Người đứng đầu nhóm Cơ đốc giáo "giống giáo phái" ở Anh phạm tội lạm dụng tình dục phụ nữ

Minh Tú (dịch)
22/08/2025 - 20:56
Người đứng đầu nhóm Cơ đốc giáo "giống giáo phái" ở Anh phạm tội lạm dụng tình dục phụ nữ

Chris Brain tại Tòa hôm 20/8/2025. Ảnh: The Guardian

Ngày 21/8, hãng tin Anh Reuters cho biết: Người đứng đầu một nhóm Cơ đốc giáo, "giống giáo phái" từng được Giáo hội Anh hậu thuẫn, đã bị kết tội lạm dụng tình dục 9 phụ nữ trong giáo đoàn của mình, sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết cuối cùng.

Chris Brain, 68 tuổi, đã lãnh đạo Nine O'Clock Service ("Buổi lễ Chín giờ") một phong trào nhà thờ Tin Lành có trụ sở tại Sheffield, miền bắc nước Anh, vào những năm 1980 và 1990.

Các buổi lễ theo phong cách hộp đêm của nhóm, được tổ chức lúc 9 giờ tối Chủ nhật hàng tuần, nhắm vào giới trẻ, có ban nhạc sống và thu hút hàng trăm người khi cao điểm.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Brain đã kiểm soát các thành viên trong giáo đoàn, buộc họ cắt đứt quan hệ với gia đình và bạn bè, và lợi dụng chức vụ để tấn công tình dục "một số lượng lớn phụ nữ".

Công tố viên Tim Clark cho biết Brain cũng có một "đội ngũ tại gia" gồm những phụ nữ trẻ chăm sóc ông, vợ và con gái tại nhà riêng ở Sheffield, họ được mệnh danh là "những nữ tu mặc đồ lycra". (Vải lycra là một loại vải polyme tổng hợp có độ co giãn rất cao, gấp 8 lần so với hình dạng ban đầu, và khả năng chịu nhiệt tốt - người dịch).

Ông bị buộc 36 tội danh tấn công khiếm nhã và một tội danh hiếp dâm liên quan đến 13 phụ nữ từ năm 1981 đến năm 1995. Ông phủ nhận các cáo buộc và cho biết mọi hành vi tình dục đều là tự nguyện.

Sau phiên tòa tại Tòa án Hoàng gia Nội thành London, Brain đã bị kết án hôm 20/8 với 17 cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến 9 phụ nữ. Ông được tuyên trắng án đối với 15 tội danh khác.

Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh cho biết bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết về 4 tội danh còn lại là tấn công khiếm nhã và hiếp dâm, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ "cẩn thận xem xét" việc xét xử lại.

"SỰ THẤT BẠI CỦA GIÁO HỘI"

"Buổi lễ Chín giờ" đã được Giáo hội Anh chấp thuận. Các công tố viên cho biết vào năm 1990, Tổng Giám mục đắc cử vùng Canterbury, George Carey, đã gặp Brain để thảo luận về các phương pháp của ông.

Các công tố viên cho biết lễ tấn phong của Brain được tiến hành nhanh chóng và Dịch vụ Nine O'Clock đã chi "một khoản tiền lớn" để có được trang phục mà nam diễn viên Robert De Niro mặc trong bộ phim 'The Mission' năm 1986 cho buổi lễ.

Nhưng Brain đã từ chức và rời khỏi nhà thờ vài ngày trước khi bộ phim tài liệu năm 1995 của BBC được phát sóng, trong đó cáo buộc ông có hành vi tình dục không phù hợp. Carey cho biết ông "bị suy sụp và thất vọng" khi những cáo buộc này được công khai.

Trong lời khai, Brain khai rằng đã nhận được những lời đề nghị mat-xa từ các thành viên của Dịch vụ Chín giờ, mà đôi khi còn chuyển sang hoạt động tình dục. Ông phủ nhận việc kiểm soát hoặc thao túng các thành viên trong giáo đoàn.

Giám mục Sheffield Pete Wilcox cho biết: "Những gì đã xảy ra là sự lạm dụng quyền lực và quyền lãnh đạo một cách khủng khiếp, lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra.

Những lo ngại đã được nêu ra trong quá khứ và không được giải quyết thỏa đáng, đó là một sai sót của Giáo hội. Đối với những sai sót mang tính thể chế đó, tôi thành thật xin lỗi".

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm