Mẹ tái mét khi con rời nhà trẻ với dòng chữ ghi nguệch ngoạc trên bụng

Phương Liên
03/02/2020 - 11:16
Mẹ tái mét khi con rời nhà trẻ với dòng chữ ghi nguệch ngoạc trên bụng
Một bà mẹ ở Mỹ đã vô cùng giận dữ khi đón con từ nhà trẻ, và phát hiện ra những người giữ trẻ đã để lại cho cô một tin nhắn bằng cách viết nguệch ngoạc lên bụng con cô.

Bà mẹ đơn thân Heather đã phát hiện ra chữ viết khi thay tã cho cậu con trai Milo của mình sau một ngày dài làm việc. Viết trên Facebook, cô nói rằng thông thường nhà trẻ sẽ gửi mẩu tin nhắn báo cáo về trẻ trong hộp cơm trưa của con cô để cho cô biết cậu bé hôm đó ra sao, cho cô biết những thay đổi của trường, và nếu họ cần thêm tã lót hoặc khăn lau.

Bà mẹ người Mỹ chắc chắn đã bỏ lỡ một tin nhắn từ ngày trước rằng Milo cần nhiều tã hơn, khi đó cô phải đối mặt với một tin nhắn khổng lồ được viết bằng bút đánh dấu trên bụng cậu bé. Dòng chữ có nội dung: "Mẹ, con đã hết tã, hãy đọc tin nhắn báo cáo!"

Mẹ tái mét khi con rời nhà trẻ với dòng chữ ghi nguệch ngoạc trên bụng - Ảnh 1.

Cô cho biết thêm: "Tôi nhớ là có rất nhiều giáo viên ở đó khi đón trẻ và trả trẻ. Nếu tôi quên đọc tin nhắn, bất kỳ giáo viên nào có mặt ở đó cũng có thể nói đơn giản với tôi một câu: ‘Này Heather, con trai của cô đang thiếu tã, cô đã bỏ quên tin nhắn rồi!’

"Nhưng thay vào đó, chiều nay tôi thay tã cho con và thấy điều kinh khủng này. Tôi đã cọ rửa nó với một số khăn lau trẻ em và không thể xóa hết dòng chữ. Tôi có kế hoạch đưa bọn trẻ ra bãi biển chơi, và bây giờ tôi không thể thực hiện điều này vì bụng thằng bé chằng chịt chữ. Tôi là một bà mẹ đơn thân với một công việc toàn thời gian và hai đứa con còn rất nhỏ. Tôi chắc chắn không thể để ý tin nhắn từng ngày."

Mẹ tái mét khi con rời nhà trẻ với dòng chữ ghi nguệch ngoạc trên bụng - Ảnh 2.

Cô chỉ ra rằng ngay cả khi phía nhà trẻ muốn tìm mọi cách gửi kèm thông tin trên người đứa trẻ thì họ có thể chỉ đơn giản viết lên chính cái tã của con chứ không phải trên bụng thằng bé. Hình ảnh sau khi mẹ đã tìm mọi cách tẩy dòng chữ trên bụng con nhưng không thể xóa sạch.

Để đảm bảo phản ứng của mình là hợp lý, cô viết trên Facebook: "Tôi cần ý kiến. Tôi có đúng không khi tức giận về điều này? Hay tôi phản ứng thái quá? Tôi thực sự cần ý kiến của các bạn, bởi vì tôi định sẽ cho nhà trẻ một bài vào sáng mai."

Nhiều bà mẹ khác cũng sốc như Heather, khi một người trả lời: "Tình huống này hoàn toàn không ổn chút nào. Tôi thấy muốn điên thay bạn! Có nhiều cách tốt hơn để nhà trường thông báo cho phụ huynh."

Một người khác viết: "Thật buồn vì điều này. Tôi không thể tin ai đó cảm thấy ổn khi viết lên bụng con bạn như vậy. Bạn không phản ứng thái quá. Điều này thể hiện các giáo viên ở đó thật trẻ con, không chuyên nghiệp và quá tệ!".

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm