“Ngôi nhà xanh” nâng bước em đến trường

PV
07/06/2021 - 13:45
“Ngôi nhà xanh” nâng bước em đến trường

Mô hình “Ngôi nhà xanh” tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Từ năm 2017, mô hình "Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu" của đồn Biên phòng Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã huy động các nhà hàng trên bãi biển vào cuộc hỗ trợ trẻ em nghèo đến trường, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.
Gom vỏ lon gây quỹ vì học sinh nghèo

Trần Cảnh, ông chủ nhà hàng Hoàng Nhi Quán nằm sát bãi biển Lăng Cô, cho biết, anh là người thôn Đông Dương, thị trấn Lăng Cô, mở nhà hàng đã nhiều năm. Năm 2017, các chiến sĩ của Đồn biên phòng Lăng Cô đem "Ngôi nhà xanh" đến nhờ anh đặt trong góc nhà hàng. Các chiến sĩ giải thích đó là mô hình thu gom vỏ lon, vỏ chai bia nước ngọt. Hàng tháng số phế liệu này sẽ được tập kết bán lấy tiền ủng hộ quỹ "Nâng bước em đến trường" cho học sinh của địa phương.

Anh Cảnh thừa nhận, trước đây khách hàng uống bia nước ngọt xong, vỏ lon, vỏ chai thường ném bừa bãi quanh bàn nhậu và nhà hàng. Anh và nhân viên cũng thu gom được nhiều thì mang bán. Tuy nhiên, không có nơi tập kết cố định, lúc đông khách, vỏ lon vỏ chai vứt bừa bãi, gặp hôm gió to sóng lớn cuốn cả xuống biển rồi lại dạt vào bờ gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan. Từ ngày có "Ngôi nhà xanh", bản thân anh và nhân viên cũng ý thức hơn việc thu gom và cất giữ, số lượng vỏ lon được nhiều hơn và vệ sinh môi trường cũng đảm bảo hơn.

Anh Cảnh cho biết, ở Lăng Cô này có hơn chục nhà hàng, nhà hàng nào cũng được Bộ đội biên phòng trang bị một "Ngôi nhà xanh", vừa thu gom rác thải bảo vệ môi trường vừa có nguồn gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo.

Từ cách làm sáng tạo
“Ngôi nhà xanh” nâng bước em đến trường - Ảnh 1.

"Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu" của đồn Biên phòng Lăng Cô đã huy động các nhà hàng trên bãi biển vào cuộc hỗ trợ trẻ em nghèo đến trường

Đại úy Nguyễn Văn Dực cho biết, phong trào gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo đến trường trong lực lượng biên phòng đã có truyền thống từ lâu. Tùy thuộc vào đặc thù của mỗi nơi sẽ sáng tạo cách làm khác nhau. Tại Lăng Cô, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không ít trẻ em bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm sống. Bộ đội biên phòng đã hưởng ứng phong trào "Nâng bước em đến trường" bằng cách trích lương quyên góp mỗi tháng ủng hộ mỗi cháu 500.000 đồng. Ngoài số tiền này, Bộ đội biên phòng còn tặng quà, mua xe đạp hỗ trợ các cháu đi học. Tuy vậy học sinh khó khăn thì nhiều, lương của Bộ đội biên phòng cũng hạn chế. Anh em liền bàn bạc tìm phương án xã hội hóa gây quỹ. Lăng Cô là điểm du lịch biển, khách thường xuống tắm và ăn hải sản ngay tại bãi biển. Bí thư đoàn thanh niên đồng thời là chính trị viên phó của Đồn lúc đó là Hoàng Văn Dũng chịu trách nhiệm triển khai mô hình "Ngôi nhà xanh" vừa bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó.

Đồn biên phòng Lăng Cô đang đỡ đầu cho 4 học sinh. Hàng tháng, các cháu được nhận tiền hỗ trợ 500.000 đồng. Bên cạnh đó, những dịp lễ Tết, đặc biệt là ngày khai giảng, Đồn biên phòng đều huy động các doanh nghiệp, nhà hàng ủng hộ tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu”.

Trung tá Nguyễn Hữu Vĩnh, Đồn trưởng đồn Biên phòng Lăng Cô

Các chiến sĩ biên phòng thiết kế mẫu rồi thuê thợ hàn những mô hình ngôi nhà nhỏ bằng sắt quây lưới B40 sơn màu xanh. Sau đó, các chiến sĩ đưa ngôi nhà xanh đến vận động chủ các nhà hàng đặt tại quán. Ban đầu, người dân chưa hiểu nên có người tỏ ra khó chịu. Có lần, chủ cửa hàng thấy chiến sĩ biên phòng đến vận động để đặt "ngôi nhà xanh", họ sai nhân viên lấy tờ 200.000 ra đưa rồi xua tay bảo: "Đây, các chú cần tiền thì tôi đưa. Các chú mau đi chỗ khác để chúng tôi bán hàng".

Không nản chí, ban ngày chủ bận bán hàng, các chiến sĩ tranh thủ buổi tối lại xuống giải thích, vận động. Dần dần người dân cũng hiểu, họ chấp nhận cho đặt "Ngôi nhà xanh" ở góc quán. Nhưng phải đến mùa hè năm 2018, khi số tiền thu được khá lớn cùng với nguồn tiền trích từ lương các cán bộ, chiến sĩ đã mua được 12 chiếc xe đạp trao tặng học sinh nghèo cùng với sách vở, quần áo mới. Sau 10 tháng triển khai, mô hình "Ngôi nhà xanh" đã huy động được hơn 35 triệu đồng, tặng quà cho 80 lượt học sinh nghèo học giỏi.

Ngày tổ chức trao quà ủng hộ, các chiến sĩ lại lên tận quán mời các chủ quán cùng tham gia. Hôm ấy, ở Lăng Cô như có ngày hội. Không chỉ các em học sinh vui vì có xe đạp, quần áo, sách vở mới mà cả người dân cũng hiểu rõ việc làm của bộ đội Biên phòng là giúp đỡ chính con em địa phương mình.


"Cháu mồ côi mẹ từ năm 2020, bố cháu sức khỏe yếu, công việc cũng thất thường. Từ năm lớp 3, cháu được các chú ở Đồn biên phòng đỡ đầu. Hàng tháng, các chú gửi tiền cho bố cháu để mua sách vở. Các chú cũng hay thăm hỏi, động viên. Năm lớp 4, cháu được các chú tặng một chiếc xe đạp để cháu tự đến trường".

Lê Thị Mỹ Oanh, học sinh lớp 6 trường THCS Lăng Cô

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm