Một mình xoay xở chăm chồng liệt nửa người, 2 con mắc trọng bệnh

01/08/2017 - 08:00
Những ngày cuối tháng 7 liên tiếp ảnh hưởng bởi những cơn bão, mưa triền miên khiến căn nhà cấp 4 rộng chỉ hơn chục m2 của Phan Hoài Thu (SN 1993, ở phố Vũ Ninh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh) ướt át và ẩm mốc, đống quần áo trẻ con không thể nào khô nổi.
Nhà Thu chỉ kê đủ chiếc giường, 1 chiếc tủ cũ, 1 cái quạt và lối đi chật hẹp. Bé gái Nguyễn Thu Uyên (SN 2011) ra vào giúp mẹ chăm 2 em là bé trai Nguyễn Phúc Lâm mới hơn 1 tháng tuổi và bé trai Nguyễn Gia Bảo (SN 2014).

Thu ứa nước mắt kể: Cô sinh ra trong 1 gia đình nghèo, học hết cấp 3, cô xin đi làm công nhân Công ty Samsung, rồi gặp và yêu anh Nguyễn Văn Quê (SN 1989, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Nhà chồng cũng nghèo, vợ chồng cô lấy nhau về, cả 3 hộ gia đình sống chung trong nhà nhỏ của bố mẹ chồng ở huyện Yên Phong.

anhmecon.jpg
Chị Thu một mình xoay xở chăm chồng bị liệt nửa người và chăm 2 con mang trọng bệnh


“Bé Bảo hồi nhỏ rất bụ bẫm, khỏe mạnh, chỉ hay có vết bầm tím trên người, ai cũng nghĩ do con nghịch, ngã nên bị thế. Hơn 1 tuổi, con bắt đầu xuất hiện triệu chứng chảy máu chân răng, chảy máu cam. 

Có lần, con chảy máu chân răng không cầm được, em đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, được 2 hôm thì con chảy thêm máu cam cũng không cầm được. Con phải chuyển lên Viện Huyết học truyền máu TƯ, cả 2 vợ chồng bàng hoàng khi nhận kết quả con bị tan máu bẩm sinh, phải chung sống suốt đời với bệnh này”, Thu nghẹn ngào.

“Không một trường mầm non nào nhận trông bé Bảo, em phải nghỉ làm. Con đi viện liên tục, nên vợ chồng em chuyển lên nhà bà ngoại ở TP Bắc Ninh để gần bệnh viện, vì vậy bà ngoại đã vay Ngân hàng xây giúp vợ chồng em cái nhà này ở tạm”, Thu kể.

Bé út Phúc Lâm chào đời nặng 3,7kg, kháu khỉnh, khiến ai nấy đều vui mừng. Nhưng chỉ sau 1 ngày, Thu chết lặng khi toàn thân bé Lâm bỗng xuất huyết ngoài da tím đen. “Các bác sĩ nói Lâm cũng mắc bệnh giống anh nó…”, Thu vừa ôm con vừa khóc.

Con út mới sinh nằm viện ở Hà Nội, vợ mổ đẻ nằm ở Bắc Ninh, anh Quê tất bật đi lại 2 nơi chăm sóc vợ con. Ngày 28/5/2017, chỉ 3 ngày sau khi con trai út chào đời, trên đường từ Hà Nội về Bắc Ninh, anh Quê lao vào ổ gà ven đường, vỡ hộp sọ bất tỉnh.

Hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, anh Quê đã thoát khỏi nguy kịch nhưng hiện bị liệt nửa người và tiếp tục phải nằm ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Việc điều trị cho bé Bảo tốn kém, 2 vợ chồng đã nợ nần chồng chất. Giờ anh Quê lại bị tai nạn, do không có bảo hiểm nên tiền điều trị cho anh đến nay đã gần 100 triệu đồng. “Bác sĩ bảo 3 tháng tới sẽ mổ tiếp cho anh ấy, em chưa biết lấy tiền ở đâu ra. Còn món nợ bà ngoại vay để xây căn nhà này nữa. Em chỉ mong chồng chóng khỏe lại, chứ mình em không thể lo được cho 2 con mang trọng bệnh thế này”, Thu nuốt nước mắt tâm sự.

Mọi sự trợ giúp mẹ con chị Thu xin gửi về: Phan Hoài Thu, số nhà 136 phố Vũ Ninh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; ĐT: 0987.753892, Số tài khoản: 0351000695302, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh, chủ tài khoản Phan Hoài Thu.
 

* Những điểm mới của Mottainai 2017:  

- Bán đấu giá đồ online và trực tiếp;

- Lần đầu tiên chương trình có 2 đại sứ là diễn viên Bình Minh và Diễm My;

- Đại sứ đặc biệt là em Nguyễn Thị Sáng và các em của mình (ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã quyết định hiến tạng của người mẹ mất do tai nạn giao thông để cứu 4 người khác. Hành động nhân văn của em Nguyễn Thị Sáng đã được Chủ tịch nước gửi thư khen;

- Ngày hội Mottainai 2017 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TPHCM).

* Cách tham gia Mottainai 2017:

Từ ngày 15/5/2017, mời bạn:

- Ủng hộ đồ đã qua sử dụng (Quần áo lành lặn, kiểu dáng kích cỡ phù hợp; Đồ gia dụng; Đồ nội thất; Đồ lưu niệm; Văn phòng phẩm; Đồ chơi trẻ em; Đồ dùng học tập; Giày dép, túi xách, phụ kiện...), gửi về địa chỉ: Văn phòng đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam, 38 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM, ĐT: 08.39303034 (gặp Ms Kim Phượng).

- Ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 102010000016663 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ: ủng hộ Mottainai).

- Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam để mua đồ online và cập nhật về Chương trình.

* Qua 4 mùa tổ chức, Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” đã nhận được nhiều sự đóng góp từ cộng đồng:

- Trở thành cộng đồng có hoạt động ủng hộ đồ đã qua sử dụng lớn nhất cả nước với 200.000 người tham gia.

- Tổng số tiền thu được từ các hoạt động: Bán sản phẩm cho mẹ và bé, đồ gia dụng đã qua sử dụng, tài trợ của các đơn vị, cá nhân là trên 700 triệu đồng.

- Gần 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được hưởng lợi từ chương trình.

- Hơn 100.000 người đã trực tiếp có mặt tại các Ngày hội Mottainai ở TPHCM và Hà Nội.

- “Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật có từ xa xưa, có ý nghĩa là “Lãng phí quá!”. Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực...) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn.

- Theo Phật giáo truyền thống, Mottainai dùng để chỉ sự hối hận đối với việc lãng phí các nguồn lực của cuộc sống - bởi đó là món quà của thiên nhiên, trên hết là sự linh thiêng, cao cả.

- Quan niệm về Mottainai hiện đại được thể hiện trong “4Rs: giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa”.

ds.jpg
mottainai-2017-logo-len-web-1807.jpg

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm