn cố gắng đến thăm người bạn cố tri. Đây là lần thứ “n” cụ đến thăm bạn trong suốt nhiều chục năm qua

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 8.

Cuộc trò chuyện thân tình kéo dài khoảng 30 phút, giữa một người là cựu chiến binh tuổi 101 và một người là thương binh tuổi 93 khiến cho người may mắn được chứng kiến không khỏi xúc động, bùi ngùi

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 9.

Là một người yêu lịch sử, tác giả bài báo (bên trái) biết được tầm quan trọng của Chiến dịch Biên giới 1950 – phá vỡ thể cố lập, giành thế chủ động trên chiến trường và mở rộng sự chi viện của các nước trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Và vì thế, người viết bài này luôn trân trọng và biết những anh hùng có công với nước với dân.

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 10.

Cả hai cụ dù nghề nghiệp khác nhau, người theo binh nghiệp, người theo con đường văn chương nhưng tựu chung đều sắt son một lòng với đất nước non sông, hết lòng cống hiến tài năng vì sự phồn vinh của dân tộc. Và vì lẽ đó, thay vì đặt câu hỏi, “Tổ quốc đã làm gì cho ta?”, các cụ đã dùng chính cuộc đời mình trả lời câu hỏi, “Ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “Hùng xám đường số 4” 101 tuổi với nhà văn Sơn Tùng - Ảnh 11.

Khi đến thăm người bạn cố tri – nhà văn Sơn Tùng, cụ Đặng Văn Việt cũng nghĩ được rằng đây là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai người. Vì mới đây, ngày 22/7, bạn của ông đã qua đời ở tuổi 93, vào lúc 23h05. Lễ viếng nhà văn Sơn Tùng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và Lễ truy điệu vào lúc 8 giờ 15 phút thứ 2, ngày 26/7/2021 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm