Nếu không có mẹ nói đỡ lời, tôi không biết sẽ bị chồng đay nghiến đến khi nào nữa.
Trẻ sinh non ở tuần 32, chỉ nặng 1,1kg mắc nhiều bệnh lý phức tạp, suy hô hấp, nhiễm khuẩn đa kháng. Sau 27 ngày điều trị, cân nặng bé đã được 1,9 kg. Bé tự thở, phản xạ bú và ăn được sữa mẹ.
Theo những người hàng xóm nhà nghi phạm, mặc dù đối tượng câm điếc bẩm sinh, nhưng không hề "dở hơi", việc Quân sát hại cháu bé cũng khiến người dân nơi đây có phần bất ngờ.
Ông Nguyễn Bá Dậu (bố nghi phạm Quân) cho rằng, để xảy ra sự việc như thế này, bản thân ông cũng xin nhận một phần trách nhiệm vì nuôi dạy con không tốt. Ông Dậu cũng mong muốn con trai được giảm án vì Quân là đối tượng câm điếc bẩm sinh.
Theo lãnh đạo địa phương, nghi phạm sát hại cháu bé 11 tuổi để bịt đầu mối là kẻ nghiện bài bạc và nhiều lần trộm cắp vặt nhưng vì bị câm điếc nên được mọi người bỏ qua.
Khi gia đình đang làm tang lễ cho nạn nhân, nghi phạm vẫn sang ú ớ hỏi thăm, chia sẻ. Không lâu sau, công an triệu tập đối tượng bị câm điếc bẩm sinh này.
Khởi tố, bắt tạm giam bị can 9 tháng nhưng Công an và Viện KSND huyện Kỳ Anh không hề thu thập được bất cứ một chứng cứ vật chất nào nên sau đó họ đã phải thả người. Tuy nhiên, dường như các cơ quan tố tụng này đã không dám nhìn thẳng vào sự thật, mà lại “nại” ra một lý do kỳ lạ.
Chị Đoàn Thị Thanh Châu sinh trưởng trong một gia cảnh nghèo, nhà có 4 anh chị em nhưng không may có 2 người bị khuyết tật, trong đó có chị. Vậy mà, giờ đây, gánh nặng gia đình đành nặng vai người phụ nữ câm điếc bẩm sinh 41 tuổi này.
Ở gác 2 của căn nhà nhỏ nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An) có 1 tiệm may vô cùng đặc biệt. Ở đó chỉ có âm thanh vang lên từ tiếng máy may đều đều và tiếng kéo chỉ lách cách. Những người trong tiệm trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nụ cười, cái gật đầu và những ký hiệu từ đôi bàn tay.
Một người mẹ già ở Trung Quốc phải xích con trong một căn phòng bằng đá suốt 12 năm qua. Người mẹ cho biết, sợ con trai quậy phá, hành hung hàng xóm trong khi bà đã già nên phải đau đớn xích con.