Mải làm thêm, sinh viên rơi vào vòng xoáy "kiếm tiền - học lại"

Nga Thanh
15/02/2025 - 10:33
Mải làm thêm, sinh viên rơi vào vòng xoáy "kiếm tiền - học lại"

Ảnh minh họa

Làm thêm để có thêm kỹ năng, kinh nghiệm sống là lựa chọn của nhiều sinh viên. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ do mải mê làm thêm kiếm tiền đã không dành thời gian cho học tập, dẫn đến rơi vào vòng xoáy "kiếm tiền - học lại", kéo dài thời gian tốt nghiệp, thậm chí đánh mất cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Là người Hà Nội, không phải áp lực trả tiền thuê trọ nhưng Nguyễn Hưng (sinh viên Học viện Tài chính Hà Nội) vẫn "điên cuồng" đi làm thêm. Cậu làm nhân viên phục vụ cho một cửa hàng bánh pizza hơn 2 năm nay. Ngày nào cũng vậy, 11 giờ đêm cậu mới tan làm. 

Bên cạnh tiền công 27.000 đồng/tiếng, cậu còn làm thêm công việc giao bánh. Trung bình mỗi tháng, Hưng kiếm được 4-5 triệu đồng nên cậu rất ham. Dịp Tết, trong khi bố mẹ và em gái về quê ăn Tết thì Hưng xung phong "bám nhà" Hà Nội để đi làm thêm. 

Chỉ trong 3 ngày Tết, cậu đã kiếm được 4 triệu đồng, bằng cả tháng đi làm. Thế nhưng, Hưng cũng thú nhận rằng do quá sa đà vào việc đi làm thêm nên cậu không chú trọng việc học. 

"Kỳ nào em cũng có 1-2 môn phải thi lại và số tiền phải đóng không nhỏ. Em biết việc mải mê làm thêm sẽ ảnh hưởng đến học tập nhưng em không thể ngừng việc làm thêm kiếm tiền bởi ở tuổi của em, nhu cầu chi tiêu, mua sắm rất nhiều", Hưng chia sẻ.

Từ Nghệ An ra Hà Nội học, Nguyễn Minh Tú (20 tuổi, sinh viên trường ĐH Thương mại) khá áp lực với vấn đề tài chính khi mọi thứ ở Thủ đô đều đắt đỏ. Thế nên, ngay từ năm thứ nhất, Tú đã tìm việc làm thêm ở nhiều nơi. 

Hiện tại, Tú tự hào khi có thể tự trang trải tiền sinh hoạt nhờ công việc phục vụ quán cà phê. Ban đầu, Tú chỉ làm ca tối từ 18h đến 22h tại một quán cà phê gần trường. Nhưng khi thấy thu nhập ổn định, cậu bắt đầu nhận thêm ca.

"Lúc đầu, em nghĩ làm buổi tối không ảnh hưởng gì đến học tập. Nhưng sau đó, em quen với việc kiếm được tiền và bắt đầu ham. Em nhận làm cả ngày vào dịp cuối tuần. Đi làm nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, em thường xuyên có cảm giác mệt mỏi. 

Bài tập ở lớp, em làm qua loa, thậm chí không làm. Có những bài tập nhóm, em ỉ lại cho các bạn trong nhóm làm hết vì em không biết làm và không có thời gian làm. Kỳ thi vừa qua, em bị rớt 3 môn", Tú thở dài nói. 

Phải trả nợ môn, mất thêm tiền học, Tú cay đắng nhận ra số tiền mình kiếm được chẳng thấm vào đâu so với cái giá phải trả.

Tương tự, Lê Thu Trang (21 tuổi, quê Thanh Hóa), sinh viên năm thứ ba ĐH Quốc gia Hà Nội, đã trải qua một năm chật vật vừa làm vừa học. Trợ cấp hàng tháng từ gia đình quá ít buộc cô phải tự kiếm thêm để trang trải. 

Trang xin vào làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng thời trang, thu nhập gần 6 triệu đồng/tháng. Nhưng vì thường xuyên phải làm ca đến 23h, Trang không có thời gian học và phải thi lại 1 môn. Mới đây, Trang quyết định chỉ duy trì một công việc online linh hoạt thời gian để tập trung hơn vào việc học.

Các chuyên gia giáo dục khuyến cáo sinh viên chỉ nên làm thêm tối đa 15-20 giờ/tuần, tránh làm ca đêm và ưu tiên công việc có thể linh hoạt thời gian. Tấm bằng đại học là "tấm vé" quan trọng giúp họ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. 

Do đó, sinh viên không nên sa đà vào làm thêm bởi đã có không ít người phải học lại, thậm chí bỏ học…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm