Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/03/2026 - 09:10 (GMT+7)

Người trẻ Trung Quốc chi đậm để được đóng "kịch tình yêu"

Kim Thanh (Tổng hợp)
Người trẻ Trung Quốc chi đậm để được đóng "kịch tình yêu"

Dịch vụ "đóng kịch tình yêu" đang nở rộ tại Trung Quốc

Tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, thay vì tìm kiếm một tình yêu đích thực, nhiều người trẻ đang chọn cách bỏ tiền để được vào vai chính trong các vở kịch tình yêu lãng mạn. Ở đó, những lời thề non hẹn biển hay sự hy sinh cao cả của đối phương đều có giá niêm yết rõ ràng theo giờ.

Những "vòng lặp" tình yêu giá hàng triệu đồng

Dạo gần đây, giới trẻ Trung Quốc rộ lên một loại hình giải trí mới tại các quán trà kịch bản. Đây là những địa điểm được chia thành nhiều phòng riêng biệt, nơi người chơi đến để cùng nhau nhập vai vào một câu chuyện có sẵn (giống như diễn một vở kịch nhưng không có khán giả).

Trong số đó, loại kịch bản về tình yêu bi kịch đang cực kỳ đắt khách. Ngoài đời thực, tình yêu thường đi kèm với rủi ro, bị phản bội, bị từ chối hoặc những mâu thuẫn vụn vặt. Trong kịch bản này, người trẻ được mua một "vùng an toàn". Họ biết chắc chắn đối phương sẽ yêu mình, sẽ hy sinh vì mình và sẽ nói những lời ngọt ngào nhất. Đó là một kiểu "tình yêu không rủi ro", thứ mà thế giới thực tại đầy áp lực khó lòng cung cấp

Tiểu Vy (24 tuổi) là một khách hàng "nghiện" dịch vụ này. Cô sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho mỗi buổi chơi kéo dài 8 tiếng chỉ để được sống trong cảm giác yêu đương. Trong trò chơi, bạn diễn nam của cô đóng vai một vị thần yêu cô say đắm. Cao trào của câu chuyện là khi nhân vật nam này chấp nhận hy sinh mạng sống để cứu Vy, anh ta sẽ nói những lời cảm động như: "Anh đi đây, em đừng quay đầu lại nhìn nhé".

Người trẻ Trung Quốc chi đậm để được đóng "kịch tình yêu"- Ảnh 1.

Thực tế, chàng trai đó chỉ là một nhân viên của quán được trả lương để diễn vai người yêu, còn Vy bỏ tiền ra để được nghe những lời đường mật đó. Dù biết là giả, Vy vẫn thấy xứng đáng: "Ngoài đời thật khó kiếm được ai sẵn sàng hy sinh vì mình, nhưng ở đây, tôi luôn là duy nhất và được trân trọng".

Nghề "bán" sự chân thành chuyên nghiệp

Những người như bạn diễn của Vy được gọi là các "bạn diễn tình cảm". Họ là nhân viên nam có ngoại hình điển trai, được quán trà tuyển chọn kỹ lưỡng. Nhiệm vụ của họ là diễn đi diễn lại một kịch bản cho hàng trăm khách hàng khác nhau, nhưng phải làm sao để mỗi người khách đều cảm thấy tình cảm đó là chân thật.

Chỉ riêng Thượng Hải đã có khoảng 800 địa điểm kinh doanh dịch vụ này. Để chiều lòng khách và tăng thêm độ chân thực, chủ quán còn thiết kế những "phòng tối", đây là những gian phòng riêng biệt, tắt bớt đèn để tạo không gian riêng tư tuyệt đối cho một người chơi và một bạn diễn nam. Tại đây, họ có thể tự do khóc lóc, bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ hoặc có những cử chỉ thân mật theo đúng mạch truyện mà không sợ người ngoài nhìn thấy.

Khi ranh giới dần mờ nhạt

Tuy nhiên, công việc "bán tình cảm" này cũng mang lại nhiều rắc rối. Dương Kỳ, một diễn viên nam 22 tuổi, kể rằng có khách nữ vì dành quá nhiều tình cảm vào trò chơi nên đã tìm đến anh tới 77 lần trong 1 năm. Cô ấy bắt anh phải nói đúng những câu thoại lãng mạn cũ, khiến anh cảm thấy kiệt sức vì phải "yêu" giả tạo quá nhiều lần.

Ngược lại, các diễn viên nữ lại lo sợ về sự an toàn. Cam Thư Nguyên, một cô gái 19 tuổi làm nghề này bán thời gian, cho biết các diễn viên nữ gặp nhiều rủi ro hơn. Trong một cảnh diễn đeo vòng tay ở phòng tối, cô đã lạnh người khi thấy tay khách hàng nam cố tình trượt sâu vào trong tay áo mình. Cô chỉ biết đứng hình vì sợ hãi.

Người trẻ Trung Quốc chi đậm để được đóng "kịch tình yêu"- Ảnh 2.

"Với khách hàng nữ, diễn viên nam có thể tự bảo vệ mình nếu khách quá đà. Nhưng với chúng tôi, nếu một khách hàng nam vượt quá giới hạn, chúng tôi không chắc có thể bảo vệ được bản thân", Thư Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh đó là những yêu cầu có phần "quái đản". Một số kịch bản bắt diễn viên nam phải quỳ gối hoặc đóng vai kẻ phục tùng. Nhiều khách hàng thậm chí còn mang thái độ đó ra khỏi phòng diễn, yêu cầu diễn viên phải quỳ ngoài đời thực để làm trò tiêu khiển cho họ chỉ vì họ đã trả tiền.

Sau khi ánh đèn sân khấu tắt

Sau khi buổi diễn kết thúc, để giữ chân "mối quen", nhiều diễn viên vẫn phải tiếp tục nhắn tin hỏi han, tán tỉnh khách qua điện thoại như người yêu thật sự. Điều này khiến không ít khách hàng bị nhầm lẫn, dẫn đến những tình cảm đơn phương đau khổ ngoài đời thực.

Nhưng với những diễn viên chuyên nghiệp, họ rất rạch ròi. Dương Kỳ nói thẳng: "Tôi lãng mạn vì đó là kỹ năng nghề nghiệp để kiếm sống, không phải vì tôi yêu họ".

Sau tất cả, dịch vụ này giống như một nơi ẩn trú cho thế hệ trẻ đang quá cô đơn. Họ chấp nhận mua một vài giờ hạnh phúc dàn dựng để quên đi thực tế khô khan. Như Cam Thư Nguyên chia sẻ: "Dù là giả nhưng cảm giác được ai đó yêu thương vẫn khiến tôi thấy cuộc đời này bớt trống trải hơn".

Cơn say cảm xúc trong những căn phòng tối rồi cũng sẽ tan khi hết giờ, song hệ lụy nó để lại là có thật. Việc bỏ tiền để mua những lời yêu thương dàn dựng không chỉ khiến người trẻ có cái nhìn lệch lạc về tình cảm, mà còn làm họ mất đi sự kiên nhẫn với những mối quan hệ thực tế. Nếu không tỉnh táo để "thoát vai", người trẻ dễ rơi vào cái bẫy của sự cô đơn vĩnh viễn, mải mê đi tìm hơi ấm ảo trong kịch bản mà quên mất cách mở lòng để yêu một người ở đời thực. 

Tình yêu chân chính vốn không bao giờ hoàn hảo và chắc chắn không thể mua được bằng tiền.

Nguồn: sixthtone.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận