Lừa bán 6 phụ nữ ra nước ngoài với chiêu “làm việc lương cao”

Nguyễn Cảnh Dũng
04/01/2024 - 17:19
Lừa bán 6 phụ nữ ra nước ngoài với chiêu “làm việc lương cao”

Bị cáo Đàm Hữu Hùng tại phiên tòa

Biết nhiều phụ nữ đang gặp khó khăn về việc làm, không có thu nhập, Đàm Hữu Hùng đã rủ họ đi làm với mức lương cao. Thế nhưng, sau đó, Hùng đã bán 6 phụ nữ ra nước ngoài lấy tiền tiêu xài. Đến thời điểm hiện tại, có người vẫn bặt vô âm tín.
Lừa bán cả… vợ cũ

Theo cáo trạng của vụ án, ngày 20/8/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Kim (SN 1948, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tố cáo về việc chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1975, là con gái ông Kim) bị người khác lừa bán sang Trung Quốc vào ngày 2/6/1996 - thời điểm đó, chị Hoa mới 21 tuổi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và xác định trong thời gian từ năm 1993 đến năm 1996, các đối tượng Đàm Hữu Hùng (SN 1969, trú tại xã Tân Minh), Đào Xuân Ngọc (SN 1969, trú tại xã Phù Linh) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1965, trú tại xã Bắc Phú), cả ba đối tượng cùng ở huyện Sóc Sơn, đã có hành vi lừa bán nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu.

Theo hồ sơ vụ án, do biết bà Trần Thị Ngãi (SN 1940) và bà Lê Thị Mai (SN 1964) cùng ở Sóc Sơn, cần việc làm nên Hùng và Hồng (Hồng là chồng cũ của bà Mai) đã lừa rủ 2 phụ nữ này lên cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, gánh hàng thuê với giá 50 nghìn đồng/ngày, số tiền lớn ở thời điểm năm 1993. 

Mục đích của hai đối tượng này là bán họ sang Trung Quốc. Do tin tưởng Hùng và Hồng (chồng cũ của bà Mai) nên bà Ngãi và bà Mai đồng ý. Rạng sáng 9/6/1993, Hùng đến nhà Hồng để cùng đưa bà Ngãi và bà Mai lên tỉnh Lạng Sơn. 

Trước khi đi, Hùng và Hồng đưa hai người phụ nữ trên đến nhà bà Đỗ Thị Xuân (SN 1950, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để lôi kéo thêm bà này cùng lên Lạng Sơn gánh hàng thuê. Sau đó, Hùng và Hồng đón xe khách đưa 3 người phụ nữ lên thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Đến nơi, cả hai đưa các nạn nhân vượt biên giới sang thị trấn Bằng Tường, Trung Quốc, rồi đưa vào nhà người phụ nữ tên Vân (là người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, hiện không xác định được lai lịch) ăn ngủ tại đó.

 Khoảng 3h ngày 10/6/1993, Hùng bán bà Ngãi, bà Mai và bà Xuân cho hai phụ nữ người Việt Nam (không xác định được lai lịch, đang sinh sống tại Trung Quốc) được 400 nghìn đồng. Các nạn nhân tiếp tục được đưa tới Nam Ninh, Trung Quốc. Trong khi đó, Hùng chia cho Hồng 300 nghìn đồng, rồi cả hai cùng trở lại Việt Nam.

Về phía bà Ngãi, bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc tên là A Phỏng. A Phỏng sau đó bán bà Ngãi cho người đàn ông tên Trần Lau, người Trung Quốc, để làm vợ. Sau hơn 2 năm làm vợ Trần Lau, bà Ngãi trốn được về Việt Nam, tố giác hành vi phạm tội của Đàm Hữu Hùng và Nguyễn Văn Hồng. 

Đối với bà Lê Thị Mai, sau khi bị Hùng và Hồng bán cho người phụ nữ Việt Nam (lấy chồng Trung Quốc, hiện không xác định được lai lịch) thì người này đã đưa bị hại lên ô tô đi đảo Hải Nam. 

Trên đường đi, bà Mai bị say xe nên xin dừng xe. Vừa xuống xe, bà Mai kêu cứu thì Công an Trung quốc đến kiểm tra. Bà Mai bị Công an Trung Quốc giữ 20 ngày, sau đó đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Cống Trắng, tỉnh Lạng Sơn. 

Về đến nhà, bà Mai càng phẫn nộ hơn khi biết chồng cũ sau khi lừa bán bà còn quay về lừa mẹ vợ cũ để lấy 2 con lợn, nói là bán để lấy tiền đi tìm bà Mai nhưng đối tượng này đã ôm tiền rồi bỏ trốn.

Đối với bà Đỗ Thị Xuân, sau khi bị Hùng và Hồng bán cho người phụ nữ Việt Nam (lấy chồng Trung Quốc, hiện không xác định được lai lịch), người này đưa bà Xuân đi đảo Hải Nam, ở nhà một người Trung Quốc. Ít ngày sau, bà Xuân bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. 

Sau đó, bà Xuân cũng trốn được về Việt Nam. Trở về nước, bà Xuân đến nhà gặp Hùng, mắng chửi Hùng thì Hùng quỳ xuống xin bị hại bỏ qua. Vì thế, bà Xuân đã không tố giác hành vi của Hùng ở thời điểm đó.

Chuẩn bị đền tội

Vẫn "bổn cũ soạn lại", Hùng đã lừa, bán bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1965) sang Trung Quốc. Theo đó, bị cáo biết bà Hiền và bà Phượng cần việc làm nên lừa hai người phụ nữ này lên Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) chặt mía thuê. Làm được 3 ngày, Hùng trả công cho mỗi người 100.000 đồng. 

Đến ngày thứ tư, Hùng nói với bà Hiền và bà Phượng không đi chặt mía nữa mà lên Lạng Sơn bốc hàng, tiền công cao hơn. Khoảng 19h ngày 30/1/1996, bà Phượng và bà Hiền đến ngủ tại nhà Hùng. 

Khoảng 4h hôm sau, bị cáo bàn giao hai bị hại cho Đào Xuân Ngọc (nhà ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và một người phụ nữ tên là Hằng (người Lạng Sơn, hiện không xác định được lai lịch). Sau đó, Ngọc và Hằng đón xe ô tô đưa bà Hiền và bà Phượng lên tỉnh Lạng Sơn rồi vượt biên giới, sang Bản Xa, thuộc địa phận Trung Quốc. 

Tại đây, Ngọc và Hằng bán bà Hiền và bà Phượng cho một người phụ nữ tên Ngọc được 13 nghìn nhân dân tệ (tương đương 26 triệu đồng). Bà Hiền sau đó bị bán làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc có tên là Phinh Phiêu.

Ngày 3/3/1996, bà Hiền trốn về Việt Nam và làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Đàm Hữu Hùng, Đào Xuân Ngọc và đối tượng Hằng với cơ quan Công an. Đối với bà Nguyễn Thị Phượng bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc có tên là Hoài Hung. Đến nay, bà Phượng chưa về Việt Nam và không rõ tung tích.

Nạn nhân thứ 6 của Hùng là bà Nguyễn Thị Minh (SN 1959) cũng ở huyện Sóc Sơn. Biết bà Minh khó khăn, không có việc làm ổn định nên Hùng đã bảo bà Minh lên Hà Bắc chặt mía thuê, tiền công mỗi ngày 10 nghìn đồng. 

Tuy nhiên, sau đó, Hùng đã đưa thẳng nạn nhân lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc và bán cho một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở đây với giá 7 nghìn Nhân dân tệ (14 triệu đồng Việt Nam). Bán xong nạn nhân, Hùng ôm số tiền về nước. Bà Minh sau đó cũng trốn được về nước và làm đơn tố cáo Hùng. 

Sau khi bị khởi tố bị can, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 1/1/2023, Hùng ra đầu thú. Đến thời điểm truy tố, cơ quan chức năng xác định, Hùng và đồng phạm đã bán tổng số 6 người phụ nữ sang Trung Quốc, hưởng lợi 14,1 triệu đồng.

Trong vụ án này, hai đồng phạm của Hùng là Đào Xuân Ngọc, Nguyễn Văn Hồng trước đó đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và lần lượt tuyên phạt từ 6 đến 8 năm tù về tội "mua bán phụ nữ". 

Cũng tội danh tương tự, mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa Đàm Hữu Hùng ra xét xử nhưng phải quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt một số bị hại và vắng mặt cả Ngọc và Hồng. Như vậy, kẻ chủ mưu lừa bán 6 phụ nữ ra nước ngoài vẫn chưa bị kết án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm