Người nhà bệnh nhân co ro trong đêm rét đậm ở bệnh viện

Nguyễn Long
21/12/2020 - 14:50
Người nhà bệnh nhân co ro trong đêm rét đậm ở bệnh viện

Người nhà bệnh nhân căng bạt chắn gió để ngủ trong khuôn viên bệnh viện.

Trong cái rét đậm đến cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội, nhiều người nhà bệnh nhân phải nằm ngủ co ro, vạ vật dưới gốc cây, ghế đá tại bệnh viện.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, nhiệt độ về đêm có lúc giảm xuống dưới 10 độ C. Thế nhưng, nhiều người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện vẫn phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện.

Những hình ảnh khốn khổ của người nhà bệnh nhân trong đêm gió rét ở hành lang bệnh viện - Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân nằm ngủ ngay ở vỉa hè khuân viên Bệnh viện Bạch Mai bấp chấp gió rét

Những hình ảnh khốn khổ của người nhà bệnh nhân trong đêm gió rét ở hành lang bệnh viện - Ảnh 2.

Những người này hầu hết đều đến từ tỉnh lẻ, vì muốn tiết kiệm tiền nên họ chấp nhận ngủ đất

Chia sẻ với PV, chị Đỗ Thị Thúy (ở Hưng Yên) cho biết, chị lên Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc chồng bị tai nạn được hơn 1 tuần. Tuy nhiên, đúng vào dịp rét nên thường xuyên mất ngủ.

"Mấy hôm nay lạnh quá. Bình thường tôi mặc 2 áo khoác và đắp một chăn mỏng là ngủ được nhưng 2 đêm nay rét quá, nửa đêm tỉnh giấc rồi thức trắng luôn", chị Thúy nói.

Những hình ảnh khốn khổ của người nhà bệnh nhân trong đêm gió rét ở hành lang bệnh viện - Ảnh 3.

Theo quy định ở bệnh viện, chỉ 1 người nhà được vào chăm bệnh nhân nên những người thân còn lại phải túc trực ở bên ngoài...

Những hình ảnh khốn khổ của người nhà bệnh nhân trong đêm gió rét ở hành lang bệnh viện - Ảnh 4.

Nhiều người đành phải ở lại bệnh viện, không dám thuê phòng nghỉ ở ngoài vì sợ có việc gấp, một phần cũng để tiết kiệm kinh phí

Nằm ngoài hành lang Bệnh viện Bạch Mai, bà Nguyễn Thị Phượng (64 tuổi, ở Hà Nam) cho biết, chồng bà bị tai biến, lại không có bảo hiểm y tế nên tiền việc phí, thuốc thang cho ông rất tốn kém, nằm ngoài này để đỡ phải thuê nhà trọ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

"Từ ngày có việc phải lên viện, tôi toàn ngủ ở hành lang bệnh viện. Lạnh lắm, mấy hôm nay không ngủ được. Nhưng thôi cũng phải chịu chứ biết làm sao, nhà nghèo, tiền đâu mà thuê nhà trọ hả chú", bà Phượng nói.

Những hình ảnh khốn khổ của người nhà bệnh nhân trong đêm gió rét ở hành lang bệnh viện - Ảnh 6.

Do hành lang bệnh viện đã có quá nhiều người nằm, nên một số người khác phải nằm ngoài trời...

Những hình ảnh khốn khổ của người nhà bệnh nhân trong đêm gió rét ở hành lang bệnh viện - Ảnh 7.

Anh Trần Văn Huỳnh cho biết, căng bạt lên chắn gió, tranh thủ chợp mắt được tí nào hay tí đó. Chứ gần sáng, sương xuống lạnh lắm không ngủ nổi.

Những hình ảnh khốn khổ của người nhà bệnh nhân trong đêm gió rét ở hành lang bệnh viện - Ảnh 8.

Càng về đêm, gió rít lại càng mạnh. Người nhà bệnh nhân lại có một đêm mất ngủ. Chứng kiến cảnh tượng này nhiều người cảm thấy xót xa.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm