Nghịch cảnh bủa vây cô gái Ba Na

PV
10/08/2023 - 16:46
“Tưởng là lấy chồng sớm, đời sẽ đỡ khổ hơn…”, Y Bleng trải lòng. Là chị lớn trong gia đình 5 chị em, người Ba Na, cha mẹ dựa vào nương rẫy nuôi con trong nghèo khó. Y Bleng học đến lớp 6 thì nghỉ học và... lấy chồng là A Manh. Bắt rể theo phong tục để phụ cha mẹ nuôi em nhỏ.

Clip hoàn cảnh gia đình chị Y Bleng - Kon Tum do Khát Vọng Sống thực hiện

Ấy vậy mà, Bleng mới sinh con 2 tháng thì cha của Bleng qua đời, vì bệnh gan, khi đó đứa em gái út chỉ mới hơn 1 tuổi. Mẹ của Bleng đi nương đi rẫy nuôi đàn con, rồi vài năm sau cũng đổ bệnh "tâm thần", vì quá lo lắng không nuôi nổi đàn con.

Sau đó, thì A Manh lại phát hiện bị suy thận. Hai vợ chồng tính xa, có thêm 1 đứa con trai nữa để sau này có anh có em, thế là A Nhân ra đời. Biết nhà khó khổ, nên vợ chồng cũng làm kế hoạch, vậy mà xoay qua xoay lại không hiểu sao năm 2020, có bầu 4 tháng mới phát hiện, thấy thai lớn nên không dám bỏ. Bác sĩ thấy thai có vấn đề nên khuyên lên bệnh viện lớn để kiểm tra. Nhưng lúc đó, lớp chồng chạy thận, lớp nhà khó khăn, nên cứ chần chừ.

Nghiệt thay, bé Y Giang sinh ra bị não úng thuỷ. Cũng ôm con lên BV Nhi đồng 2 nằm mấy tháng trời, mà bệnh này thì đâu chữa được, nợ nần phát sinh, lớp trị bệnh cho chồng, lớp cho con… nên đành ôm bé về.

Nghịch cảnh bủa vây cô gái Ba Na - Ảnh 2.

Gia đình chị Y Bleng - Kon Tum

A Manh là lao động chính trong gia đình, bệnh thận gần 10 năm, giờ chạy thận 3 lần/tuần. Nhà có mấy sào đất, nhưng do vùng khô nước, đất cằn, toàn sỏi, nên trồng mì sản lượng thấp, cày cuốc cả năm cũng chỉ được khoảng 10 triệu tính luôn tiền phân thuốc. Vậy nên ngoài trồng mì, Y Bleng còn phải đi làm thuê.

Đứa con trai giữa - A Nhân 9 tuổi học mãi mà không biết chữ. Chỉ còn đứa con gái lớn là Y Liên 15 tuổi đang học lớp 9, dù Liên theo học được, nhưng A Manh định cho con nghỉ vì mỗi lần anh đi lọc thận, Liên đi học, thì nhà lại không có ai trông đứa con gái bị úng thuỷ.

Cuộc sống khó khăn, làm ngày nào chỉ đủ ăn ngày nấy. Có ngày cả nhà phải hái lá mì ăn tạm qua bữa. A Manh cố gắng nhận công việc chăn bò không công, để mong khi bò đẻ sẽ được hưởng con bò nghé làm lời, phụ đỡ việc cùng vợ.

Cả nhà sống trong căn nhà tình thương, đông người và chật chội. Dù rất muốn ra ở riêng, thế nhưng vừa cảnh đau bệnh, lại còn nợ nần chưa biết sao trả nên đành chịu.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Y BLENG – Địa chỉ: thôn Măng La, xã Ngok Bay, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum - hoặc: BTC chương trình Khát Vọng Sống: số 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM – ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: http://.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Khát vọng sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm