Sáng 9/3, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Hà Nội), Ban giám đốc Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận hơn 1.000 ảnh, tư liệu, tài liệu về Bác Hồ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước do gia đình nhà văn Sơn Tùng trao tặng.
Sáng 26/5, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ tiễn đưa An hùng Lao động - Nhà văn Sơn Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, buổi lễ được tổ chức tối giản, hạn chế số lượng người vào viếng.
Đến thăm nhà văn thương binh Sơn Tùng vào một ngày cuối của tháng 3/2021, cụ Đặng Văn Việt (101 tuổi), nổi tiếng với biệt danh “Hùm xám đường số 4” trong Chiến dịch Biên giới 1950 cũng không ngờ được rằng đây là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai người.
Những năm cuối đời, Anh hùng Lao động, nhà văn Sơn Tùng sống cùng vợ - bà Phan Hồng Mai và con trai thứ 2 là anh Bùi Sơn Định trong căn phòng tập thể chưa đầy 20m2 ở Khu tập thể Văn Chương (Hà Nội). Thước phim về những năm cuối đời của nhà văn được phóng viên ghi lại vào thời điểm tháng 10/2018.
Với cây bút máy kẹp chặt bằng ngón cái và ngón trỏ, nhà văn Sơn Tùng, thương binh hạng 1/4 đã sáng tác nên một kho tàng đồ sộ với khoảng 25 cuốn sách, trong đó có 14 cuốn viết về Bác Hồ.
Tác giả tiểu thuyết "Búp sen xanh", nhà văn Sơn Tùng, đã mất lúc 23h ngày 22/7/2021, thọ 93 tuổi.
Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhà văn Sơn Tùng ngỏ ý với vợ - bà Phan Hồng Mai - về việc vào Nam tìm tư liệu về Bác Hồ. Dù ủng hộ tâm nguyện của ông nhưng thâm tâm bà lo lắng vô cùng...