Người phụ nữ U50 tìm thấy hạnh phúc mới sau 1 lần ly hôn

Song Nghi
08/07/2023 - 19:24
Người phụ nữ U50 tìm thấy hạnh phúc mới sau 1 lần ly hôn

Ảnh minh họa

Nhìn chị Vân An rạng ngời trong chiếc váy cưới màu trắng, sánh đôi cùng chú rể bước vào lễ đường, bạn bè, người thân nổ những tràng pháo tay không ngớt.

Khách mời dự ngày vui trọng đại của vợ chồng chị Vân An chủ yếu là người nhà và bạn bè thân thiết của vợ chồng chị. Chị Vân An bảo, nhiều người quen trách chị "cưới không mời" nhưng chị không muốn tổ chức rềnh rang ở tuổi 48 mà chỉ muốn đó là một bữa tiệc ấm áp.

Chị Vân An từng lấy chồng ở tuổi 25, con gái đầu của chị đã 20 tuổi, sắp vào năm thứ 3 đại học; cậu con trai năm học tới vào lớp 12. Được thời gian đầu cuộc sống vợ chồng mặn mà, hạnh phúc nhưng từ sau khi chị Vân An sinh con thứ 2, anh chồng bỏ bê gia đình, cặp bồ, nợ nần, đối xử tệ bạc với vợ con. 

Kể từ đó, cuộc sống của chị Vân An rơi vào địa ngục. Bố mẹ đẻ thương con, sẵn sàng cưu mang các cháu nếu chị Vân An ly hôn nhưng bị người chồng đe doạ, uy hiếp, chị đành "phó thác thân mình để các con lớn thêm rồi tính".

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân biết rõ sự tình cuộc hôn nhân của chị An, ai cũng trách chị thiếu quyết đoán, có học thức, giỏi giang mà cam chịu. Trước lời ra tiếng vào của mọi người, chị An không thanh minh, cũng chẳng giải thích. Chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ người trong cuộc mới biết sự thể vuông tròn ra sao và phải làm gì!

Suốt bao năm chị An cặm cụi với công việc, nín nhịn người chồng tệ bạc. Đợi khi con gái thi lên cấp 3, con trai cũng đủ lớn và hiểu chuyện, chị chuẩn bị tâm lý cho các con, rồi mới đi đến quyết định ly hôn. 

Người chồng bao năm quen cảnh "chồng chúa vợ tôi" thấy vợ chủ động ly hôn thì nổi điên. Nhưng lần này, mọi sự uy hiếp của anh ta đều vô ích, vì chị An đã thu thập đầy đủ bằng chứng ngoại tình cũng như chứng minh sự vô tâm, đối xử bất công của anh ta với vợ con.

Mặc cho chồng gây khó dễ, không chịu ký vào đơn ly hôn, chị Vân An làm đơn ly hôn đơn phương. Cuối cùng, chị An cũng đã làm được điều chị mong chờ.

Bao năm tích cóp, với sự hỗ trợ của bố mẹ, anh chị em, chị Vân An mua được một căn hộ chung cư bình dân để 3 mẹ con an cư. Các con thương mẹ, chăm chỉ học hành, công việc thu nhập không dư dả nhưng cũng đủ để chị An trang trải cuộc sống. Sự tự do, tự tại giúp chị Vân An trở lại cuộc sống tươi vui, hạnh phúc. 

Lúc này, chị mới trải lòng về những năm tháng chấp nhận sống trong tủi hổ của mình: "Tôi không muốn các con khi còn quá non dại phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé. Tôi muốn chờ cho các con hiểu chuyện để có thể chuẩn bị tinh thần cho chúng, tránh việc các con bị sốc tâm lý.

Với lại, khi tôi chưa chuẩn bị về kinh tế, cũng như các bằng chứng phản bội của chồng mà đòi ly hôn, tôi sẽ gặp nhiều bất lợi hơn. Khi đã quyết dứt tình với nhau cũng phải chọn thời điểm thích hợp để tránh tổn thương".

Kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị Vân An dành hết thời gian chăm lo cho các con và sống cho mình. Chị thú thật, "chẳng dám" nghĩ đến một cuộc hôn nhân khác vì "chim sợ cành cong". 

Nhưng may mắn cuộc đời đã sắp đặt để chị được gặp anh - người cũng từng đi qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh chị từ quen rồi đồng cảm, rồi thân, thành tri kỷ và sau 5 năm, họ quyết định về chung nhà.

Trong tiệc cưới tổ chức ngoài trời tại một khu sinh thái, chị Vân An bộc bạch: "Cảm xúc không phụ thuộc vào tuổi tác mà phụ thuộc vào tâm hồn. 

Dù là "rổ rá cạp lại" nhưng vợ chồng tôi vẫn rất… hồi hộp và bối rối. Tôi tin, bản thân mình nỗ lực, rộng mở trái tim và luôn tin vào những điều tốt đẹp thì mình sẽ chạm tay vào hạnh phúc".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm