"Nàng thơ" trong tranh Joan Brull
Dù là những nàng thơ với sắc đẹp thanh xuân hay các trẻ em gái với vẻ ngây thơ, trong sáng, mỗi bức tranh của Joan Brull đều dậy lên tình yêu mến, sự gắn bó và tôn vinh nét đẹp tự nhiên, nữ tính.
Mỗi người nghệ sĩ, trên hành trình sáng tạo cá nhân, có những ám ảnh nghệ thuật trở đi trở lại trong tư duy và hiển hiện trên nhiều tác phẩm. Với Joan Brull, hoạ sĩ người xứ Catalan (Tây Ban Nha), trong di sản hội họa để lại có thể thấy niềm say mê với hình ảnh phụ nữ. Dù là những nàng thơ với sắc đẹp thanh xuân hay các trẻ em gái với vẻ ngây thơ, trong sáng, mỗi bức tranh của ông đều dậy lên tình yêu mến, sự gắn bó và tôn vinh nét đẹp tự nhiên, nữ tính.
Từ sự quan sát cuộc sống, một tâm hồn nhạy cảm, giàu trắc ẩn cùng nét thuần phác mà tinh xảo của người xứ Catalan và đặc biệt là khả năng xử lý hình khối và sắc màu, tranh của Joan Brull đã chạm vào trái tim của công chúng yêu hội họa.

Trong sáng tạo của ông tồn tại song song 2 mảng màu tưởng như đối lập. Một bên là phong cách phác họa mơ màng, huyền bí; bên kia là những khoảnh khắc đời sống tự nhiên, tươi sáng. Ở mảng thứ nhất, nhân vật là những phụ nữ đẹp, những nàng thơ mang dáng vẻ dịu dàng, thuần khiết, phảng phất nét buồn lãng mạn. Ở mảng thứ hai, thiếu nữ và trẻ em hiện lên với vẻ vui tươi, trong trẻo, hồn nhiên.
Những nàng thơ trong tranh Joan Brull thường có mái tóc dài, đôi mắt buồn mơ màng, thân hình mềm mại trong những bộ váy dài nữ tính. Họa sĩ sử dụng gam sơn dầu pastel dịu nhẹ, ngọt ngào trên nền vải canvas để đặc tả tư thế và tâm trạng nhân vật giữa khung cảnh thiên nhiên bảng lảng. Ví dụ tác phẩm Ensomni đã giúp ông giành giải Nhất tại Triển lãm Quốc tế Barcelona năm 1896 miêu tả một thiếu nữ ngồi dưới bóng liễu bên dòng sông, lặng lẽ nhìn về phía những cô gái khác đang vui đùa. Cả bức tranh phủ một lớp sắc mơ hồ, diệu vợi, để lại trong người thưởng lãm cảm giác tinh tế và dư âm sâu lắng.

Với những tác phẩm lấy nhân vật là trẻ em gái, họa sĩ người Catalan sử dụng nhiều gam màu tươi sáng hơn, kết hợp hiệu ứng ánh sáng để làm nổi bật vẻ đẹp hồn nhiên, sinh động. Dù là cảnh một bé gái chăn gà, chăn ngỗng trong khu vườn nhỏ, 4 chị em nắm tay chơi vòng tròn hay những đứa trẻ bày búp bê, trang hoàng căn phòng, tất cả đều toát lên sự chăm chút trong từng nét vẽ và cảm xúc yêu thương, bình lặng.
Không chỉ chăm chút cho từng chi tiết ở trên gương mặt, dáng vẻ hay trang phục nhân vật, Joan Brull còn kỹ lưỡng khắc họa từng dáng cây, ngọn cỏ, vệt nắng, bóng nước, ánh hoàng hôn, ánh trăng… Ngay cả khi nỗi buồn hiện diện trong tranh, đó vẫn là nỗi buồn dịu nhẹ, mang sắc thái lãng mạn và cuốn hút.
Joan Brull i Vinyoles (1863-1912) sinh tại Barcelona, Tây Ban Nha, là họa sĩ thuộc trường phái Tượng trưng Catalan, hoạt động vào cuối thế kỷ 19. Ông từng học hội họa tại Paris, đồng thời tham gia phê bình nghệ thuật và các nhóm trí thức đương thời. Các triển lãm về Joan Brull được tổ chức vào các năm 1924, 1959. Tới năm 2009, Quỹ Caixa Girona thực hiện một triển lãm hồi tưởng trưng bày hơn 40 tác phẩm của ông.