Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định qua lời kể của hàng xóm

Nguyễn Long
27/04/2021 - 19:20
Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định qua lời kể của hàng xóm

Ngôi nhà nơi đối tượng Quân sinh sống.

Theo những người hàng xóm nhà nghi phạm, mặc dù đối tượng câm điếc bẩm sinh, nhưng không hề "dở hơi", việc Quân sát hại cháu bé cũng khiến người dân nơi đây có phần bất ngờ.

Đã 3 ngày kể từ khi xảy ra vụ án đau lòng khiến bé trai 11 tuổi tử vong ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót thương cho cậu bé xấu số.

Nghi phạm sát hại cháu bé là Nguyễn Văn Quân (SN 1978, xã Yên Cường) đã bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Một người phụ nữ hàng xóm nhà Quân cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, Quân đã có tính hay trộm cắp vặt. Sau này lớn lên, lấy vợ sinh con rồi hắn vẫn vậy, thi thoảng lại bị bắt vì ăn trộm, nhưng người dân ở đây cũng hiểu hoàn cảnh nên tha thứ.

"Vài năm gần đây, tôi nghe nói Quân dính vào cờ bạc, thường xuyên bỏ bê công việc để đi đánh bài. Vợ chồng cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Có thể vì nợ nần nhiều nên nó làm liều", người phụ nữ chia sẻ.

Người phụ nữ này chia sẻ thêm, mặc dù Quân bị câm điếc bẩm sinh, nhưng khi gặp người lớn tuổi ngoài đường, Quân vẫn ú ớ chào, rất lễ phép. Việc Quân ra tay sát hại cháu bé cũng khiến người dân nơi đây có phần bất ngờ.

Ông T. (làm nghề thợ xây, cũng là hàng xóm của Quân) cho biết, ông đã có thời gian đi làm thợ xây cùng Quân nhiều năm, mặc dù bị câm điếc bẩm sinh, nhưng ông Thắng có cảm giác ai nói gì Quân cũng hiểu.

"Cứ nói thằng Quân hấp hơi, nhưng không phải. Thợ xây bình thường đi làm, công 380 nghìn/ngày. Nhưng Quân phải trả đủ nó 400 nghìn/ngày thì nó mới làm. Đi làm mà chủ bảo làm cố thêm tí cho hết vữa là nó cũng bắt tính thêm công. Khôn lắm đấy, không ai ăn được của nó cái gì đâu", ông T. nói.

Cũng theo ông T., thời gian gần đây thì ông không làm cùng Quân nữa nên cũng không biết Quân còn hay chơi lô đề, cờ bạc gì không. Còn thời gian làm cùng thì ông biết Quân là người hay đánh lô.

Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định là người thế nào qua lời kể của hàng xóm - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Lan

Bà Đỗ Thị Lan (mẹ nghi phạm Quân) cũng thừa nhận, con trai mình hay có tính cờ bạc, nhiều lần vì chuyện tiền nong mà vợ chồng xảy ra cãi nhau.

Như phunuvietnam.vn thông tin, khoảng 11h30 ngày 24/4, cháu T. (SN 2010, ở tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường huyện) được phát hiện tử vong trong nhà tắm, mặt úp vào chậu nước, có dấu hiệu của vụ án mạng. Ngay sau đó, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi sát hại cháu bé, nghi phạm còn phá chiếc két sắt của gia đình lấy đi 16 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm