Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh

Hoa Thạch
04/08/2025 - 11:34
Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh

Anh Mai Anh ân cần chăm sóc con gái ở bệnh viện.

Vợ vừa sinh con nên anh Mai Anh phải nghỉ thợ nề, vào viện chăm con gái lớn bị ung thư. Những đồng tiền vay mượn cuối cùng không còn, anh cầu xin sự giúp đỡ để níu sự sống cho đứa con bất hạnh.

Hơn một tháng kể từ ngày vợ sinh con nhỏ, con gái lớn là Mai Thị Tường Vy (16 tuổi) bị bệnh ung thư xương nằm viện không người chăm sóc, anh Mai Anh (42 tuổi, trú thôn Viễn Trình, xã Phú Vang, TP Huế) phải nghỉ việc để vào viện túc trực chăm con. Căn bệnh quái ác hành hạ khiến Vy đau nhức khắp cơ thể nhưng cảm thấy an ủi và có thêm động lực khi người cha luôn bên cạnh động viên, xoa bóp chân tay, chườm ấm hạ sốt...

Lo lắng khi sự sống của con gái bị đe dọa, áp lực nợ nần hiện rõ trên khuôn mặt khô gầy, lam lũ của người đàn ông bất hạnh. "Tôi làm thợ nề. Đàn con thì đứa bệnh hiểm nghèo, đứa mới sinh nên rất vất vả. Hơn một tháng nay, vợ chăm con nhỏ nên tôi cũng phải nghỉ làm để vào viện chăm con. Không đi làm, không có thu nhập, nguồn sống của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền vay mượn và sự giúp đỡ của 2 bên nội ngoại, bà con trong xóm.

2 năm nay để có tiền chạy chữa cho con, tôi đã vay hơn 100 triệu đồng rồi. Giờ tiền hết, nhà cửa, đất đai cũng không có để bán hay thế chấp vay mượn. Tôi biết xoay xở thế nào để tiếp tục níu sự sống cho con đây?", anh Mai Anh thở dài.

Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh- Ảnh 1.

Mới 16 tuổi, tương lai của Tường Vy trở nên mịt mù vì mắc bệnh ung thư xương.

Năm ngoái, khi đang học lớp 9 Vy thấy đau nhức và sưng ở đầu gối chân trái, sốt nhẹ, sút cân, cơ thể mệt mỏi. Đi khám thì phát hiện mắc bệnh ung thư xương. Vy phải nghỉ học, nhập viện điều trị từ đó.

Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh- Ảnh 2.

Tính đến nay, em Vy đã trải qua 28 mũi xạ trị, phẫu thuật bóc khối u ở chân và vào 8/14 vòng hóa chất, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn

Ông Nguyễn Văn Cát- Trưởng thôn Viễn Trình, xã Phú Vang cho biết, vợ chồng anh Mai Anh có với nhau 4 đứa con (3 gái, 1 trai), lớn nhất là bé Vy mắc bệnh ung thư, nhỏ vừa sinh được hơn 1 tháng. Anh Mai Anh quanh năm đi làm thợ nề, công việc bấp bênh lại phụ thuộc vào thời tiết, ngày nào nắng ráo có việc làm thì anh nhận được 300.000- 350.000 đồng tiền công. Chị Trần Thị Loãng (33 tuổi, mẹ bé Vy) làm công nhân may cho một công ty gần nhà với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng.

Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh- Ảnh 3.

Chị Loãng (mẹ của Vy) vừa sinh con nhỏ được hơn 1 tháng.

"Vợ chồng anh Mai Anh vẫn chưa có đất đai, nhà cửa, nhiều năm nay phải thuê nhà ở nên rất vất vả. Từ ngày cháu Vy mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống càng thêm khó khăn. Chị Loãng phải nghỉ hẳn việc để chăm con nằm viện. Đồng tiền công tính từng ngày của anh Mai Anh chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày và nuôi 2 con nhỏ (học lớp 5 và lớp 3) học hành.

Hơn một tháng nay chị Loãng sinh đứa thứ 4. Anh Mai Anh phải vào viện chăm sóc con gái bệnh tật. Cả gia đình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào, cám cảnh vô cùng", ông Cát chia sẻ.

Từ ngày chị Loãng sinh con, khó khăn càng thêm chồng chất. Không còn khả năng thuê nhà trọ nữa, họ đành gửi 2 con nhỏ về nhà ngoại ở nhờ. Chị Loãng và đứa con vừa sinh về sống ở nhà bố mẹ chồng. Anh Mai Anh thì chăm sóc con lớn triền miên ở viện.

Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh- Ảnh 4.

Anh Mai Anh bất lực cầu xin sự giúp đỡ để níu sự sống cho con gái bất hạnh.

Tính đến nay, em Vy đã trải qua 28 mũi xạ trị, phẫu thuật bóc khối u ở chân và vào 8/14 vòng hóa chất, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Bệnh tật hành hạ khiến Vy ngày càng gầy yếu, 16 tuổi nhưng chỉ nặng 34kg. Thế nhưng, Vy vẫn kiên cường từng ngày, cố gắng điều trị mong sớm khỏi bệnh để về đi học và cha mẹ bớt lo lắng, vất vả.

"Nếu không bị bệnh thì em đã lên lớp 10 rồi. Em ước khỏi bệnh bớt đau, để về đi học và bố mẹ không còn vất vả, lo lắng nhiều nữa. Nhiều hôm ở viện, cả ngày bố chỉ dám ăn một suất cơm từ thiện. Sáng bố ăn một nửa, để dành phần ít ỏi còn lại cho qua bữa tối. Bố ăn ít, tối còn phải thức trắng đêm để lo cho em. Em buồn và thương bố nhiều lắm ", Vy nghẹn lời.

Đàn con đứa mắc bệnh hiểm nghèo, đứa vừa mới sinh khiến gia đình anh Mai Anh lâm cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa. Sự sống cũng như tương lai của em Vy lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ cho em Vy xin gửi về địa chỉ: Anh Mai Anh (bố của em Vy) thôn Viễn Trình, xã Phú Vang, TP Huế.

Số tài khoản của anh Mai Anh: 0966137747, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0966137747.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm