Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Mỹ nhân mang 2 dòng máu Mỹ - Philippines góp mặt trong "Hòn đảo quên lãng"

Lân An
Mỹ nhân mang 2 dòng máu Mỹ - Philippines góp mặt trong "Hòn đảo quên lãng"

Diễn viên Liza Soberano

Từng là một trong những ngôi sao nổi bật của màn ảnh Philippines, Liza Soberano quyết định thử sức tại Hollywood và từng bước mở rộng sự nghiệp quốc tế.

Hành trình này đưa cô đến với HÒN ĐẢO QUÊN LÃNG (tựa gốc: Forgotten Island), tác phẩm hoạt hình mới nhất của studio Dreamworks.

Trong phim, Liza Soberano lồng tiếng cho Raissa, cô gái có tình bạn thân thiết với Jo (H.E.R.) từ những năm tiểu học. Khi cả 2 vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước sang những chặng đường khác nhau, họ quyết định dành đêm cuối cùng bên nhau. Thế nhưng, một cánh cổng bí ẩn bất ngờ đưa Jo và Raissa đến hòn đảo thần thoại Nakali, nơi sinh sống của các sinh vật kỳ bí ngỡ như chỉ xuất hiện trong lời kể của ông bà. Để tìm được đường trở về, cả hai phải đối mặt với một cái giá nghiệt ngã: đánh đổi toàn bộ ký ức về nhau. Từ đó, họ buộc phải chạy đua với thời gian, trước khi ký ức về tình bạn từng gắn bó suốt nhiều năm hoàn toàn biến mất.

HÒN ĐẢO QUÊN LÃNG được viết và đạo diễn bởi Joel Crawford và Januel P. Mercado - bộ đôi từng nhận đề cử Oscar và BAFTA với “Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng”. Đây cũng là dự án kịch bản gốc đầu tiên của cả hai, được xây dựng từ nền văn hóa và thần thoại Philippines, đồng thời lấy cảm hứng trực tiếp từ kapwa - một khái niệm trong văn hóa Philippines đề cao sự gắn kết giữa mỗi cá nhân với những người xung quanh.

Cảnh trong phim "Hòn đảo quên lãng". Phim dự kiến ra rạp ngày25/9, có suất chiếu đặc biệt trong cả ngày 24/9

Cô nàng Raissa kỷ luật

Trong thế giới của HÒN ĐẢO QUÊN LÃNG, nếu Jo là hiện thân của bản năng và sự bốc đồng, thì Raissa lại là hình mẫu đối lập gần như hoàn toàn: một cô gái thông minh, kỷ luật và sớm vạch ra con đường riêng cho cuộc đời. Với thành tích học tập xuất sắc cùng thư trúng tuyển ngôi trường mơ ước trong tay, cô dành phần lớn sự tập trung cho chặng đường phía trước. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài quyết đoán ấy lại là nỗi bất an trước việc phải rời xa người bạn thân nhất.

Sự giằng co giữa khát vọng tiến về phía trước và nỗi sợ đánh mất những gì thân thuộc đã trở thành mầm mống cho những xung đột đầu tiên khi cả hai tỉnh dậy trên Nakali mà không còn nhớ gì về đêm hôm trước. Giữa một thế giới xa lạ, Raissa cố gắng tìm kiếm lời giải thích và thiết lập lại trật tự, nhưng sự bất an vì mất đi kế hoạch khiến cô vô tình trút trách nhiệm lên Jo. Từ đây, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ tưởng như không thể lay chuyển. Đạo diễn Joel Crawford lý giải rằng Raissa quá mải nhìn về tương lai và chương tiếp theo của cuộc đời đến mức đôi khi quên mất rằng tình bạn với Jo cũng cần được vun đắp.

Chính những nét tính cách ấy khiến Raissa trở thành nhân vật mà Liza Soberano dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô cũng không phải người dễ dàng mở lòng, nhưng khi ở cạnh những người bạn thân thiết, cô có thể thoải mái trở nên ồn ào và vui vẻ. Vì vậy, câu chuyện trong HÒN ĐẢO QUÊN LÃNG, với những lớp văn hóa và truyền thống Philippines đan xen, gợi cho Soberano nhiều liên tưởng đến chính cuộc sống của cô và những người cô yêu thương. Sự đồng điệu ấy đặc biệt rõ nét trong những phân cảnh giàu cảm xúc của Raissa. Thay vì phải cố gắng tìm cách nhập vai, Soberano cho biết cô có thể chạm tới cảm xúc của nhân vật một cách tự nhiên: “Mang đậm sắc thái văn hoá truyền thống, HÒN ĐẢO QUÊN LÃNG mang lại cho tôi cảm giác như thể đó là cuộc sống của chính tôi và của mọi người mà tôi yêu quý. Khi thực hiện những phân cảnh xúc động, tôi có thể hoá thân vào nhân vật của mình một cách tự nhiên vì những khoảnh khắc đó đều xuất phát từ những ký ức có thật".

Điều khiến Soberano xúc động hơn cả là việc được góp mặt trong một dự án Hollywood tôn vinh chính di sản văn hóa của đất nước Philippines - điều cô hiếm khi có dịp nhìn thấy trên màn ảnh. Để xây dựng mối quan hệ tự nhiên giữa hai nhân vật, H.E.R. và Soberano thường xuyên thu âm cùng nhau, qua đó tìm được nhịp điệu và nguồn năng lượng phù hợp cho tình bạn của Jo và Raissa. Soberano nhận xét H.E.R. mang đến cho Jo sự tinh nghịch và nguồn năng lượng tích cực, giúp những màn tương tác giữa cả hai trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và tạo nên nhiều khoảnh khắc gần như kỳ diệu trong phòng thu.

Sự ăn ý này cũng nhận được đánh giá cao từ đạo diễn Joel Crawford. Ông đặc biệt ấn tượng với cách Soberano tiếp cận Raissa, không chỉ bằng sự nhiệt tình mà còn bằng những trải nghiệm cá nhân giữa hai nền văn hóa. Theo Crawford, nữ diễn viên dành nhiều sự quan tâm cho động lực và diễn biến của toàn bộ câu chuyện; đồng thời, quãng thời gian sinh sống tại cả Mỹ và Philippines giúp cô có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về nhân vật Raissa.

"Một cô gái đến từ hai thế giới"

Đó có lẽ là câu nhận xét cô đọng nhất về lý do vì sao vai diễn này dường như được viết ra dành riêng cho Liza Soberano.

Liza Soberano sinh ra tại California năm 1998. Cha cô là người Philippines gốc Pangasinan, còn mẹ cô là người Mỹ. Gia đình Soberano chuyển đến Philippines khi Liza còn là thiếu niên, nơi cô xây dựng một sự nghiệp diễn xuất thành công và trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất đất nước này. Năm 13 tuổi, Liza bắt đầu sự nghiệp người mẫu và diễn viên. Cô có màn ra mắt truyền hình trong loạt phim giả tưởng "Wansapanataym" năm 2011.

Diễn viên Liza Soberano

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Liza Soberano đến vào năm 2014, khi cô tham gia mùa hai của “Got to Believe”. Cũng trong năm này, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong bộ phim truyền hình lãng mạn “Forevermore”. Tác phẩm không chỉ mở đầu cho chặng đường hợp tác lâu dài giữa Soberano và bạn diễn Enrique Gil, mà còn trở thành bệ phóng đưa cô vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng giải trí Philippines.

Trong những năm sau đó, cô nhận về nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải FAMAS, giải PMPC Star Award, và sáu giải Box Office Entertainment Award, trong khi Tatler Asia hai lần vinh danh cô là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất châu Á, vào các năm 2022 và 2023.

Năm 2022, ở đỉnh cao sự nghiệp tại quê hương thứ hai của mình, Soberano lại chọn quay về Mỹ để bắt đầu lại từ đầu. Mùa hè năm đó, cô gửi một đoạn băng thử vai tự quay cho vai diễn phụ trong "Lisa Frankenstein" của Diablo Cody và Zelda Williams, và chỉ 1 tuần sau đã có mặt trên phim trường tại New Orleans. Bộ phim, do Focus Features phát hành năm 2024, đưa Soberano vào vai Taffy, và đánh dấu lần đầu tiên cô xuất hiện trong một sản phẩm điện ảnh Hollywood.

Với HÒN ĐẢO QUÊN LÃNG, hành trình ấy bước sang một chương mới đầy ý nghĩa. Đây là vai chính đầu tiên của Soberano trong một dự án điện ảnh Hollywood, đồng thời cũng là lần thứ hai cô lồng tiếng cho một nhân vật gắn liền với thần thoại Philippines, sau loạt phim hoạt hình "Trese" năm 2021.

Tại Liên hoan phim Venice năm nay, Liza Soberano không chỉ tham gia lần đầu tiên với tư cách khách mời mà còn là thành viên hội đồng giám khảo cho giải thưởng "Golden Globes Impact Prize" (Giải thưởng Tác động của Quả cầu Vàng) dành cho phim tài liệu - giải thưởng do Quỹ Artemis Rising trao tặng trong khuôn khổ sự kiện.

Sự tham gia ngày càng sâu rộng của Soberano với các khía cạnh điện ảnh khác nhau cho thấy bước tiến trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Ngoài diễn xuất và tham dự các sự kiện, cô còn đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hậu trường với tư cách là một nhà sản xuất thông qua việc sở hữu công ty riêng mang tên Funny Face Films; công ty này hiện đang đồng sản xuất loạt phim hoạt hình của Philippines có tựa đề “Sun Chaser”.

Với một diễn viên đã dành phần lớn sự nghiệp di chuyển giữa hai nền văn hóa, việc dung hòa và tôn vinh cả hai dường như chính là điều Soberano đã tìm kiếm từ lâu. Raissa, một nhân vật cũng đang đứng giữa ranh giới rời đi và ở lại, có lẽ là vai diễn phản chiếu điều đó rõ ràng nhất trong sự nghiệp của cô cho đến nay.

Ý kiến của bạn
Bình luận