Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/06/2026 - 11:08 (GMT+7)

Người mẹ trẻ trở về từ lằn ranh sinh tử để được ôm con thêm lần nữa

Nam Nguyên
Người mẹ trẻ trở về từ lằn ranh sinh tử để được ôm con thêm lần nữa

Ngày ra viện người bệnh trở lại gửi lời cảm ơn với đội ngũ cán bộ nhân viên y tế.

Từng nhiều lần đối diện ranh giới sinh tử sau biến chứng hậu sản nghiêm trọng, người mẹ 34 tuổi đã trải qua hơn ba tháng điều trị đầy gian nan. Từ những ngày hôn mê, suy đa cơ quan đến lúc tự bước đi trở về bên con nhỏ, hành trình hồi sinh ấy là câu chuyện về nghị lực sống phi thường và sự tận tâm của những người thầy thuốc.

Cuộc chiến sinh tử sau biến chứng hậu sản

Có mặt tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai trong một ngày đầu hè, người phụ nữ 34 tuổi không giấu được niềm xúc động khi gặp lại các y bác sĩ từng đồng hành cùng mình trong những tháng ngày khó khăn nhất. Ít ai có thể hình dung người mẹ trẻ với nụ cười rạng rỡ đó từng nằm bất động trên giường bệnh, nhiều lần đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Đối với đội ngũ y tế, sự trở lại của chị là niềm vui đặc biệt. Đầu tháng 1/2026, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch sau biến chứng hậu sản nặng. Sau sinh thường, chị bị đờ tử cung gây băng huyết nghiêm trọng và phải phẫu thuật cắt tử cung bán phần tại cơ sở y tế tuyến dưới.

Biến cố chưa dừng lại ở đó. Trước khi chuyển viện, chị đã ngừng tuần hoàn do sốc mất máu nặng. Sau khi được hồi sức tim phổi, hàng loạt biến chứng tiếp tục xuất hiện như hôn mê sau ngừng tim, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, suy thận phải lọc máu liên tục và nhiễm nấm huyết.

Các bác sĩ cho biết ở thời điểm nhập viện, tiên lượng của người bệnh vô cùng dè dặt. Mọi nỗ lực điều trị đều được triển khai đồng thời nhằm duy trì chức năng sống và kiểm soát các biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh những tổn thương nghiêm trọng của các cơ quan trong cơ thể, người bệnh còn xuất hiện nhiều vết loét tì đè nặng ở vùng cùng cụt và vai phải do thời gian nằm bất động kéo dài. Các vết loét đã hoại tử sâu tới lớp cơ, thuộc giai đoạn IV, mức độ nặng nhất của loét tì đè.

Người mẹ trẻ trở về từ lằn ranh sinh tử để được ôm con thêm lần nữa- Ảnh 1.

Chăm sóc vết thương loét tì đè cho người bệnh

Đây là một thách thức lớn đối với quá trình điều trị bởi các tổn thương này không chỉ gây đau đớn mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, kéo dài thời gian hồi phục và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người bệnh.

Những ngày nằm trong phòng hồi sức, chị gần như không biết trước điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Trong khi đó, gia đình sống trong tâm trạng thấp thỏm, chỉ mong giữ được sự sống cho người thân.

Hành trình trở về

Nếu hồi sức tích cực là cuộc chiến chống lại tử thần, thì việc chăm sóc các vết loét tì đè là hành trình dài của sự kiên trì và tận tụy.

TS. Hoàng Minh Hoàn, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Hồi sức tích cực cùng đội ngũ điều dưỡng đã xây dựng kế hoạch chăm sóc vết thương chi tiết theo từng giai đoạn. Mỗi ngày, các điều dưỡng đều đánh giá kỹ tình trạng tổn thương, mức độ hoại tử, nguy cơ nhiễm khuẩn và khả năng đáp ứng điều trị để có phương án chăm sóc phù hợp.

Bên cạnh việc thay băng, người bệnh còn được xoay trở tư thế thường xuyên, chăm sóc da, hỗ trợ dinh dưỡng và phục hồi chức năng ngay từ khi tình trạng sức khỏe cho phép.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, chị cho biết những lần thay băng là ký ức khó quên nhất. Khi tình trạng toàn thân dần ổn định, đội ngũ điều dưỡng tiếp tục đồng hành với chị trong quá trình phục hồi vận động. Từ những cử động nhỏ của tay chân, tập ngồi trên giường, tập đứng cho đến những bước đi đầu tiên sau nhiều tháng nằm bất động, mỗi tiến bộ dù rất nhỏ đều là thành quả của sự cố gắng không ngừng.

Người mẹ trẻ trở về từ lằn ranh sinh tử để được ôm con thêm lần nữa- Ảnh 2.

Bệnh nhân sau hơn 2 tháng điều trị đã tỉnh táo và ngồi dậy được

Một điều dưỡng của Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết niềm vui lớn nhất của nhân viên y tế là được chứng kiến người bệnh hồi phục từng ngày.

"Có những thời điểm chúng tôi ở bên người bệnh nhiều hơn cả người thân. Nhìn thấy họ từ chỗ không thể cử động đến khi tự ngồi dậy, tự bước đi là hạnh phúc rất khó diễn tả", điều dưỡng chia sẻ.

Sau hơn ba tháng điều trị tích cực, người bệnh dần vượt qua giai đoạn nguy kịch. Máy thở được rút bỏ, lọc máu kết thúc, các cơ quan hồi phục, những vết loét được kiểm soát và tiến hành tạo hình che phủ phần mềm.

Ngày được xuất viện, chị đã có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân. Với gia đình, đó là điều kỳ diệu. "Nhìn con tự bước đi được, tôi cảm giác như con được sinh ra lần thứ hai", mẹ của bệnh nhân xúc động nói.

Hôm nay, khi đã trở về bên mái ấm của mình, người mẹ trẻ hiểu rằng điều quý giá nhất là sau điều trị chị đã có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận