MC Quyền Linh - Ngọc Lan xót xa trước cảnh khó khăn của cặp vợ chồng già

Lan Anh
16/04/2023 - 10:25
MC Quyền Linh - Ngọc Lan xót xa trước cảnh khó khăn của cặp vợ chồng già
"Tôi đã tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng nghe câu chuyện của ông bà vẫn cảm giác nhói đau trong tim", MC Quyền Linh chia sẻ.

Hôm qua (15/4), chương trình "Tình trăm năm" đã lên sóng kênh HTV7 với sự tham gia của vợ chồng ông Đặng Văn Ngộ (87 tuổi) và bà Võ Thị Sẩm (83 tuổi). Chương trình được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh và diễn viên Ngọc Lan.

Tại chương trình tuần này, vợ chồng ông bà đã khiến khán giả xúc động trước chuyện tình vượt lên hoàn cảnh khó khăn, cơ cực của mình. Bà Sẩm tâm sự:

"Vợ chồng tôi vốn đến với nhau qua sự mai mối chứ không hề quen biết hay có tình cảm từ trước. Ngày đó, nhà chúng tôi ở gần nhà nhau, cô bác trong họ hàng để ý nên mai mối cho.

Tôi lúc đầu ngại lắm nhưng không thể từ chối được vì thời ấy, cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, không dám cãi.

MC Quyền Linh xót xa trước cặp vợ chồng già vẫn phải mưu sinh kiếm sống - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Ngộ - bà Sẩm

Trước khi lấy chồng, tôi lo lắng lắm vì ông ấy không cha không mẹ, không biết có ngang tàng hay không, có biết lo làm ăn không. Tôi sợ lấy về rồi mình khổ.

Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi mới chính thức kết hôn. Hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng ban đầu nên chúng tôi cũng ít có cơ hội thể hiện tình cảm. Đến tận sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mới dám nắm tay và có một số cử chỉ thân mật đầu tiên trong sự ngại ngùng, rụt rè".

Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng ông bà không thoát khỏi sự khó khăn, cơ cực cho đến tận bây giờ. Ông Ngộ xót xa nói:

"Chúng tôi quanh năm chỉ làm nông, lúc thì làm ruộng, nuôi vịt, mò hến, lúc thì đi làm thuê làm mướn.

Dù nghèo nhưng chúng tôi không biết kế hoạch hóa nên sinh tới 13 người con,. Vợ chồng tôi phải cố gắng bươn chải hơn để kiếm cơm nuôi các con.

Nhưng dù cuộc sống mưu sinh chìm trong chuỗi ngày nghèo khó, ngậm đắng nuốt cay thì hai vợ chồng tôi vẫn yêu thương, nhường nhịn suốt hàng chục năm qua.

Thấy bà xã cực, tôi cũng thương lắm. Hồi xưa, đang ăn cơm mà nghe con khóc là tôi bỏ cơm không ăn được, phải chạy đi dỗ con, thấy cũng khổ. Tôi thương vợ vì không lo được cho bà ấy cuộc đời sung sướng.

Các con tôi lớn lên cũng không khá giả, đứa nào cũng phải đi kiếm từng miếng ăn khó nhọc. Vì thế nên vợ chồng tôi không đành lòng ngồi không cho con cái nuôi.

Hơn 10 năm qua, dù tuổi già sức yếu nhưng chúng tôi vẫn chèo xuồng vớt ve chai trên sông Sài Gòn để mưu sinh, ban đêm còn xuống sông bắt cá, vãi chài để kiếm thêm. Số tiền ít ỏi mỗi ngày kiếm được là niềm hạnh phúc của tuổi già của vợ chồng tôi.

Cả đời bôn ba kiếm sống, đến giờ đã gần đất xa trời nhưng chúng tôi cũng không có một tài sản nào ngoài con cháu. Hai thân già vẫn phải sống trong căn nhà mái lợp.

Thực sự, suốt 60 năm qua, từ lúc lấy nhau tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ được sung sướng. Con đông quá nên cả đời chỉ cày cuốc nuôi con.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, chúng tôi chỉ có mong ước nhỏ nhoi là đủ sức khỏe, sống thêm ít thời gian chứng kiến con cháu trưởng thành".

Bà Sẩm tâm sự thêm: "Tôi cũng chỉ ước nguyện con cháu khỏe mạnh, có công ăn việc làm, đừng khổ như cha mẹ, ông bà là được rồi".

MC Quyền Linh xót xa trước cặp vợ chồng già vẫn phải mưu sinh kiếm sống - Ảnh 2.

MC Ngọc Lan và Quyền Linh

Lắng lòng nghe câu chuyện của cặp vợ chồng già cơ cực, MC Quyền Linh nghẹn ngào bày tỏ:

"Tôi đã tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng nghe câu chuyện của ông bà vẫn cảm giác nhói đau trong tim. Cuộc đời ông bà gần như không có gì sung sướng cả, ngày nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ ông bà vì sống trọn đời bên nhau với cái tình cái nghĩa. Mong cho ông bà được khỏe mạnh".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm