Loạt ảnh "tình bể bình" của gia đình nhỏ tại Đà Lạt

Minh Nhật
18/10/2022 - 08:00
Loạt ảnh "tình bể bình" của gia đình nhỏ tại Đà Lạt
Quay trở lại Đà Lạt khi gia đình có thêm thành viên thứ 4, chị Quỳnh Mai vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ như ngày đầu.

Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng là điểm du lịch đẹp, thơ mộng từ thiên nhiên, cây cảnh, con người. Du khách đến đây sẽ được tận hưởng không khí trong lành, yên ả - nơi mà những thành phố đông đúc hiếm có được. Không những thế, những đồi thông, những con đèo, những lòng hồ tự nhiên sẽ "níu chân" mọi người. Những quán cà phê được bày trí xinh xắn sẽ là không gian "sống ảo" của những ai yêu thích chụp ảnh. 

Thưởng thức 1 ly cà phê ở nơi đây, hướng mắt ngắm nhìn những ngọn đồi xa xa, hít hà không khí se lạnh, chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên đối với những ai đặt chân đến thành phố nhiều hoa này. Vì thế, "nghiện" Đà Lạt là có thật!

Chẳng thế mà gia đình nhà chị Quỳnh Mai (Quảng Ninh) đã rất nhiều lần đến đây du lịch, nhưng chị vẫn muốn quay lại nhiều lần nữa. Mới đây, mẹ trẻ đã chia sẻ lại những tấm hình "tình bể bình" của cả nhà khi trở lại du lịch Đà Lạt lần thứ 2.

Loạt ảnh "tình bể bình" của gia đình nhỏ tại Đà Lạt - Ảnh 1.

Quay trở lại Đà Lạt chị Quỳnh Mai vẫn cảm nhận nơi đây mới mẻ, lãng mạn như ngày đầu.

2 năm trước, vợ chồng chị và con trai 5 tuổi đã ghé thăm xứ sở ngàn hoa này và ghi dấu được nhiều khoảnh khắc khó phai. Năm nay, khi trở lại Đà Lạt, gia đình chị có nhiều điều "đặc biệt". Đó là có thêm một em bé 1 tuổi rưỡi lần đầu tiên được đi du lịch và cực kì nhắng nhít. Thêm vào đó, chị Quỳnh Mai đang mang thai được 7 tháng, chuẩn bị đón thành viên thứ 5 của gia đình.

"Quay trở lại Đà Lạt như đã hẹn khi có thêm thành viên thứ 4. Cảm ơn vì chuyến đi và những kỉ niệm của gia đình mình tại mảnh đất này. Đà Lạt là nơi duy nhất khiến mình muốn trở lại lần thứ 2. Lần trước mình đi 3 ngày 2 đêm không đủ, lần này chúng mình khám phá Đà Lạt nguyên 1 tuần luôn. Mình thấy như vậy mới đã!" - Chị Quỳnh Mai chia sẻ.

Gia đình có nhiều khoảnh khắc đẹp tại Đà Lạt.

Vì đã có kinh nghiệm đi du lịch từ lần đầu, lần này ghé thăm Đà Lạt, gia đình nhà chị Quỳnh đã đi được nhiều nơi hơn. Trong đó phải kể đến 1 số nơi được gọi là "biểu tượng" của thành phố nghìn hoa như Quảng trường Lâm Viên, góc Hongkong Đà Lạt, chợ đêm, một số quán cà phê, một số homefarm,... Tuy là lần thứ 2 trở lại nhưng mẹ trẻ vẫn cảm thấy Đà Lạt thú vị, đẹp và lãng mạn như ngày đầu. Ở mỗi điểm đến, gia đình chị chụp được rất nhiều ảnh đẹp, tình bể bình bên nhau.

"Mọi người đều hỏi nhà mình có thuê thợ chụp ảnh không. Câu là trả lời là không. Các con khá hợp tác trong việc chụp ảnh. Có lẽ là do các bé đã quá quen với việc được "sống ảo" khi ở nhà. Toàn bộ bức ảnh chúng mình đều nhờ người đi đường chụp hộ. Chọn góc chụp rồi đứng sẵn vào khung hình, lúc thì nhờ bác xe ôm hay cô bán hàng rong gần đó, lúc thì là những bạn khách du lịch. Bức ảnh cây thông cô đơn là bác lái đò chụp. Chụp cực nhanh nhưng thật may vì vẫn có những bức ảnh tuyệt đẹp" - chị Mai cho hay.

Vì đi du lịch cùng con nhỏ, cộng với việc chị Quỳnh Mai đang mang thai 7 tháng nên cả nhà chỉ đi một vài nơi xa để khám phá, còn lại thì ở trung tâm Đà Lạt để nghỉ dưỡng. Trước khi đi, mẹ trẻ này đã chuẩn bị hành lý rất cẩn thận cho các thành viên trong gia đình. Theo chị, để có chuyến đi chơi thành công, trước tiên sức khỏe của cả nhà cần được đảm bảo.

Chị Quỳnh Mai kể: "Trước ngày đi du lịch mình có xem sự báo thời tiết. Tuy không mưa nhưng mọi người hay nói rằng về đêm ở Đà Lạt sẽ rất lạnh. Vì thế mình có mang cả quần áo thu đông và quần áo ấm cho cả nhà. Bên cạnh đó, mình có chuẩn bị thêm 1 ít thuốc men như chống muỗi, cảm cúm, đau đầu, cảm sốt, và men vi sinh. Bé thứ 2 nhà mình được luyện ăn thô từ sớm nên giờ con có thể ăn cùng bố mẹ được rồi nên cả nhà rất nhàn khi đi du lịch. Khi đi chơi mình thường tranh thủ cho các con ngủ trong lúc di chuyển, đến điểm du lịch bé thức dậy và có nhiều năng lượng để khám phá".

Loạt ảnh "tình bể bình" của gia đình nhỏ tại Đà Lạt - Ảnh 4.

Sau chuyến đi, 2 con học được nhiều điều hơn, yêu thiên nhiên đất trời hơn. Ngay từ khi con còn nhỏ, chị đã mong muốn cho con đi nhiều nơi, đến những mảnh đất lạ để bé khám phá, trở nên năng động hơn. Và chuyến đi này mong ước của chị được toại nguyện. Đặc biệt cả nhà có những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau, đó là điều mà chị Quỳnh Mai mong đợi nhất. Mẹ trẻ hi vọng sau khi sinh em bé thứ 3 có thể có điều kiện đến Đà Lạt du lịch một lần nữa. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm