Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Hầu như ngày nào anh rể cũng nhậu nhẹt. Mà nhậu với những món đồ nhắm ngon lành mà vợ chồng tôi không dám mua.
Tôi rất bất ngờ khi chị dâu cũ có 2 tỷ xây nhà. Lương tháng chỉ đủ nuôi bản thân, chị ấy kiếm đâu ra nhiều tiền thế?
Nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, tôi ra mở cổng thì thấy anh chồng đang đứng chửi xối xả ở bên ngoài.
Từ trước đến nay, chồng tôi rất ghét những ai cưới hỏi lần 2 mời gia đình tôi. Vậy mà bây giờ chính anh ấy lại đang nhiệt tình chuẩn bị mừng nhà lần 2.
Mong con gần 1 thập kỷ, cuối cùng chị tôi phải nhờ y học can thiệp nhưng lại khiến nhiều người không vừa ý.
Trải qua chuyện với Xuyến, tôi mới thấm thía câu “càng quen càng lèn cho đau” nghĩa là gì.
Chị dâu đưa ra ý tưởng quá mới mẻ lạ lẫm làm bố mẹ tôi chưa đón nhận kịp. Chính vì vậy mà họ có những phản ứng bức xúc khó chịu.
Làm ơn mắc oán, chỉ vì lòng tốt đặt sai chỗ mà gia đình tôi biến thành mớ bòng bong.
Mẹ chồng cứ bù lu bù loa lên chẳng cho tôi nói câu nào. Bà cũng có con gái mà sao lại đối xử tệ với con dâu như thế chứ?...
2 năm qua tôi có thể nhường nhịn Vân nhiều thứ, nhưng bây giờ thì không. Cứ để nó ngang ngược mãi rồi chẳng coi ai ra gì cả.