Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình đã tử vong

Nguyễn Long
07/09/2020 - 20:01
Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình đã tử vong

2 con của chị Hương trong đám tang mẹ

Sau hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viện, nạn nhân trong vụ chồng tẩm xăng đốt đã tử vong.

Ngày 7/9, bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương (Thái Bình), cho biết, chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) - nạn nhân trong vụ án bị chồng là Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú quán tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tẩm xăng đốt tối 23/8 đã qua đời vào tối qua (6/9).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, người thân đã đưa chị Hương đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Tuy nhiên do vết bỏng sâu nên chị Hương đã không qua khỏi. Gia đình đã đưa chị Hương về nhà để lo hậu sự và tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Được biết, gia cảnh nhà chị Hương rất khó khăn. Sau vụ việc, chi Hương nằm cấp cứu tại viện đến lúc tử vong, chồng nạn nhân đã bị bắt tạm giam, để lại 3 đứa con thơ, cháu lớn năm nay vào lớp 1, cháu bé mới 2 tuổi. Bản thân bố mẹ đẻ anh Huy tuổi cao, sức yếu, làm nông nghiệp. Ông Đoàn Ngọc Đức, bố anh Huy, vừa là bệnh binh vừa là nạn nhân chất độc da cam, mẹ anh Huy là bà Nguyễn Thị Thỉn mấy năm nay bị tai biến, sức yếu.

"Sáng nay, Hội LHPN huyện Kiến Xương cùng Hội LHPN xã đã đến hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình. Đồng thời Hội LHPN Kiến Xương cũng đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc đối tượng đã gây ra sự việc này", bà Oanh nói.

Như Báo PNVN đã phản ánh, tối 23/8, Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi) đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sẵn có hơi men trong người, Huy đã tẩm xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Khi thoát được ra ngoài, người chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) bốc cháy như ngọn đuốc. Sau đó, người dân đã dập lửa rồi đưa chị Hương lên Hà Nội cấp cứu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm