Tags:

lòng yêu nước

50 năm thống nhất đất nước: Ước nguyện tuổi trẻ

50 năm thống nhất đất nước: Ước nguyện tuổi trẻ

Dù lựa chọn con đường nào - nghiên cứu, nghệ thuật, kinh doanh hay hoạt động xã hội - tuổi trẻ hôm nay đều chung một khát vọng: gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông. Lòng yêu nước, tinh thần nhân văn và khát vọng vươn lên chính là hành trang để thế hệ trẻ hôm nay xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước.

Tổng duyệt drone lồng quảng cáo "thô": Phản cảm màn "đánh bóng" thương hiệu

Tổng duyệt drone lồng quảng cáo "thô": Phản cảm màn "đánh bóng" thương hiệu

Tối 28/4, màn tổng duyệt trình diễn 10.500 drone tại bến Bạch Đằng (TPHCM) chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) do VNPay thực hiện đã vấp phải phản ứng trái chiều vì lồng ghép quá nhiều hình ảnh thương hiệu.

Ấn tượng Lễ chào cờ và hát Quốc ca quy tụ đông đảo học sinh tại Cột mốc Km0

Ấn tượng Lễ chào cờ và hát Quốc ca quy tụ đông đảo học sinh tại Cột mốc Km0

Hòa chung không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và hướng tới 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Người Lao Động phối hợp cùng Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã tổ chức chương trình "Hành trình về quê hương cách mạng" tại tỉnh Cao Bằng.

Kinh doanh, dịch vụ nhanh nhạy "bắt trend" dịp 30/4 - 1/5

Kinh doanh, dịch vụ nhanh nhạy "bắt trend" dịp 30/4 - 1/5

30/4 - 1/5 không chỉ là kỳ nghỉ lễ, mà còn là thời điểm để tinh thần yêu nước thăng hoa - theo cách rất mới, qua những sản phẩm, dịch vụ “bắt trend yêu nước” và mang đến cơ hội kinh doanh tiềm năng cho nhiều phụ nữ.

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 22/4, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức họp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tìm anh giữa mùa Xuân đại thắng

Tìm anh giữa mùa Xuân đại thắng

Ngày 30/4/1975, giữa biển người hân hoan đổ ra đường chào đón đoàn quân giải phóng, mừng thắng lợi vang dội của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có một người phụ nữ lặng lẽ với ánh mắt khắc khoải kiếm tìm. Đó là bà Huỳnh Quan Thư, cán bộ Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định, một người vợ trẻ đang mòn mỏi ngóng trông bóng hình người chồng thân yêu. Khi ấy, bà vẫn chưa biết, chỉ hai tuần trước ngày Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, chồng bà đã anh dũng hy sinh trên đường tiến vào thành phố.

Biểu tượng mẫu hệ trong huyền sử thời Hùng Vương

Biểu tượng mẫu hệ trong huyền sử thời Hùng Vương

Giỗ Tổ không chỉ là một ngày lễ trọng, mà còn là sự trở về với những lớp trầm tích huyền thoại từ buổi đầu dựng nước. Trong các truyền thuyết Hùng Vương - vốn được xem là phần “huyền sử” gắn kết tâm hồn Việt - không chỉ có các vị vua, các nam thần mà còn hiện diện nhiều hình tượng phụ nữ khi là mẹ, là công chúa; khi là người dám yêu, dám sống; khi là người dạy con giữ nước.

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ - Gia tài để lại đời sau

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ - Gia tài để lại đời sau

Nói đến Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TPHCM), trong lời Mở đầu cuốn sách “Mười hai năm một chặng đường” do Tổ Sử Phụ nữ Nam bộ thực hiện và ấn hành năm 1995 có viết: Đây là gia tài của những người Mẹ, người Chị và những đứa em đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự sinh tồn của Tổ quốc và dân tộc, cho những người còn sống. Đó là hành trang quý báu dành cho thế hệ hôm nay và mai sau đi vào đời, một cuộc đời lộng lẫy với những nét son của quá khứ và rực rỡ những kỳ vọng ở tương lai.

Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định - địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước

Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định - địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước

Cách trung tâm thành phố Bến Tre gần 10km, Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định rộng 15.000m2, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân.

Người trẻ trân trọng và biết ơn sự tận hiến của các thế hệ đi trước

Người trẻ trân trọng và biết ơn sự tận hiến của các thế hệ đi trước

"Tự đáy lòng, tôi mong muốn được khoác lên mình màu áo xanh ấy, được tiếp bước truyền thống gia đình, được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc', tân binh Nguyễn Phương Huyền chia sẻ.