Mẹ và con cùng góp sức chống dịch

Nhuận Kiệt
04/09/2021 - 07:30
Mẹ và con cùng góp sức chống dịch
Mẹ là cán bộ Hội, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Con là bác sĩ trẻ, tình nguyện dấn thân vào “điểm nóng” TPHCM chống dịch. Đó là mẹ con chị Nguyễn Thị Sáu - Lê Hồng Cường ở khu phố 3 (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trong vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường Ghềnh Ráng, chị Nguyễn Thị Sáu là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường này. Một trong những việc thường xuyên, quan trọng của tổ là đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là việc tuân thủ quy định của người dân tại các chợ; tuần tra chặt chẽ để kiểm soát, kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng đường mòn, lối mở nhằm tránh chốt kiểm dịch tại những khu vực ven núi, ven biển giáp ranh với tỉnh Phú Yên...

Mỗi tuần 2-3 lần, mỗi lần 3 ca (5 giờ, 17 giờ và 21 giờ), chị Sáu cùng 10 thành viên khác thuộc Tổ 2 lại chia nhau bám địa bàn lên đường kiểm tra. Ngoài ra, cứ đến Chủ nhật, từ sáng sớm chị đã có mặt tại chợ Ghềnh Ráng, cùng chị em "Tổ phụ nữ đo thân nhiệt, kiểm soát dịch tại chợ" tiếp tục các hoạt động phòng, chống dịch.

Bên cạnh các hoạt động tham gia hay phối hợp, chị Sáu cũng đi đầu trong các hoạt động phòng, chống dịch mang tính đặc trưng công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đó là tình cảm hậu phương ấm nồng khi Hội LHPN phường Ghềnh Ráng đăng ký lo hậu cần, chăm chút bữa ăn phụ hằng ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn (chi phí từ nguồn vận động); tích cực cùng chị em hội viên làm tặng 300 tấm ngăn giọt bắn cho tiểu thương chợ Ghềnh Ráng.

Trong công tác hỗ trợ, động viên người dân khó khăn trong đợt dịch này, Hội LHPN phường Ghềnh Ráng đã vận động, tặng 67 suất quà (trung bình mỗi suất gần 400 nghìn đồng)... Chị Sáu cũng thường xuyên tìm cách hỗ trợ những chị em bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch vì mất sinh kế...

"Tính chất công việc của tôi dẫu sao vẫn nhẹ nhàng hơn so với bao vất vả, hiểm nguy mà ngành y - lực lượng tuyến đầu trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh - đang gánh vác, nhất là tại các vùng dịch căng thẳng". Chị Sáu nói điều này là bởi chị còn mang tâm trạng xúc động, tự hào xen lẫn âu lo khi nghĩ về con trai đang dấn thân vào "điểm nóng" dịch tại TPHCM.

Chị Sáu (bìa trái) tặng quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh

Chị Sáu (bìa trái) tặng quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh

Tình nguyện vào "chiến trường"

Ngày 30/7 vừa qua, bác sĩ Lê Hồng Cường (26 tuổi, công tác tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, con trai chị Sáu) đã lên đường tham gia chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Bác sĩ Cường hiện đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Quận 10 (bệnh viện cấp 2 và 3 theo mô hình tháp 5 tầng điều trị Covid-19).

Anh Lê Hồng Quý (chồng chị Sáu) chia sẻ, trước khi Bộ Y tế kêu gọi, huy động lực lượng y tế mọi thành phần tham gia chống dịch tại TPHCM, mỗi khi cha con "nói chuyện thời sự" về diễn biến dịch phức tạp, căng thẳng tại đây, Cường rất xót xa.

Anh Quý kể: "Cường xin lỗi vì sợ cha mẹ lo, phản đối nên đăng ký vào TPHCM rồi mới xin phép chúng tôi. Tôi bảo: "Cha mẹ không chỉ đồng ý mà còn ủng hộ, tự hào về tinh thần tuổi trẻ dấn thân phục vụ ở con". Khi nghe tôi nói vậy, con trai như trút nỗi băn khoăn, càng phấn chấn, toàn tâm toàn ý lên đường".

Chị Sáu tâm sự, bản năng người làm cha mẹ thấy con đi làm nhiệm vụ ở nơi nhiều nguy cơ nguy hiểm, lại chưa biết ngày về thì tâm lý lo âu là tất yếu. Song, gia đình cũng vui vì con vượt qua nỗi lo sợ thường tình trước hiểm nguy mà nêu cao tinh thần trách nhiệm của nghề, chủ động góp sức trẻ khi đất nước khó khăn.

Bác sĩ Cường theo dõi tình hình bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở TPHCM

Bác sĩ Cường theo dõi tình hình bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở TPHCM

"Gia đình yên tâm phần nào vì Cường thường gọi điện về và cho biết, con cũng như các thành viên tham gia chống dịch được tạo điều kiện chu đáo về ăn, ở. Hết ca làm việc thì con tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng, chống dịch, chỉ ở nơi lưu trú. Thời gian nghỉ ngơi, Cường cũng tranh thủ học hỏi về điều trị loại dịch bệnh còn mới này, nâng cao chuyên môn để qua đó có thể tham gia chống dịch hiệu quả nhất", chị Sáu chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3 - cho biết: "Gia đình chị Nguyễn Thị Sáu là gia đình tiêu biểu ở phường Ghềnh Ráng cũng như TP Quy Nhơn, toàn diện về nhiều mặt: gia đình cán bộ gương mẫu, gia đình hiếu học, gia đình hạnh phúc - văn hóa xuất sắc... Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, tinh thần xung kích chống dịch của bác sĩ trẻ Lê Hồng Cường cũng rất đáng biểu dương".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm