Mẹ 51 tuổi hiến gan cứu con gái khỏi ung thư

Phương Liên
11/02/2020 - 15:31
Mẹ 51 tuổi hiến gan cứu con gái khỏi ung thư
Một người phụ nữ bị ung thư gan giai đoạn cuối đã đã nhận được chiếc phao cứu sinh từ chính mẹ mình.

Jenna Cameron, 30 tuổi, ở Aberdeen (Scotland), được chẩn đoán chỉ sống được vài tháng sau khi phát bệnh lần hai. Lần đầu tiên, cô được bác sĩ thông báo về một dạng ung thư hiếm gặp khi mới chỉ 10 tuổi. Nhưng bây giờ, bà mẹ hai con có thể nhận được một phần gan từ một người hiến tặng còn sống. Đó chính là mẹ của cô, Susan Evans, 51 tuổi, đã được xác định là một người có tiềm năng và điều kiện phù hợp.

Susan nói: "Đây là cơ hội của tôi để cứu mạng con gái tôi. Tôi đã có cuộc sống của mình, nhưng nó chỉ mới 30 tuổi. Con gái tô xứng đáng được nhìn thấy con gái mình lớn lên và trở thành bà ngoại trong tương lai. Jenna có thể không có tôi, nhưng em bé của Jenna cần mẹ".

Jenna cho biết gia đình cô lo lắng về kết quả của các thủ tục nhưng rất hy vọng vào cơ hội lần này. Cô nói thêm: "Mẹ tôi thật tuyệt vời. Bà ấy luôn ở đó vì em gái Hannah và tôi, mặc dù Hannah lo lắng, tất cả chúng tôi đều cố gắng suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ của chúng tôi là đây là điều có ý nghĩa".

Mẹ 51 tuổi hiến gan cứu con gái khỏi ung thư - Ảnh 1.

Con gái Jenna Cameron (phải) đã được mẹ Susan Evans trao cơ hội thứ hai

Ca phẫu thuật sẽ cắt bỏ một phần gan của Jenna và thay thế bằng một nửa số gan của mẹ cô. Nếu mọi việc suôn sẻ, cả hai người phụ nữ sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Có thể có những biến chứng nhưng Susan cho biết cô đã sẵn sàng hy sinh sức khỏe của mình để con gái có thể sống.

Năm 2018, Jenna, mẹ của hai cô con gái Aria-Skye, ba tuổi và Ivy-Rose, hai tuổi, được thông báo về căn bệnh ung thư gan mà cô mắc khi còn là một đứa trẻ đã tái phát trở lại, và điều khủng khiếp đó là đây là một căn bệnh hiểm nghèo.

Bà mẹ đơn thân đã chuẩn bị cho bản thân và các con của mình những điều tồi tệ nhất nhưng các xét nghiệm ban đầu đã phát hiện ra Susan là một người phù hợp về máu và hy vọng ca phẫu thuật có thể tiến hành trong vòng vài tháng.

Khi Jenna lên 10, các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàng gia Aberdeen đã đưa ra một kết luận rằng cô bị ung thư biểu mô tế bào gan - một loại ung thư hiếm gặp ở trẻ em - và chỉ còn 4 tuần để sống. Cuộc sống của cô đã được cứu sau đó khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ 3/4 gan.

Mẹ 51 tuổi hiến gan cứu con gái khỏi ung thư - Ảnh 2.

Jenna, bên trái, cùng với chị gái Hannah và mẹ Susan

Susan nói: "Tôi đã từng đối mặt với việc mất Jenna trong quá khứ. Tôi không thể đối mặt với việc mất com gái tôi một lần nữa. Tôi sợ về việc cấy ghép. Tôi chưa bao giờ động tới dao kéo trước đây nhưng tôi có niềm tin vào chuyên môn của các bác sĩ phẫu thuật."

Các bác sĩ tại bệnh viện chuyên khoa Queen Elizabeth, ở Birmingham, ban đầu cho biết việc cấy ghép là không thể vì tỷ lệ "dấu hiệu ung thư" cao trong máu của Jenna có nghĩa là nguy cơ bị từ chối là quá lớn. Thay vào đó, họ đưa ra một quy trình thay thế, được gọi là cắt bỏ tần số vô tuyến sử dụng dòng điện để giải quyết sự tăng trưởng và nhằm mục đích giúp cô có thêm thời gian.

Việc điều trị làm giảm tốc độ phát triển của bệnh ung thư và các đánh giá được thực hiện trong vài tháng cho thấy nó vẫn tương đối ổn định, mở ra một cơ hội.

Trong khi một hiến tặng sống từ mẹ của cô được cho là lựa chọn nhanh chóng và hiệu quả nhất, Jenna hiện cũng nằm trong danh sách chờ ghép chung cho toàn bộ gan từ một người hiến tặng đã qua đời. Cô cũng đủ điều kiện cho một thử nghiệm cấy ghép đột phá đang được điều hành bởi Đại học Birmingham và Bệnh viện Queen Elizabeth.

Susan bây giờ sẽ có nhiều xét nghiệm máu, quét gan và đánh giá tâm lý trước khi các hoạt động có thể được tiến hành. Cô nói: "Nếu mọi thứ suôn sẻ, mọi việc sẽ tiến triển khá nhanh. Ung thư không thể làm tôi thất vọng. Tôi phải tiếp tục vì tôi có hai em bé phải nghĩ đến. Mẹ tôi là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ các bà mẹ đều sẽ hành động như vậy nếu có cơ hội, tình mẫu tử quả là thiêng liêng".

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm