Tags:

tp huế

Thác Phướn - dải lụa trắng giữa đại ngàn Khe Tre

Thác Phướn - dải lụa trắng giữa đại ngàn Khe Tre

Ẩn mình giữa núi rừng xã Khe Tre (TP Huế), thác Phướn là món quà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Với dòng nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao, len lỏi qua những ghềnh đá xám, thác vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Không chỉ là nguồn nước cho cư dân bản địa, thác Phướn còn là điểm đến mới cho những ai yêu khám phá và muốn đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên.

Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh

Người cha cầu mong sự giúp đỡ, níu kéo sự sống cho con gái mang trọng bệnh

Vợ vừa sinh con nên anh Mai Anh phải nghỉ thợ nề, vào viện chăm con gái lớn bị ung thư. Những đồng tiền vay mượn cuối cùng không còn, anh cầu xin sự giúp đỡ để níu sự sống cho đứa con bất hạnh.

Mẹ khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu con trai 13 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Mẹ khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu con trai 13 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Vừa sinh được 10 tháng, sự sống của bé Dương đã bị đe doạ vì hội chứng thực bào máu tiên phát, một bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp với những cơn sốt kéo dài triền miên.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 7 tháng tuổi bụng to bất thường vì bệnh hiểm nghèo

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 7 tháng tuổi bụng to bất thường vì bệnh hiểm nghèo

Vừa 7 tháng tuổi, sự sống của bé Phát đang bị đe doạ vì căn bệnh Teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, bụng to bất thường, căng cứng, như "chực nổ tung".

Thai phụ ôm con trai 3 tuổi bị tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng cầu cứu

Thai phụ ôm con trai 3 tuổi bị tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng cầu cứu

3 tuổi, bé Đạt chỉ nặng 7kg, chưa biết đi, sự sống đang bị đe doạ vì bị tim bẩm sinh, hẹp động mạch phổi, chậm phát triển tâm thần, suy dinh dưỡng nặng.

Thai phụ vừa trải qua nỗi đau mất con, cầu xin sự sống cho đứa còn lại mắc cùng một căn bệnh quái ác

Thai phụ vừa trải qua nỗi đau mất con, cầu xin sự sống cho đứa còn lại mắc cùng một căn bệnh quái ác

Vừa mất đứa con đầu lòng được một năm, nỗi đau chưa kịp nguôi thì vợ chồng chị Trang lại sống trong lo lắng khi sự sống của đứa con thứ 2 đang bị đe doạ từng ngày vì cùng chung căn bệnh quái ác.

Thích thú với trải nghiệm nấu rượu Nếp Than men lá cùng phụ nữ Cơ Tu

Thích thú với trải nghiệm nấu rượu Nếp Than men lá cùng phụ nữ Cơ Tu

Nấu rượu Nếp Than men lá là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu (xã Thượng Lộ, huyện Phú Lộc, TP Huế). Chỉ với 2 nguyên liệu (gạo nếp than, men lá), những người phụ nữ Cơ Tu đã cần mẫn cho ra những mẻ rượu thơm lừng hương vị núi rừng. Trải nghiệm quá trình nấu rượu truyền thống này, nhiều khách du lịch bày tỏ sự thích thú.

Bản người Cơ Tu đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng để xóa đói giảm nghèo

Bản người Cơ Tu đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng để xóa đói giảm nghèo

Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, thôn Dỗi (xã Thượng Lộ, huyện Phú Lộc, TP Huế) từ một bản nghèo đã dần thay da đổi thịt. Du lịch đã góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn thôn, nâng cao mức sống của người dân, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mới.

Mẹ bụng bầu vượt mặt mong níu sự sống cho con trai 5 tuổi mắc bệnh quái ác

Mẹ bụng bầu vượt mặt mong níu sự sống cho con trai 5 tuổi mắc bệnh quái ác

Mới 5 tuổi, sự sống của bé Thiện Nhân bị đe doạ vì căn bệnh U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, héo hon từng ngày.

Khẩn cầu của người phụ nữ từng chăm chồng liệt nửa người và con bị dị tật

Khẩn cầu của người phụ nữ từng chăm chồng liệt nửa người và con bị dị tật

Chị kết hôn được nửa năm, mang thai 3 tháng thì chồng bị tai nạn nằm một chỗ. Sau hơn mười năm ở vậy chăm chồng, chị "đi thêm bước nữa", nào ngờ sinh con lại bị dị tật bẩm sinh.