Người ta đã phát hiện một bé gái trong rừng rậm ở miền Bắc Ấn Độ có hành vi như loài linh trưởng và được cho là đã sống cùng với khỉ.
Cả hành trình leo núi Pu Si Lung, xã Pa Vệ Sử (Mường Tè - Lai Châu) vượt dốc núi và rừng hoang, tịnh không có bóng người. Vậy mà gần chặng cuối, đoàn chúng tôi đã may mắn gặp lão người rừng Vàng Và Chờ (85 tuổi).
Tờ New York Post của Mỹ vừa đăng bài viết về anh Hồ Văn Lang hay còn được gọi là "Tarzan Việt Nam" người sống trong rừng suốt 40 năm. Trước khi được phát hiện, anh Lang thậm chí không biết tới sự tồn tại của giới nữ, bởi cha anh chưa từng nói với anh.
Cuộc sống của hai anh em người Ấn Độ giống như phiên bản thực của ‘người rừng Tazan’: sống trong rừng, hái lượm hoa quả ăn và chơi với muông thú như những người bạn.
Vợ chồng bà Hồ Thị Yến (51 tuổi) và ông Hồ Văn Kích (70 tuổi) sống biệt lập bên một triền đồi ở thôn Cát (xã Trà Thanh, Tây Trà, Quảng Ngãi) quan niệm “đẻ hết trứng thì thôi”, nên đã sinh đến 13 đứa con.
Được Nhà nước xây nhà ở bản, vợ chồng ông Đinh Nê và bà Y Rú (người A Rem, Quảng Bình) mỗi năm chỉ về nhà vài lần rồi lại vào hang đá ở.