Lâu rồi tôi không bay

13/07/2016 - 07:31
Ngày tôi 23 tuổi, tôi bay suốt trên những chuyến bay.

Ở sân bay tôi đi qua hàng ngàn hàng vạn gương mặt người.

 
Và tôi cũng từng nhận được nhiều postcard từ những người tôi gặp ở sân bay. Trong đó có một chiếc postcard ghi rằng ” You are always my airport girl”.

*
, cũng không mặc áo phông kẻ ngang thủy thủ, mặc quần đũi, đi dép lê, đeo túi vải bố to bản, tóc rối bù, chịt nước hoa rẻ tiền Tomy Girl Jeans đi đi lại lại trong những sân bay rộng lớn nữa.

Nhưng đôi khi trời ngược nắng, tôi sẽ nhớ lại đâu đó, giữa những chuyến bay, có một người rất nhẹ nhàng đứng sau lưng tôi lâu ơi là lâu mà tôi không hề biết, để khi tôi quay lại, hắn sẽ cười thật tươi và bảo: ”Cậu có muốn uống một cốc cafe với tớ không!”. Và chúng tôi ngồi, hút thuốc lá quấn, uống cafe, nghe nhạc để đợi những chuyến bay tiếp theo của cuộc đời mỗi người.

Tuổi trẻ của tôi cũng đã lên 1 chuyến bay và bay đi rất chi là xa rồi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm