Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/01/2026 - 18:56 (GMT+7)

Lý do khiến nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc chọn sống ở "ốc đảo" không đàn ông

Kim Thanh (Tổng hợp)
Lý do khiến nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc chọn sống ở "ốc đảo" không đàn ông

Tại cơ sở lưu trú Ta Shan Gong Qi, những người phụ nữ chia sẻ không gian sống chung hoàn toàn vắng bóng đàn ông

Một bộ phận phụ nữ trẻ tại Trung Quốc đang tìm đến những không gian lưu trú vắng bóng đàn ông như một cách để tìm lại chính mình.

Tìm kiếm sự tự do

Tại một ngôi nhà ba tầng vùng ngoại ô Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, mô hình lưu trú mang tên Ta Shan Gong Qi (Cô Sơn Cộng Tê) đang trở thành điểm đến khác biệt. Không xuất hiện trên các nền tảng đặt phòng phổ biến, chủ nhân của cơ sở lưu trú này là chị Dai Wen, 32 tuổi, chỉ chọn lọc khách hàng thông qua mạng xã hội RedNote. Điều kiện tiên quyết là không nhận khách hàng nam giới.

Tại đây, những người phụ nữ cùng nấu ăn, xem phim và trò chuyện xuyên đêm mà không cần e dè. Chị Dai Wen chia sẻ: "Chúng tôi biến nơi này thành không gian dành riêng cho nữ để mọi người xây dựng những kết nối sâu sắc hơn ngoài đời thực."

Lý do khiến nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc chọn sống ở "ốc đảo" không đàn ông- Ảnh 1.

Chị em cùng nhau xem phim tại cơ sở lưu trú Ta Shan Gong Qi

Tương tự, bà Song Mingjing năm nay ngoài 50 tuổi, chủ homestay Chu She tại Đại Lý, tỉnh Vân Nam, cũng quyết định biến nơi ở của mình thành một "pháo đài" dành riêng cho phái nữ. Quyết định này đến sau nhiều năm bà cảm thấy mệt mỏi với sự trịch thượng từ những vị khách nam. Bà thẳng thắn trải lòng: "Nhiều người đàn ông gọi tôi là 'phục vụ' và bắt cung phụng họ như ông hoàng. Tôi không muốn kiếm tiền kiểu đó nữa."

Lựa chọn cực đoan?

Theo phân tích của các chuyên gia, xu hướng này không đơn thuần là một sở thích du lịch cá nhân mà là hệ quả của nhiều vụ việc rúng động xã hội. Vụ hành hung phụ nữ tại quán đồ nướng ở Đường Sơn hay thực trạng các diễn đàn quay lén đã khiến niềm tin vào sự an toàn của phụ nữ Trung Quốc bị lung lay.

Với nhiều người, "ốc đảo" không đàn ông là nơi họ thoát khỏi ánh nhìn soi xét. Chị Yuan Yuan, 31 tuổi đang vận hành một căn hộ co-living (hình thức ở ghép cao cấp) tại Bắc Kinh, cho biết: "Ở đây, không cần lo lắng về sự quấy rối. Chúng tôi tự do ăn mặc và tự do làm việc".

Lý do khiến nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc chọn sống ở "ốc đảo" không đàn ông- Ảnh 2.

Cảnh quan bên ngoài của một "ốc đảo" không đàn ông tại tỉnh Quảng Đông

Tuy nhiên, với một số người trẻ như Tian, 27 tuổi ở Vũ Hán, việc xa lánh đàn ông lại mang màu sắc của sự tự vệ cực đoan sau những ám ảnh về bạo lực gia đình. Cô thừa nhận: "Một người đàn ông trông có vẻ hoàn hảo thường chỉ là vỏ bọc kỹ lưỡng. Tôi không muốn cho người lạ cơ hội làm tổn thương mình cả về thể xác lẫn tinh thần".

Rào cản kinh tế và những ý kiến trái chiều

Dù mang lại cảm giác tự do, nhưng mô hình "kinh tế thuần nữ" này đang bộc lộ nhiều điểm yếu về tính bền vững. Thực tế cho thấy nhiều dự án tương tự tại Thượng Hải và Nam Kinh đã phải đóng cửa chỉ sau một năm vì thua lỗ. Ngay cả căn hộ của Yuan Yuan tại Bắc Kinh cũng đang phải hoạt động trong tình trạng "bù lỗ".

Bên cạnh bài toán tài chính, xu hướng này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều từ chính cộng đồng nữ giới. Ji, 23 tuổi, ở Trùng Khánh bày tỏ sự lo ngại về tính hợp lý của mô hình này: "Tôi không đồng ý với việc biến mô hình này thành một hình thức "rút lui" khỏi xã hội. Phụ nữ không nên từ bỏ không gian xã hội mà chúng ta đã phải đấu tranh vì sự bình đẳng rất khó khăn mới giành được".

Dưới góc nhìn chuyên gia, bà Li Sipan- học giả tại Đại học Stanford - nhận định việc rời khỏi xã hội giống như một "phản ứng chấn thương" trước áp lực từ sự gia trưởng. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng môi trường xã hội luôn đòi hỏi sự giao thoa, nơi mọi giới tính cần học cách thương lượng để cùng tồn tại.

Lý do khiến nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc chọn sống ở "ốc đảo" không đàn ông- Ảnh 3.

Một nữ khách hàng ngồi đọc sách tại không gian của "ốc đảo" không đàn ông

Bất chấp những tranh luận về việc xu hướng này là bước tiến của nữ quyền hay sự thụt lùi xã hội, với những người như Dai Wen, giá trị của hiện tại mới là điều quan trọng nhất: "Không ai biết ngôi nhà này sẽ tồn tại bao lâu, nhưng theo tôi, niềm hạnh phúc ngay lúc này chính là những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời".

Nguồn: ThinkChina
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận