Mỹ: Nỗi đau sau vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Robb

Kim Ngọc
25/05/2022 - 22:35
Mỹ: Nỗi đau sau vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Robb

Các gia đình nạn nhân đau đớn sau vụ xả súng. Ảnh: AP

Vụ xả súng khiến 19 học sinh và 2 người lớn ở trường tiểu học bang Texas (Mỹ) thiệt mạng trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa bước vào kỳ nghỉ hè.

Sau vụ xả súng hôm thứ Ba, trưa ngày 24/5 giờ Mỹ (rạng sáng 25/5 giờ Hà Nội), các gia đình có con học ở Trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde (bang Texas), tập trung tại một khu trung tâm thị chính địa phương, than khóc và cầu xin trong tuyệt vọng để được giúp đỡ tìm kiếm những đứa trẻ mất tích.

Khi màn đêm buông xuống, thông tin của những đứa trẻ thiệt mạng trong cuộc tấn công dần được xác minh. Một người đàn ông vừa bước đi vừa khóc thút thít nói trong điện thoại: "Con bé đi rồi". Phía sau khu thị chính, một người phụ nữ đứng một mình, hết khóc, hét vào điện thoại, rồi nắm tay và giậm chân.

Manny Renfro, ông của cậu bé Uziyah Garcia 8 tuổi, một trong những học sinh thiệt mạng do vụ xả súng, buồn bã nói: "Thằng bé là đứa trẻ dễ thương nhất tôi từng biết. Tôi không nói vậy vì nó là cháu của tôi". Renfro cho biết lần cuối Uziyah đến thăm ông ở San Angelo là trong kỳ nghỉ mùa xuân. "Chúng tôi cùng nhau ném bóng, tôi đang dạy thằng bé những kiểu chuyền bóng. Nó là một đứa nhanh nhẹn và có thể bắt bóng rất tốt", Renfro nói.

Eva Mireles, 44 tuổi, giáo viên dạy lớp 4 ở thị trấn nhỏ Uvalde của bang Texas, đi làm vào hôm thứ Ba nhưng không bao giờ có thể trở về nhà. Mireles làm giáo viên trong 17 năm, đã thiệt mạng cùng với 19 học sinh và một giáo viên khác trong vụ xả súng khi cô cố gắng bảo vệ học sinh của mình. "Cô ấy đã mạo hiểm. Chắc chắn tôi sẽ kể những điều tuyệt vời này về cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ được mọi người nhớ đến", Amber Ybarra, 34 tuổi, một người họ hàng của Eva ở San Antonio, nói.

Trước sự ra đi của Mireles, chị họ cô, Arizmendi Mireles, chia sẻ: "Người em xinh đẹp của tôi! Thật là một ngày tàn khốc đối với tất cả chúng ta! Trái tim tôi như vỡ vụn thành hàng triệu mảnh".

Dì của nữ giáo viên, Lydia Martinez Delgado, vô cùng đau buồn trước sự việc xảy ra với cháu gái. "Tôi rất tức giận vì những vụ xả súng vẫn tiếp diễn. Những đứa trẻ này vô tội. Không nên để ai cũng dễ dàng sở hữu súng trường. Đây là quê hương của tôi, một cộng đồng nhỏ chưa đến 20.000 người. Tôi không bao giờ tưởng tượng được điều này lại xảy ra với những người thân yêu của tôi", Martinez Delgado, nói.

Nổi đau để lại sau vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Mỹ  - Ảnh 1.

Mọi người đau buồn sau vụ xả súng trưa ngày 24/5 (giờ Mỹ) ở trường tiểu học bang Texas. Ảnh: Reuters

Nổi đau để lại sau vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Mỹ  - Ảnh 2.

Một phụ nữ khóc bên ngoài Trung tâm Hành chính Ssgt Willie de Leon, nơi học sinh được chở từ Trường Tiểu học Robb sau vụ nổ súng, ở Uvalde, Texas trưa 24/5 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Lisa Garza, 54 tuổi, ở Arlington, Texas, đau buồn trước sự ra đi của đứa cháu 10 tuổi Xavier Javier Lopez, người đã rất háo hức chờ đợi đến mùa hè để đi bơi. "Nó chỉ là một cậu bé 10 tuổi yêu đời, chỉ biết tận hưởng cuộc sống và không biết rằng ngày hôm nay sẽ xảy ra thảm kịch này. Thằng nhóc rất sôi nổi, thích nhảy cùng với các anh trai và mẹ của mình. Điều này khiến tất cả chúng tôi hết sức đau lòng".

Ông Angel Garza, cha của Amerie Jo Garza, một bé gái vừa đón sinh nhật lần thứ 10 hơn hai tuần trước và được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ xả súng, nói với ABC News: "Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời cầu nguyện và giúp đỡ tôi cố gắng tìm kiếm con. Con bé đã được tìm thấy. Tình yêu bé nhỏ của tôi giờ đã bay cao cùng những thiên thần trên cao. Xin đừng lãng phí một giây phút nào, hãy ôm gia đình của bạn và nói rằng bạn yêu họ. Cha yêu con, Amerie Jo của cha".

Tờ Washington Post đưa tin, Jose Flores, 10 tuổi, cũng là một trong những nạn nhân. Chú của cậu bé, Christopher Salazar, đau buồn nói: "Nó là một cậu bé rất vui vẻ, yêu cha mẹ mình… thích cười và vui chơi".

Nổi đau để lại sau vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Mỹ  - Ảnh 3.

Một người phụ nữ khóc và ôm con gái bên ngoài trung tâm thị chính sau vụ xả súng. Ảnh: AFP/Getty Images

Nổi đau để lại sau vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Mỹ  - Ảnh 4.

Một bé gái khóc sau vụ xả súng trưa ngày 24/5 (giờ Mỹ) ở trường tiểu học bang Texas. Ảnh: AFP/Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng về vụ xả súng gây rúng động này sau khi trở về Mỹ từ chuyến công du châu Á 5 ngày, ngày 24/5 (giờ địa phương).

"Tôi đã hy vọng khi trở thành tổng thống, tôi sẽ không phải làm điều này một lần nữa. Vụ xả súng hàng loạt hôm nay tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, là một cuộc thảm sát khác", Biden bắt đầu bài phát biểu đầy xúc động. Vị tổng thống bày tỏ lòng đồng cảm khi cũng từng trải qua nỗi đau mất người vợ đầu tiên và con gái nhỏ trong một vụ tai nạn ô tô năm 1972 và một cậu con trai mắc bệnh ung thư vào năm 2015. Ông nói: "Mất một đứa trẻ giống như một mảnh linh hồn bị xé toạc. Có một chỗ trống trong lồng ngực của bạn, bạn cảm thấy như bạn đang bị hút vào đó..."

Tổng thống Joe Biden chuyển sang giọng điệu gay gắt hơn khi nói về vấn đề cần phải có luật kiểm soát súng. "Nhân danh Chúa, người ta cần súng đạn để làm gì ngoại trừ dùng để giết người? Chúng ta còn chờ đến khi nào mới chống vận động hành lang súng đạn. Chúng ta phải hành động. Tại sao chúng ta cứ để chuyện này xảy ra?".

Các quan chức bang và cảnh sát cho biết nghi phạm 18 tuổi, được xác định là Salvador Ramos, đã nổ súng lúc 11 giờ 30 sáng thứ Ba ngày 24/5, bắn chết 19 học sinh và hai người lớn, cả hai đều là giáo viên ở Trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde (bang Texas). Ramos đã bị cảnh sát bắn chết sau khi chạy trốn khỏi hiện trường.

Nguồn: AP News, Reuters, The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm